1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu trường hợp này các bác nghĩ sao ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungmatdo, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Kiểu sống này đúng là kiểu trọ sinh viên nhưng bộ phận sống kiểu gọi là " bựa bựa " này rất ít em ạh, bạn anh sinh viên nhiều đứa ở trọ anh biết mà
    Ngẫm ra gái kia bựa thật, ko yêu đuơng ji mà hết thằng này thằng nọ ngủ chung rồi ôm hôn sờ mó, loại vớ vẩn thôi
  2. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hjz chết em lỡ tâm sự lại ở đây mang tiếng quá. hjz hjz, nhưng đã lỡ rồi. các bác cứ ném đá ạ
  3. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Mình xin phép bác chủ top nha.
    Mình xin đc trích dẫn lại cái đoạn chữ nhỏ của bác chủ top cho mọi người dễ đọc
    Chào các bác.
    Em có vụ này nan giải lắm các bác xem giúp em thế nào nhé.
    Trước hết em phải nói em là một con gà, một con gà nhất quả đất? lần đầu tiên em tán gái có tình cảm nhất và đã có nhiều cơ hội mà em không biết nắm lấy, bây giờ thì mọi chuyện càng ngày càng xuống dốc không phanh ( có thể nói là kết thúc )
    Chuyện là thế này ạ.
    Vào một buổi tối, em định đi sang nhà thầy giáo chơi ( thầy giáo ko liên quan gì tới chuyện này, nhưng em cứ nhắc đến ). Em định sang thôi, nhưng nghe thằng bạn nói bảo nó đi tán một con bé nó mới quen, em thấy tò mò đòi đi theo và không đến nhà thầy giáo nữa. Bọn em đi có 4 mạng, một cặp đã yêu nhau rồi, còn em và thằng bạn em cô độc, nhưng em luôn nổi bật nhất, gọi chung là không quê quê như mấy người kia.
    Tiếp đến là đến phòng của cáo, phòng có 2 người, ấn tượng đầu tiên là em nhìn cáo có vẻ xinh, mặc cái áo thì hơi trễ cổ, nhìn cũng thèm, cũng muốn nói chuyện ăn luôn, nhưng không được bạn em nó đang tán mà.
    Lúc đầu em tỏ ra là người ít nói, trầm tính, để cho thằng bạn em nó cưa (nói chuyện ý, còn em không nói gì).
    Mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện ( trừ em ) thì bà chị cùng phòng cáo cầm một quả bóng hình con mèo đến, sao mà lúc đó em hiếu động quá đi mất. Bà chị cáo nói, bảo không thể làm nổ quả bóng này bằng tay, có ai làm nổ được ko?
    Em nghe thấy vậy tính hiếu động nổi nên, em làm đủ mọi cách để làm nổ quả bóng mà không dùng bất cứ dụng cụ nào cả, nào là dùng mông ngồi nên quả bóng, cầm quả bóng đặt vào mông phi vào tường, gọi chung là em dùng đủ biện pháp cuối cùng quả bóng cũng nổ do em dùng kỹ xảo đó là ngồi nên quả bóng và dùng móng tay đâm vào cho nổ.
    Buổi đầu tiên gặp nhau, em làm quen được bà chị của cáo, cáo thì em không đả động đến, vì bà chị của cáo cũng vui tính, em xin số đt bà chị cáo luôn rồi tối về nhắn tin bảo là chị vui tính nên em muốn làm quen tâm sự những lúc vui buồn.
    Vài ngày sau được tin cáo chuyển đến gần chỗ em. Cũng bình thường thôi, cáo chuyển đến thì chẳng liên quan gì tới em cả, em và thằng bạn em qua đó chơi, hôm đó Gia đình mới của cáo có 3 người và tụi em có 3 người. Tức là có 3 đôi đó các bác. Một đôi là hôm em đi cùng đến nhà cáo em đã nói ở trên rồi. Đôi này đã giúp đỡ và muốn thằng bạn em thành một cặp với cáo. Còn em thì mọi người cũng gán ghép cho con bé xấu gái còn lại trong phòng. ( em đâu có ngu mà thích con xấu gái ấy chứ, nên em cũng ít nói chuyện với nó, nghĩ lại không nói chuyện với nó là quá ngu ). Chiều hôm đó thằng bạn em đi cùng cáo lên lớp của cáo chơi. Lúc này em vẫn chưa có ý tán tỉnh gì cáo đâu các bác nhé, thằng bạn em đi thì nó cứ đi, em ở nhà chơi cho sướng.
