1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chính những điều không thể quên ấy mới đáng quên.
    [/quote]
    Bởi vì hiện tại những điều ấy vẫn còn nổi bật trong tâm trí của bạn, dù có không muốn thì bạn vẫn cảm thấy nó. Ý nghĩ rằng phải loại bỏ những điều ấy có phải vẫn làm cho bạn thấy sợ và tiếc không?
    Thời gian sẽ mang đến những điều không thể quên mới những thứ cũ kĩ sẽ nhạt dần đi, bạn sống chung với những điều đáng quên kia nhưng không cảm thấy buồn đau khi nhắc đến nó.
    Chúc bạn vui vẻ, ít nhất là hôm nay hãy vui tết độc lập nhé.
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hix, SG bùn thiu. Chưa đi thì háo hức. Đi rồi thì ớn đến tận cổ. Chỉ muốn đc bay ngay về nhà.
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nhớ nhớ, quên quên.
    Có 1 người đáng nhớ nhưng lại cố gắng để quên đi.
    Nhớ để lúc buồn có cái mà đem ra ôm ấp gặm nhấm, quên để trút đi gánh nặng trong tim mà vui sống.
    ..............
    Nhớ và quên.
    Con người ta cất ký ức ở đâu? ở trái tim hay ở bộ não.
    Tình cảm bắt ta phải nhớ còn lý trí lại buộc ta phải quên.
    ....................
    Quên và nhớ. Nỗi nhớ đôi khi chẳng thể nào gom nhặt lại được thành một hình ảnh cụ thể, nó chỉ là những cảm giác của một quãng thời gian đã qua mà khi bắt gặp những gì tương tự lại làm ta xao xuyến muốn sống lại những cảm giác đó.
    ................................
    Nỗi nhớ nhiều khi làm người ta mỏi mệt nhưng liệu có ai có thể sống mà không có nỗi nhớ.
    Cứ nhớ đi, cứ quên đi để cho ký ức thành 1 màn sương khói lãng đãng dịu êm.
    Mai tàu anh sẽ nhổ neo, lại thêm một hải trình mòn mỏi nữa và anh sẽ lại nhớ rất nhiều.
    Được silent_hill sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 11/09/2009
  4. lucdinhphong11

    lucdinhphong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác chút. Tâm tình trạng mình như ở dưới chữ kí mà khó giải quyết quá
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    ÔNG BẠN CỦA TÔI ƠI, TÀU BÈ ĐÃ VẤT VẢ LẮM RỒI, ĐỪNG TỰ LÀM MÌNH MỆT ĐẦU MỆT ÓC NỮA. CHÚC THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ NHÉ.
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nắng bị kẹt xe, mưa cũng kẹt xe. Hix hix.
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mà bạn Hà bây giờ chuyển sang nghề 1080 à? . Tớ cũng đang có nhu cầu 1080 đây, thế mà tối online cần 1080 thì chẳng bao giờ trả lời hết.
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang thất nghiệp nên mở dịch vụ , đang cạnh tranh với anh Đinh Đoàn và chị Thanh Tâm.^^. Đừng hiểu nhầm nhé, tớ trả lời thì bạn Lương off mất rồi còn đâu, chứ ai mà lại phớt bạn được.
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tớ onl bằng đt nên đợi lâu ko có fản hồi thì fải out chứ sao. Ko thì tốn xiền chết. Hehe. Tại ở xa trung tâm wá nên fải Thanh Hoá thế đấy. Hix hix.
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    NGÂN HÀNG Á CHÂU MỞ CHI NHÁNH Ở MƯỜNG TÈ HAY SAO MÀ ĐIỀU BẠN LƯƠNG ĐI THẾ. ^^.HE HE.
    GỬI NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU: QUÊN NHAU ĐI EM NHÉ, ĐỪNG PHÁ GIẤC NGỦ CỦA ANH NHƯ HÔM QUA. PLEASE!!!

Chia sẻ trang này