1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    What do you mean?
  2. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu tiếng việt lại chuyển sang tiếng anh à? @-) thế mà không nt cho em =)).
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm í nhà thudiepvien không bị mất điện có khác, mất điện thì "hắn" đã không phải chơi guitar một mình, và đã không có câu "tri kỷ quả là thứ xa xỉ"... :)

    Btw, to Silent: Tớ rất thích câu này :x
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe nó vần vần. Xi lanh sắp đi theo Chiến Thắng diễn hài rồi. =))
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CU_qRUy57F

    Phôi pha - Trịnh Công Sơn

    Chuyện kể rằng: có một nhà hiền triết yêu cầu học trò của mình vẽ một bức tranh với chủ đề "tĩnh lặng". Các học trò thi nhau vẽ, có người vẽ 1 cánh rừng, người vẽ 1 đồng cỏ mênh mông, người khác vẽ 1 hòn đá. Nhà hiền triết đi qua từng bức tranh và dừng lại trước 1 bức tranh vẽ đôi chim non đang ngủ yên trong tổ giữa trời giông bão. Ông thốt lên "đỉnh cao của tĩnh lặng là đây, đó là sự tĩnh tại giữa những cuồng nộ" Không có động sẽ không có tĩnh, không có thấp sẽ không có cao, không có gồ ghề sẽ không có nhẵn nhụi. Thế giới vốn dĩ là những đối lập. Và cuộc sống cũng thế, sẽ không có khổ đau nếu không có hạnh phúc, sẽ không có chia li nếu không có gặp gỡ. Trong mỗi niềm hân hoan đã ẩn chứa trong lòng nó cái mầm của sự bất hạnh rồi. "Đời là bể khổ" con người từ lúc đặt chân vào cõi đời cũng là lúc đặt chân vào biển khổ vô bờ, ngụp lặn với những tị hiềm, sân, si. Phật dạy ta từ bỏ ham muốn để được thanh thản nhưng có bao nhiêu kẻ có thể thành Phật. "thôi về đi, đường trần đâu có gì..." về đâu? về đâu? Ai có thể tu thành chính quả, đứa bé hay tên tướng cướp. Kẻ tu hành đắc đạo là kẻ đã ngộ được những lẽ vô thường của đời mà đứng lên trên nó. Còn đứa bé, nó mới chỉ là trang giấy trắng còn chưa viết được 1 chữ đời, giác ngộ chi đây. Thế nên, hãy cứ đi đi, hãy uống cạn chén rượu cay của đời, để một ngày khi tóc xanh đã nhuốm màu, khi thấu hết hư ảo của đời ta sẽ thanh thản mỉm cười giữa lòng dông bão

    "Ôi phù du....... đời người như gió qua"
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    "Học bài thì ấm vào thân
    Nhưng...
    Đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu"


    "Không phải chú dốt, mà chỉ vì, mẹ chú quên cho iot vào canh"

    "Nếu bạn khóc, hãy gọi cho tôi.
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười..
    Nhưng tôi hứa...sẽ cười vào mặt bạn"


    "Bò không ăn cỏ bò ngu
    Trai không gái gú trai ngu hơn bò"


    "Cưỡng bức người con gái để có thứ mình muốn chỉ là bài toán dễ, chiếm đuợc trái tim người í mới là bài toán khó...
    Nhưng thầy cô thường dạy...Bài nào dễ làm trước, bài nào khó làm sau"

    "
    Xin thề : tôi với anh kết nghĩa anh em , tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày , nhưng nguyện sống cùng ngày cùng tháng cùng năm"

    "
    Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu."

    (Sưu tầm)
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bụng ỏng rồi. Hị hị.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bụng ỏng rồi. Hị hị.
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cung hỷ, cung hỷ, nhanh quá đấy ;))
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tks mod nhá. Hị hị, bọn tớ cấy giống ngắn ngày cho kịp thời vụ. [:D]
  10. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    hj', chị Hiền có tjn vuj rùi ah :D=D>[r2)]

Chia sẻ trang này