1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lâu rồi ko ghé thăm xóm, thấy vẫn thế, toàn nhà lá . Cái xóm này
    chắc muôn đời vẫn hiu hắt vậy. Dạo này tâm trạng ko tốt, buồn nhiều
    hơn vui. Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá. Giá như mình có thể sống
    đơn giản, bất cần nhỉ. Haizzzzz
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    THEO NHƯ TỚ DỰ ĐOÁN LÀ YÊU RỒI,... YÊU THẬT RỒI. CỘNG THÊM VỚI CẢM GIÁC ĐÓI TRIỀN MIÊN NỮA.
    THEO KINH NGHIỆM CỦA FRAN, MẤY THÁNG ĐẦU BÁC NÀO CŨNG NHƯ BÁC NÀY, ĐẾN THÁNG THỨ 6 THÌ ĐƠ ĐƠ, HÂM HÂM. LÚC NÀO SẮP VỀ THÌ CHUYỂN THÀNH ĐIÊN. VỀ ĐẾN NHÀ BỆNH ĐIÊN TỰ KHỎI.
  3. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Spam phát
    lâu kog vô thăm
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mùng 1 mà đã thấy khó chịu. Hix. Thấy bùn bùn.
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0

    Được stfrancesco sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 30/08/2009
  6. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    487
    Bùn quá,ko có tiền đi tán gái. Chán
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Giống này mọc ở đâu ra đây
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một năm mà vẫn nhớ một người thế nhi?
    Một kẻ đáng bị lãng quên....
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Có những người đáng bị quên mà không quên nổi vì họ đã mang lại cho ta những điều không thể quên.
    Tự nhiên đi, đến một lúc nào đấy sẽ không thấy nhớ nữa...Chứ còn để quên thì chắc chẳng bao giờ đâu.
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chính những điều không thể quên ấy mới đáng quên.

Chia sẻ trang này