    Vài ngày sau em cũng chán đời, hỏi lên lớp chơi cùng cáo, hôm đó là mùng 8/3 em đang cô đơn mà, lên lớp cáo chơi cùng 3 người trong phòng cáo đó ạ. Trong tiết học đầu tiên em và cáo ngồi gần nhau, em và cáo nói chuyện với nhau trong lớp qua giấy? cũng vui vẻ hài hước lắm, em cáo thích, cười móm móm, em còn trêu là móm hihi, nhưng nó không móm đâu các bác ạ ( các bác lại bảo em yêu con móm thì chết ).
    Tiết học thứ 2 em đang ngồi thì bị cáo và đứa bạn cáo kéo đi ăn sáng cùng. Ko đi cũng không được mà đi cũng không xong, hôm đó em lại quên không mang ví, thế là trời ơi, vừa ăn vừa nghĩ? chết thật, mình không mang tiền? Ăn xong em cáo đứng dậy trả tiền, lúc ra khỏi quán, em hét lên là ngại quá đi mất, phải để con gái trả tiền, cáo kêu là không sao, bình thường mà?
    2 tiết học qua đi, lớp cáo tổ chức 8/3 em ở dưới hưởng thụ thành quả đó là bánh kẹo?v.v?. Khoảng đến tiết thứ 3 cáo là bí thư lớp, đứng lên giới thiệu là lớp hôm nay có người mới, đó là em và giới thiệu em là bạn trai con bé xấu gái lúc đầu em kể đó ạ. Em thấy oan quá, đến gần cáo, ôm cáo rồi kéo cáo ra ngoài? để chứng mình rằng cáo nói sai, em đâu có yêu con xấu gái kia, thế là cả lớp cáo biết là em đâu có yêu con xấu gái. May quá !! Hôm đó mùng 8/3 thằng bạn em cũng mua tặng hoa cho cáo, em thì có tán tỉnh gì đâu mà hoa với chả quà?.em ở nhà ngủ?.
    Vài hôm sau thì lại sang chỗ cáo chơi cùng thằng bạn em?uống rượu nữa các bác ạ, hôm đó liên hoan gì đó em cũng không bít nữa?em không thích uống rượu, mới lại đang ốm lên không uống, thế là tất cả mọi người quây vào nói em, có vẻ khinh thường em, nhưng ý họ là trêu thôi, em thì cứ coi như là thật đi?em dỗi, không nói chuyện với họ cả tuần, gặp nhau không nói gì, em nhắn tin cho cáo là tất cả mọi người khinh thường em, và cũng nhắn tin cho bà chị vui tính của cáo tâm sự. cáo có vẻ thành khẩn xin lỗi và nói chỉ đùa thôi, nhưng sau đó gặp mặt nhau em cũng chẳng nói chuyện gì với họ, tỏ ra rất buồn?có lúc đang ngồi gần nhau, em cáo nhắn tin cho em ?ocứ như thế này mãi sao?? ( ý nói em cứ buồn như này mãi sao ), em kệ không trả lời. Vài hôm sau thì lớp em liên hoan, gần nhà cáo, em có uống tí, tiện đường về phi vào nhà cáo chơi. Lúc đó sao em lại chỉ hướng vào cáo, tát vài cái, cào cấu vài cái, nhẹ nhàng thôi, nhưng con gái sao mà da kích ứng thế mà hôm sau đã kêu bị em làm cho tím hết tay.
