1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu trong mắt tôi ...em đẹp nhất trên đời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ka_wa_sa_ki_R150, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là như thế - > say sưa nhè nhẹ một chút cũng không sao
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tình yêu thì nó sẽ vượt qua thử thách của thời gian
    Mình sẽ chờ đợi đến khi con tim của mình thú nhận nó
    Còn bây giờ thì chưa đâu
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Càm ơn vì? 1 Topic hay, là?m hĂ?i tươ?ng lài 1 chùt hoà?i niẶm 'àf cùf
    P/S: Xin phèp 'ược copy 1 sẮ 'oàn và?o Blog, chùc cĂu chuyẶn cò 1 cài kẮt 'èp
  4. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đây mới gọi là yêu chúc bác sớm thành công
  5. raininblue

    raininblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không thử một lần cầm tay rồi hôn nhẹ lên tóc cô ấy xem sao. Nếu cô ấy nổi giận thì anh chỉ cần nói là vì anh rất thích mùi thơm trên tóc cô ấy, là anh xin lỗi. Chắc hành động nông nổi nhẹ nhàng ấy sẽ không làm cô ấy xa lánh anh đâu. Còn nếu cô ấy không nói gì...
  6. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ có lẽ bác thuộc tuýt thích yêu đương nhẹ nhàng nhưng cũng đồng nghĩa với viêc có thể cảm giác của bác khi ở bên cô ấy cũng là do bác tự tưởng tượng và huyễn hoặc nó lên thôi.
    Sao có thể nói yêu rồi mà không biết (em thấy có vẻ là thời gian 2 người biết nhau cũng lâu rùi) ,trong khi không muốn những điều mà người yêu nhau đương nhiên muốn ???rồi cũng chỉ muốn 2 người như thế thôi vì sợ mất đi cảm giác êm đềm vốn có???
    Em nghĩ bác như đang sống trong cảm giác quen thuộc với cô ấy và thấy nó thật dễ chịu trong sự ngột ngạt bon chen của cuộc sống thôi.có vẻ là bị cảm giác đánh lừa hay sao ý
    Em chi có vài lời mạn phép bác hãy suy nghĩ và có gì ko phải đừng giận em nha hihi
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhẹ nhàng và dịu êm quá!
    Đó là... yêu trong tình bạn
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật! Tôi chỉ mong có người hướng về mình theo cách này, vì nó thật là tinh khiết, trong sáng. Đôi khi cứ bị ám ảnh vì TY phải gắn liền với ham muốn nên người ta dễ nghi ngờ cảm xúc chân thực của mình.
  9. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác yêu thật rồi đấy, mà một tình yêu rất trong sáng, đáng trân trọng nữa .Nên giành lấy hay không thì em không có ý kiến gì (vì nhỡ đâu cô ấy ko yêu bác mà lại cứ ép uổng con cái người ta thì khác nào tự chửi vào tình cảm của mình ).Nhưng bác là con trai em nghĩ bác nên thổ lộ đi , dù bác không được yêu thì người ta cũng nên phải biết bác yêu người ta đến thế nào chứ nhỉ
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Em gái này giống đức mẹ Maria, làm tâm hồn được giải thoát nhưng ko giúp ....==> cứ từ từ

Chia sẻ trang này