1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu trường hợp này các bác nghĩ sao ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungmatdo, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rảnh rỗi nên ráng căng mắt ra đọc hết chuyện của chủ thớt. Chủ thớt chắc chẵng cần tư vấn nữa roài nhưng vẫn thắc mắc một vài chi tiết :
    1 . Chủ thớt với bé gái đó là 9 x phải không ạ ? tớ tò mò thui.
    2. Mỗi lần chủ thớt cho bé gái đó leo cây là có ý gì vậy? Tớ chả hiểu hay đây là chiêu gì đó trong kế hoạch bắt cáo ?
    3. Với lại cứ tới nhà ai chơi muộn wa là chủ thớt ngủ lại à ? ko có ý rì đâu chỉ thắc mắc là sao lạ nhà mà cũng ngủ được nhở.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    . Ngủ qua đêm hai phát mà không làm được gì thì anh em còn biết tư vấn cho đồng chí thế nào đây
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sướng gì hả nàng ? nằm bên cạnh cáo nó đã bật đèn xanh dư thế rồi mà ko gì hết , ko tỏ tình , chưa kể mải chơi chơi với chị già lại ko đưa cáo đi học . rồi hẹn đi ăn kem mà lại đến nhà 1 đứa khác rồi cho cáo đi bộ về, nhất là cái đoạn khoe ảnh chụp ở biển mà lại chụp như ảnh cưới ( thế là dư thế lào?). từng đó thứ chỉ để kết luận em cáo thuộc tuýp ng fụ nữ chịu đựng giỏi .
    đáng nhẽ định ném đá nói cậu gà kia là ngu như thôi cậu ý tự nhận ngu rồi nên thôi chả chửi nữa.
    các bạn zai cố mà cẩn thận nhé, đi cưa gái là đừng có mang bạn mình đi cùng , lơ ngơ nó thịt cáo của mình chẳng chơi , hé hé.
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Vờn nó lắm vào, nó chờ mãi ko đc nó chán bỏ đi theo zai khác giờ lại chạy theo. Chạy theo kiểu này như kiểu ăn xin đấy đồng chí ạ! Còn yêu và mong một ngày tái hợp thì kệ đi, phớt ăng lê. Qua chỗ tớ, chỉ cho vài đường làm cái bể cá nhỏ về ngắm, đọc sách các kiểu. Vớ va vớ vẩn trôi nhanh 2 tháng hè, em ý có khi nổi máu quay trở lại. B h cứ chạy theo chả đc cái gì đâu.
    Mà cũng đừng nhận quà em ý trả lại và ngừng cái vụ nhắn tin nhé.
    Cái vụ tại sao nằm cạnh rồi ôm thì vẫn chưa hiểu? Sao ko ... luôn nhỉ?
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ý hiểu nổi sao lại có thể loại mới chi là bạn bè mà con gái con trai nằm ngủ lẫn lộn chung gường thế này, lại con 1 thằng con trai nằm giữa hai đứa con gái nữa chứ. Bây giờ nhiều người sống thoáng vậy à
  6. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mọi nguời có vẻ để ý đến tình tiết zai gái ôm nhau ngủ lẫn lộn nhỉ
    sau khi căng mắt đọc xong cái đống chữ kia tớ có kết luận là :
    1_ em Cáo kia thấy anh chàng chủ topic này cold nên cũng thích , mà càng à ơi thì thằng đấy lại càng rắn ~> lý do ko nhận lời bạn của chủ topic
    2_ khi mà đạt đuợc mục tiêu là à ơi đổ anh chàng chủ topic thì lại bắt đầu ngồi so sánh giữa 2 anh thấy chủ topic hơi lăng nhăng , và cảm giác dễ mất ~> chọn bạn của chủ topic
    3_ lời khuyên tốt nhất cho chủ topic là thôi ngay em Cáo này đi , nguời yêu của bạn chớ zây vào , ko lại rách việc , bạn bè nó cũng khinh cho
  7. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mình cũng ko hiểu chưa j đã ngủ chung,ôm hôn nhỉ, thoáng quá thoáng quá
  8. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vâng xin trân thành cảm ơn các anh chị em cô bác đã ghé thăm quan topic của em ạ.
    Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ thôi.
    Coi như một tình tiết của em đi tán gái, em kể lại cho các bác nghe ạ.
    Đại loại là lúc đầu em ko có ý tán, thấy cáo nt với em nhiều nên em hẹn đi chơi, này nọ, nhưng em lại cho leo cây. con này còn nhẹ, con khác em hẹn cho leo cây luôn ko thèm gặp mặt. hôm sau lại gặp và đặt tình huống thật là khủng khiếp với cái lý do rất là dã man ko thể đến gặp cáo được. và xin lỗi cáo thế đấy ạ. hihi lan giải quá các bác nhỉ.
    Còn ko yêu mà vẫn ôm hôn thế này em cũng gặp lần đầu.
    Có lẽ em ko biết tận dụng cơ hội.
    Em đã nói rồi đấy. Số em đen, đang trong đêm định tỏ tình thì bị cục đờm chặn ngang cổ họng. khổ thế đấy ạ.
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thế với kiểu cưa gái kiểu dư lày thì h em đã có bạn gái chưa em? nếu có rồi thì gửi lời hỏi thăm đến cáo nhà em nhé, cô ta quả thật là chúa tể rừng xanh , suốt ngày leo cây nhỉ.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Bác cứ vô mấy khu trọ của sv tỉnh lẻ có mà đầy ...
    Kiểu của chú này cũng thế ... đúng kiểu xóm trọ sv luôn ... ko fải bàn ...
    Chứ cứ thử ở HN , sống nhà bố mẹ , sáng đi tối về xem ...

Chia sẻ trang này