    ( Trong thời gian gặp nhau này tất cả mọi người đi chơi cũng có rủ em đi, và em cũng có đi vài lần, nhưng không nói gì, cứ im lặng )
    Sau, buổi đó, có lẽ mọi chuyện đã trở lại bình thường, hôm sau em và thằng bạn em đến nhà cáo, em hỏi thăm một chút.. hihi. (mọi chuyện đã trở lại bình thường, em đã nói chuyện với cáo. Cáo thì hay nhắn tin hỏi thăm em nhiều chuyện, hiếm khi em nhắn tin cho cáo trước, hầu như toàn cáo nhăn tin cho em trước, hỏi rất nhiều vấn đề, học hành, yêu đương, tâm sự? linh tinh )
    Tiếp đến là sau một hôm đi chơi, thằng bạn em tự nhiên có vẻ buồn và nói với em là đã bị từ chối, nhưng nó bảo với cáo là nó sẽ chờ đợi ( bố thằng nói phét, nó đang tán con khác, nhưng vẫn sang chỗ cáo chơi bình thường)
    Thời gian này, thằng bạn em ít sang chỗ cáo, còn cáo lại hay rủ em sang chỗ cáo chơi, em sang cùng một ông bạn nữa đã có người yêu trong phòng cáo đó ạ. Một hôm em và ông bạn kia đi chơi ở đó về muộn quá, nên không vào được phòng, thế là đành phải ngủ lại ở nhà em cáo. Thằng bạn kia thì nó ôm người yêu ngủ, em thì ngồi giữa cáo và con xấu gái kia, nhưng em kệ chẳng nói chuyện với con xấu gái mà chỉ nói chuyện với cáo thôi. Em và cáo nói chuyện nhiều, tâm sự nhiều đến gần sáng mới ngủ. Nhưng mà ngủ cạnh gái thì làm sao mà em ngủ được chứ, nghĩ lâu lâu, em đánh bạo ôm cáo rồi ngủ, chắc cáo không biết lên để yên, lâu lâu sau thấy cáo bỏ tay em ra khỏi người cáo, sau đó thì em ngủ luôn, nhưng vẫn hơi thao thức.
    Vài ngày sau em và thằng bạn có người yêu trong phòng cáo vẫn đến phòng cáo chơi bình thường, thằng bạn này lúc đầu gán em với đứa xấu gái giờ cũng bảo với em là tán cáo đi.
    Em đã hình thành tư tưởng tán, cáo, nhưng em vẫn muốn thử xem cáo có cảm tình với mình không, em rủ cáo đi ăn kem, bảo cáo ra chỗ ?oấy ấy? em chờ, nhưng em có cho cáo ăn kem đâu, cho leo cây các bác ạ, cáo ra chỗ em và em cho đi đến nhà con bạn em xinh hơn cáo?. Hiz hiz, ác quá, đến đây cáo chỉ biết ngồi im, còn em thì nói chuyện với cô bạn xinh gái của em, và sửa máy tính cho cô bạn xinh gái này. Một lúc sau cáo bảo về, em bảo ở lại tí cùng về nhưng cáo không chịu, bảo có anh trai đến đón, thôi kệ, em bảo cô bạn em đưa cáo ra đường.
    Hôm sau gặp lại cáo, em hỏi cáo, cáo bảo cáo tức lắm, anh kia không đến cáo đi bộ về nhà. ( ngay từ lần đầu hẹn cáo đã bị em cho leo cây )
    Em cố gắng làm lành, và vẫn nói chuyện với cáo, và lúc này cáo vẫn là người chủ động nhắn tin cho em.
    Có một hôm em mua vé ca nhạc Ưng Hoàng Phúc rủ cáo đi vì em biết cáo hâm mộ Ưng Hoàng Phúc mà, cáo rủ thêm cả bạn của cáo đi nữa, có thằng nào mua vé cho cáo rồi mà.
    Em muốn đi 2 người thôi, nhưng cáo đã rủ thêm bạn, nên em không muốn đi nữa, em bảo cáo đến chỗ hẹn em ko đi nữa, rồi cáo bảo lại em là không đi thì thôi không cần đến đâu, thế là em lại đến cùng cáo, nhưng không ở gần cáo mà ra quán nước ngồi.
    Hôm đó về muộn, em chở 2 người về, em không nói chuyện với cáo, em ngủ lại ở chỗ cáo nhắn tin lúc em ngủ: ?oHôm nay có mệt không? Ngủ ngon nhé?
    Em tỉnh dậy đọc được tin nhắn và nằm cạnh cáo, tự nhiên cáo nắm tay lấy tay em, em bắt đầu ôm cáo, hôn cáo, ôm cáo ngủ cả một đêm đó. Chắc chắn là cáo biết em làm vậy phải không các bác.
