1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    LÃNG MẠN MỘT TÍ ĐƯỢC KHÔNG NHÀ VĂN ƠI???
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Sắp sn mình, đứa nào cũng í éo hỏi thế nào, mình chưa có dự định gì, cũng ko cảm thấy vui nhiều, có lẽ tại lớn. Mấy năm trước sn cũng ko cảm thấy vui, mình ko bít nhưng dường như nó thiếu 1 thứ gì đấy mà mình chưa nhận ra. Nhớ hồi phổ thông, sn vài quyển vở vài cái bút nhưng trẻ con vẫn vui thật vui chả phải bận tâm nhiều tới cuộc sống. Mọi cái bây giờ nhiều khi làm mình cảm thấy mệt mỏi và chán. Chẳng bít từ bao giờ mình thích nghe thứ nhạc phát ra từ cái loa thùng mà đôi khi mình cảm thấy âm thanh nó chát chúa. Chí ra những lúc như thế âm thanh đó có thể đập tan mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Dạo này thời gian trôi nhanh, cũng sắp hết năm, năm nay mình dường như chưa làm được gì nhiều, có lúc bỏ qua những sở thích vì bận. Ngày mai mình sẽ làm những gì nhỉ..........
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hqua gặp, bộ dạng anh trầm ngâm wá. Em hiểu những cảm giác trong anh, mình chịu ngồi nói chuyện tử tế với nhau em thấy thật lạ ...
    Hnay sinh nhật em. Tuổi 26 hay 27 nhỉ. Từ sáng đã toe toét, bị mọi người trêu em thấy mặt nóng bừng, 26 tuổi em lại thấy mặt mình lại bít đỏ vì xấu hổ. Hehe, chắc dây thần kinh được nối lại rồi. Sn em hnay chắc toàn bạn trai, ai biểu cái tính em nhiều khi như đàn ông cơ chứ. Tối nay chắc vui lắm đây. Ngồi làm chẳng có hứng nữa. Ko say ko về nào
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Phởn đời rồi là phởn đời rồi!
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mái ngố đòi xiền rồi.
    Lại thấy yêu đời rồi. Hehe.
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Đang cầy tiếng anh mà tình hình là lười không để đâu cho hết, chưa có động lực thúc đẩy nên học hành chểnh mảng qá

    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 06/11/2009
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    CỨ PHẢI CÓ MẤY GIAI THÚC ĐẨY MỚI CÓ ĐỘNG LỰC
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Uổi, dạo này bạn Fran hiểu ý tớ thế không biết nữa
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng tỉnh giấc là lại một ngày ta giả vờ...
    Giả vờ rằng mình phải dậy thật nhanh nhanh vì đã quá giờ, vì muộn mất rồi, không kịp đi...
    Giả vờ mình phải đi làm, đánh răng rửa mặt vội vàng, makeup qua loa để giấu đi cái "sự thật" của đêm ngủ...Rồi lại giả vờ dắt xe đi làm...Giả vờ bận rộn..
    Hôm nay có party, ta cặm cụi lục tung tủ quần áo "sơ khai" để tìm cho được một bộ cánh vừa í, giả vờ rằng ta rất sành điệu, giả vờ những bộ cánh ta khoác lên luôn có một sự đặc biệt, một sự phối hợp khác lạ mà cho dù nó "rẻ tiền mau hỏng" nếu ai đó..giả vờ "sờ" vào...Đến party, gặp các giả vờ khác, ta giả vờ thân quen, giả vờ gặp nhau, giả vờ cười, giả vờ nói, cười cười, nói nói, giả lả kể lể, giả lả buôn dưa, giả vờ thân mến thân, giả vờ ôm ấp, giả vờ bá vai...Giả vờ tự nhiên như không có gì, giả vờ mỉm cười, giả vờ lắng nghe...Giả vờ hạnh phúc...
    Ngày ngày ta đi trên đường, dòng người đi lại, tấp nập, nhanh nhanh, chóng chóng, giả vờ đi lại, giả vờ không quen, giả vờ như chỉ nhìn phía trước, mắt nhìn xa xăm...Giả vờ một mình....
    Hôm sau ngày nghỉ, ta ở nhà dành thời gian cho gia đình, giả vờ chăm chỉ dọn nhà, giả vờ đảm đang nấu nướng. Ăn uống, nói cười, giả vờ ngây thơ, giả vờ ngoan ngoãn, ta đang là cô bé "con nhà lành", giả vờ hiếu thảo, giả vờ vâng lời... Giả vờ ngoan...
    Tối hôm í, ta có một cái hẹn hò, hẹn hò lãng mạn, hẹn hò yêu đương...Những nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy, những cái ôm ấp nóng bỏng, giả vờ e ấp, giả vờ sờ soạng, giả vờ ngây thơ, giả vờ e thẹn "Em cũng yêu anh", giả vờ từ chối "Thôi, để dành đi anh nhé!", giả vờ giận dỗi, giả vờ quên....Tay trong tay, tim trong tim, ta giả vờ trao nhau niềm tin tưởng để rồi ta trả vờ đánh mất để khỏi phải lôi ra....Giả vờ yêu...
    Đêm đêm đi ngủ, ta nằm chòng queo, giả vờ ngủ, giả vờ mơ những giấc mơ "vàng", để làm gì? Để có cái cớ hôm sau có cái để kể lể, để buôn dưa, để biết rằng mình ngủ, mình đang ngủ....Giả vờ mơ...
    Sáng tỉnh giấc, ta lại bắt đầu, lại bắt đầu Giả vờ...
    P.S: Viết xong, đọc lại thấy rất thích, mỗi một Giả vờ tượng trưng cho một cá thể, mỗi một cá thể lại cứ thích Giả vờ...Vậy cứ xin Giả vờ hài lòng rằng, mình <b><i><u>Giả vờ tốt[/u][/i][/b]
    (Nguồn :http://vn.myblog.yahoo.com/hippopotamusvn2000)
    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 10/11/2009

Chia sẻ trang này