1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Cơn gió nào bên tai thì thầm, nói với em rằng tôi rất xấu ứ ư ư!
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cắp em nào ra á, có mà dở hơi, con gái SG chỉ để làm cảnh thôi. Bồ có tiền là yêu,hết tiền là out... Ko như mí em Bắc kì, bồ hết tiền có khi lại bơm thêm cho tiêu í chứ,mợ em_rat_hien nhở
    Mợ găng tơ cũng đi sg àh, thế ko báo, em với mợ đi chung cho nó đầm ấm
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thể nào mà bác vẫn mang mác trai tơ. em nào mà chẳng là gái VN.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hơ. EM ở Sg đựoc ít thôi. Đi Nha Trang và Vungc Tàu là chính.
    Mà đúng là gái SG thì trọng vật chất lắm. Hết tiền hết bồ!
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    CHUỘNG VẬT CHẤT CỨ ĐÂU SG, ĐÂU ĐÂU CHẢ THẾ, KIẾM ĐC BỒ NHƯ THẾ THÌ RÁNG CHỊU.
  6. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    CHUỘNG VẬT CHẤT CỨ ĐÂU SG, ĐÂU ĐÂU CHẢ THẾ, KIẾM ĐC BỒ NHƯ THẾ THÌ RÁNG CHỊU.
    [/quote]
    Cêkô bác về rồi phải ko? Hồi chiều thấy lượn qua bãi rác chợ Đổng Quốc Bình. Keke
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Cêkô bác về rồi phải ko? Hồi chiều thấy lượn qua bãi rác chợ Đổng Quốc Bình. Keke
    [/quote]
    Nhìn thấy sao không ới anh 1 tiếng, anh đang đi uống bia.
  8. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Thấy đang chở một em chân dài tới nách nên thôi ko gọi. Ngại làm phiền bác đưa hàng đi uống bia. Mà lúc đó em cũng đang trên đường ra quán bia cỏ. Hehe.
    Add nick yahoo này : tuanmaru . Có việc nhờ bác đây. Tkx
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Buổi sáng trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm. Có 1 con bé dở hơi trốn làm fóng xe đi dưới trời mưa mà chẳng biết đi đâu về đâu. Đến nỗi có người đang nằm ngủ cũng fải bật dậy đi tìm.
    Nhìn dáng anh đứng dưới mưa mà thương đến quặn lòng. Nhưng vẫn thấy ghét. Tại anh mà em như thế đấy.
    Vì trời mưa mà anh mới đi tìm em.
    Vì trời mưa mà cả 2 đứa cùng trốn làm rùi ngồi xuýt xoa vì rét với nhau trong quán cafe.
    Vì thế mà chúng mình mới có dịp để nói cho nhau biết những suy nghĩ mà thường ngày chẳng bao giờ mình nói đc với nhau, chỉ vì cảm thấy khó nói với nhau quá.
    Từ khi bắt yêu nhau, anh ít khi nói "ITU" với em lắm. Chủ yếu là để em cảm nhận qua hành động của anh. Vậy mà hôm đấy anh nói câu đó nhiều lắm. Rồi anh nói anh sợ mất... Thật sự em nghe mà xúc động lắm.
    Anh bảo rằng sau này sẽ mỗi khi trời mưa, anh sẽ bảo với con rằng: mưa mà đi đâu cứ để ****** đi cho, ****** dầm mưa giỏi lắm. Nghe mà ghét thế ko biết.
    Nhà có 2 người làm nghề nói đểu, kiểu này lại đau đầu rồi đây.
    Suýt nữa chúng mình lạc mất nhau, anh nhỉ.
    Em nhớ anh lắm. Hix.
    Mới gặp mà đã nhớ rùi.
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê. ^^.

Chia sẻ trang này