1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Năm này ngành hàng hải của chúng ta gặp nhiều rủi ro quá . Trong khoảng có 30 ngày mà chìm tới 4 con tàu . Trong đó đau đớn nhất là tàu Phú Tân khi thiệt mạng đến 24 thuyền viên . Khoá 46 em ra trường có 2 cậu học giỏi lắm . Nhưng ko ở lại trường mà xuống tàu Phú Tân . Chuyến đó là chuyến đầu tiên cũng như là chuyến cuối cùng của họ . Vậy mà khi vinalines HP làm buổi cầu siêu cho họ , mình lại nghe có mấy HS trường CDHH nói " chết đi cho rộng đất " , quay lại đúng là hs của mình . Nghĩ lại vừa thấy đau lòng lại vừa giận chúng nó . Sao chúng nó có thể lạnh lùng như thế chứ . Ôi ngành đi biển bây giờ , ra biển là đem tính mạng để đổi lấy đồng tiền cho cuộc sống trên bờ . Thật quá gian nan và nguy hiểm . Vậy mà nhiều người cứ nghĩ đi tàu là cướp được tiền của thiên hạ , là kiếm ăn nhàn hạ , là giàu có bất ngở rồi tha hồ tiêu tiền như tiền chùa nhặt được . Chán nản !:(
  2. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chính thế đấy. Cách đây vài năm mình cũng từng viếng những người thầy của hh qua đời trong đơt con tàu hàng hải gặp nạn. Lúc đó mình mới chỉ là học sinh cấp 3 hh thui. Hic đau bùn vậy mà mấy anh hàng hải máy, lái cười khả ố, đùa cợt, nói các thầy này nọ. Từ đó mình ghét dân máy lái, đi tau luôn.
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tuần nào cũng nhận được tin tàu đắm. Cứ nghe thấy tít tít liên hồi là biết có người ra đi.
  4. paisuza

    paisuza Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    18
    :-??nản kinh nhưng đói thì vẫn phải đi thôi
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thôi thông cảm, bọn học sinh CDHH toàn đứa ít học mà đầu vào cũng kém. [-(
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này là MOD hơi bị phân biệt đẳng cấp rồi đấy. Xem ra hệ đại học của ta bây h cũng chẳng hơn cao đẳng là mấy.
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Bây giờ thì cao đẳng chẳng hơn trung cấp là mấy
    trung cấp thì gần bằng đội đạp xích lô đi tàu
    Nói chung mấy thằng thở ra những câu như thế trong đám tang đều là loại hạ cấp cả.
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không biết được ngày mai chúng ta sẽ thế nào mà, cái này gọi là trường hợp bất khả kháng
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Có khi nào hạnh phúc là buông tay.
    Nhìn em tay trong tay với người con trai ấy anh thấy trong mắt em những tia long lanh từ lâu đã mất.
    Sẽ không còn những nụ cười gượng, anh sẽ không để em phải bận lòng thêm nữa, ngày mai chúng ta sẽ đi qua nhau như những người bạn.
    Hãy hạnh phúc nhé, hãy để anh giữ nụ cười rạng rỡ của em cho riêng anh trong ký ức.
    .
    .
    .
    Tạm biệt chim én.
  10. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ông này đen bạc nhưng cũng đen cả tình à =)). Xin chia buồn với bác nhé^:)^

Chia sẻ trang này