    Được vài hôm, em về quê thăm ba má, biết cáo thích biển, em viết tên cáo lên bãi cát và chụp ảnh ( em viết là Cáo Ngố) hjz hjz, lúc em lên mang cho cáo một hộp quà nhỏ. ( lúc em về quê, cáo và em cũng nói chuyện nhiều lắm, cáo vẫn là người chủ động nhắn tin )
    Em đã nói sẽ nấu ăn cho cáo
    Sẽ rủ cáo đi chơi.
    Em vẫn tâm sự nhiều lắm, nhưng qua tin nhắn thôi.
    Khi bên cạnh cáo em bắt đầu không biết nói gì.
    Một hôm em rủ cáo và con bé xấu gái sang phòng em chơi, chẳng biết nói chuyện gì, em bảo cho cáo xem ảnh của em, hjz hjz, có vài ảnh em chụp với gái?nhưng là bạn thôi?.( ảnh của em nhìn như ảnh cưới ấy, ai cũng bảo vậy, chụp trên nền lá khô, ánh nắng đẹp mà ). Từ hôm đó em và cáo ít nói chuyện, nhắn tin hơn. Trước đây em cũng bị lộ một chuyện tình không có kết quả gì? với cáo?. Từ lúc này em và cáo ít nói chuyện với nhau hơn?.
    Em thấy tình hình ngày một xấu đi, em hẹn cáo đến nhà bà chị vui tính của cáo trước đây chơi, nhưng em không đi nữa mà cố tình làm sai hẹn, em mua một chiếc gối ôm tặng cho cáo và nói xin lỗi vì đã lỡ hẹn. Cáo có vẻ cũng vui vui, em rủ cáo đi chơi, nói chuyện một lúc, nhưng em cũng không biết nói gì, chỉ nói lung tung thôi. Xong cáo đòi về, lúc về phòng cáo bảo em vào phòng chơi tí đã, em vào phòng cáo nói chuyện một lúc, rồi về, lúc đó muộn lắm rùi, em hơi hơi có ý định ngủ lại, mọi người cũng nói muộn thế này về làm gì, nhưng em vẫn về. Trước khi về em cầm cái gối để ngoài rọ xe vào cho cáo, đặt vào tay cáo, không nói gì và ra về.
    Về nhà em nhắn tin cho cáo, cáo bảo cáo vui lắm? hy vọng có chiếc gối của em cáo sẽ ngủ ngon hơn.
    Em nói mai có chuyện muốn nói với cáo
    Từ hôm đó, em có ý là tỏ tình với cáo. Chiều hôm sau, bà chị vui tính của cáo và bạn trai sang chỗ cáo chơi, và gọi em sang chơi cùng, đang nói chuyện thì cáo bị nhà trường gọi lên trường có việc, em định chở cáo đi nhưng lại ngại? thế là để cáo đi một mình, còn em ở phòng cáo nói chuyện với bà chị cáo, rồi em ngủ để bà chị cáo và bạn trai nói chuyện.
    Hôm đó em ăn cơm ở chỗ cáo, tối em và mọi người đi chơi, em tỏ ra như có chuyện gì trong lòng không nói ra được? đi bên cạnh cáo em không nói gì? rồi cáo hỏi em bảo hôm qua có chuyện gì nói muốn nói với cáo?
    Em không nói gì thỉnh thoảng phọt ra một câu:
    -Tớ có chuyện này muốn nói với cáo không biết có nên nói không
    Cáo trả lời: Chuyện gì có thể nói thì nói mà không thể nói thì cũng không nên
    Em phọt thêm câu nữa:
    -Không hiểu sao khi không gặp cáo tớ rất nhớ cáo
    Em lấy hết can đảm, + sự ngu dốt của mình, đang đi em cầm vai cáo xoay ngang người em và nói ?oCáo làm bạn gái tớ nhé?. (Sao nghĩ lại em ngu thế, tỏ tình trong lúc này) tại em sợ mất cáo, em không muốn kéo dài thêm nữa các bác ạ.
    Và em nhận được câu trả lời từ cáo: Lúc này tớ chưa muốn yêu ai cả.
    Em xụp đổ, mọi người kéo vào quán nước mía, em cũng phải uống, nhưng buồn thỉu buồn thiu. Lúc về em không đưa cáo và con bé xấu gái về nữa, để người yêu bà chị xinh gái của cáo đưa về.
    Đêm hôm đó em buồn quá, chẳng ngủ được, nhận được tin nhắn của cáo, và nói xin lỗi em, bảo sẽ trả lại em tất cả những gì em đã tặng.
