1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    On your feet. You must go!!
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    ám ảnh.
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trong cái rủi cũng có cái không may nhưng cũng không đến nỗi đen sì ^^

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trong cái rủi cũng có cái không may nhưng cũng không đến nỗi đen sì ^^
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, không vui. Hy vọng càng lắm thì thất vọng càng nhiều.
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tự dưng thấy mình giống như nhân vật Hộ trong "sống mòn" của Nam Cao.
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    193
    Cuối tuần vô vị mai phái đi làm rồi
  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Tự dưng nghe bài Chị tôi của Trần Tiến mà thấy thương các chị quá :((:((
  8. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Rét tê tái, ngoài hiên mưa cứ rả rích mãi không thôi. 8h tối điện cắt cái phựt, laptop hết pin, điện thoại nhăm nhe sập nguồn. Quá đủ cho một tay thanh niên thành thị quen với ánh sáng công nghệ và đặc biệt còn đang chập chững bước vào con đường nghiện net. Nhưng ca cẩm vô ích, tối nay hắn đành sống như các cụ thời bao cấp vậy. Việc đầu tiên là ánh sáng - mẩu nến thơm - một phần của cái project điêu khắc bất thành. Việc thứ 2 là giết thời gian - hắn có 1 cái radio chạy pin - cái thứ đồ chưa phải là cổ nhưng đã thành của hiếm. Thắp nến, vặn radio, một giọng nói ấm áp vang lên. Tiếng radio lẹt xẹt, tiếng mưa ngoài hiên, ánh nến lung linh trên tường, cả không gian như vụt trôi về một thời gian xa xưa nào đó. Hắn thấy, bao nhiêu năm rồi vẫn là người phát thanh viên ấy, vẫn là nhạc hiệu ấy, vẫn chương trình ấy, giữa cái thế giới hối hả thay đổi dường như chiếc radio trở thành chiếc ghim gắn chặt lấy những giá trị xưa cũ. Bất giác hắn nhận ra hình như hắn cũng giống như cái radio ấy, hắn giữ cái radio như giữ lấy một phần cũ kỹ của mình. Hắn thèm được tâm sự, thèm có một người lắng nghe và cảm thông. Một vài SMS trao đi, gửi lại rồi rơi vào thinh không. Tri kỷ quả là thứ xa xỉ. Đêm ấy gã lại chơi guitar cho cái bóng của mình.
  10. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hơ tâm trạng quá, gửi lúc đêm khuya nữa. "Vang bóng một thời 2" hả anh

Chia sẻ trang này