1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    tui là một con người sâu sắc khó đoán , cho dù tiếp xúc với em chị Thảo My ạ , còn Thảo kia là Thảo của em ạ , chị kia là chị ở trọ cùng em ạ !
    Thảo à ?! Có bao giờ em tự hỏi : " khi Yên tấn công em dồn dập , muốn đem em ra nấu xáo măng thì anh vẫn bình thản không ? ngốc ạ ! nhưng anh sẽ không nói bây giờ đâu , khi nào anh em mình có dịp nói chuyện hoặc dí dao vào cổ anh , anh mới nói
    Còn yêu nhau như em nghĩ lúc đầu thì lúc anh em mình gặp nhau anh có bạn gái từ lâu lắm rùi

    mỗi khi nhớ rằng có một cô bé ngốc nghếch đã từng ở trọ cùng mình anh lại thấy vui vui , nâng nâng .Đúng là như một giấc mơ ngọt ngào , bây giờ em lại dùng những suy tính của tình yêu @ để suy tính chuyện chúng mình , anh thất vọng về em quá , mặc dù anh cũng chẳng yêu em sâu lặng gì lắm đâu , hic , anh chỉ muốn lãng mạn 1 tí thôi mà ( anh xem phim Hàn quốc hơi bị nhìu đấy ), quả thật em cũng thuộc tuýp hiếm có như anh , mình mà ở bên nhau vui phải biết !
    Xưa nay thì nói bừa vẫn dễ hơn là suy nghĩ đúng
    suy nghĩ thì vẫn dễ hơn là hành động
    vì vậy con người ta được đánh giá cao khi hành động đúng
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Một năm cũ qua đi và chào đón một năm mới đến. Công việc dồn dập khiến không có thời gian lang thang trên mạng nữa.
    Năm mới mong muốn hạnh phúc đến với tất cả mọi người.
    Năm mới chúc mình tự tin và bớt mít ướt đi.
    Nói chung là mong muốn và hy vọng thì rất nhiều nhưng quan trọng hơn là tự bản thân mình phải cố gắng thôi.
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ồÔĐổĂ^ổ-ồạồôọ?!
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ọáêọ?ùẳồÔâổ"ốTọạ^ồ?ãùẳổ^'ổồÔâộfẵồ'ồ-ẵồắ^ồÔsùẳOồắ^ồÔsó?,ổo?ỗs"ổ-ảồ?Tổ"YốĐ?ồắ^ỗfưùẳOổo?ỗs"ổ-ảồ?TốĐ?ồắ-ộ,Êọạ^ồ?ãó?,ọá?ọáêổ~Yồ.ảồêồ-ổùẳOồfọáọ?ọáoốƠó?,ọằSồÔâỗoYồắ-ồắ^ỗó?,ồ>>ồÔâồ?êọ?ọáÔồ.ơổ-Ôó?, ồSổạùẳOồêổo?ọá?ồ.ơổ-ÔốƯồ?êùẳồÔọáêổ~Yồ.ảồ>zồđảọ?ùẳOồ?êọáọ?ố,Ơùẳ
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Rica rica: Can u translate in to VN?
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    đường dài biển rộng anh sẽ bước tiếp
  7. letunhien

    letunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay em nhỏ nhắn , xinh xắn đó !
    Em trao anh cùng cả cuộc đời em
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới đã đi qua rồi, một năm không mấy thành công nhưng những gì thu được cũng không phải là ít, nhận ra được nhiều điều hơn, truởng thành hơn.......một năm mới đang đến rồi chúc tất cả mọi người vạn sự như ý...NHÀ NHÀ AN KHANG THỊNH VƯỢNG
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời ,đang trông theo gót xưa mòn lối
    đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn , thương thân tôi lẻ loi rã rời.........
  10. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh. Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa. Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn. Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.
    Đã như chim trời bay với bao ước vọng. Đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu. Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm. Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi.
    Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn. Liu xiu con phố quen còn đó. Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ. Mang trong tim nỗi đau ngút ngàn. Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trờ. Đang trông theo gót xưa mòn lối. Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn. Thương thân tôi lẻ loi rã rời.

Chia sẻ trang này