    Em nói là đừng làm như thế, làm như thế là hạ thấp em, và nói là em hiểu những gì cáo nói rồi.
    Nhưng em vẫn không quên được cáo.
    Được 2 hôm thì em nghe được tin là cáo đã yêu thằng bạn mà ngày trước tán cáo ấy.
    Tối hôm đó cáo nhắn tin hỏi em ăn cơm chưa? Em buồn quá, em đã nhắn tin cho cáo, trách móc cáo?
    Nhưng cáo bảo không phải vậy, em lại làm cáo buồn?
    Em không sang chỗ cáo chơi nữa từ hôm em tỏ tình thất bại, cáo thì đi chơi cũng những người khác, em thấy buồn hơn.
    Em thỉnh thoảng có nhắn tin cho cáo cho đỡ buồn, nhưng cáo ít nhắn lại hơn.
    Gần đây nhất em sang chỗ cáo chơi, em không nói gì, em nhìn cáo, được khoảng nửa tiếng em về. Em đang áp dụng chiến dịch ?otheo tình tình chạy, trốn tình tình theo? không biết có hi vọng gì không nữa. Nhưng em thấy hi vọng này nhỏ quá, cáo luôn có bạn bè vui vẻ bên cạnh, chỉ có em là cô đơn thôi
    Em nhắn một tin cho cáo là ?ochẳng biết bao giờ tớ mới gặp lại cáo nữa, chỉ tiếc rằng cáo không hiểu tớ?
    Được 2 hôm rồi không nhắn tin không gọi điện, không hỏi thăm rồi
    Em biết em ngu rồi, xin các bác đừng chửi.
    Em vẫn còn yêu cáo lắm, nhưng em không muốn chờ đợi nữa
    Xin các bác truyền bí kíp giúp cho em.
    Cảm ơn các bác
    [/quote]
    Trong quote là nội dung trước đây em định gửi đến các bác đó ạ. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình đọc hết ^^
    [/quote]
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ngại nhỉ, những ji cậu kể ra rất thú vị và thực tế, ở đây mọi nguời nói theo cảm xúc và suy nghĩ thật của chính mình, điều đó rất có ích và tốt cho cậu để cậu có cái nhìn từ nhiều góc cạnh, còn nếu cậu thích đc nói tốt đẹp nhưng giả dối thì đc jì
    Còn ji bựa hơn kể nốt đi cho anh em trên này rõ
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ờ, có gì không phải với con nhà người ta thì tiếp tục bổ sung đi, chứ bọn anh là íu có tin hôm ấy ngủ chung với nó mà chú chỉ làm được có thế đâu. Anh có 1 thằng bạn cũng được rơi vào trường hợp như chú, ( cũng nằm chung với 2 ẻm) nhưng nó làm tốt hơn chú nhiều.
    Nếu chú làm được như thằng bạn bựa của anh thì khỏi phải tư vấn đi.
  6. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em xin củm ơn 2 bác đã quan tâm, chứ có vài bác ném đá làm em ngại chết cứng cả người.
    em là gà chính hiệu ạ nên sau cái vụ em tỏ tình gà gà thì cáo đã tuột khỏi tay em, mặc cho em thề, em hứa mỏi miệng cáo vẫn buông xuôi.
    Mà cáo đã buông xuôi rồi thì em còn gì phải níu phải ko ạ? hihi
    Em ko dám làm gì hơn cả đâu ạ.
    Tự truyện của 1 kon gà em đã phun hết cho các bác rùi đoá
    Được chungmatdo sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 22/06/2009
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là như thế ... đúng là ko có chuyện gì ko thể xảy ra ... chuyện này đúng là anh cũng nghe thấy lần đầu thật , vì anh chưa có đứa bạn nào thoáng thế này ... nhưng cũng phải thui , khi nó thoáng như thế mà chú em lại theo suy nghĩ cổ hủ muốn nghĩ cho nó thì làm sao mà hợp nhau cho nổi chứ ... rút kinh nghiệm thui , đằng nào thì mọi việc cũng trôi qua rùi
  8. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    thank bác.
    Nếu có cơ hội đêm hôm đó thì chết với em ngay ấy chứ.
    Nghĩ lại mà.... bây giờ 1h sáng cô đơn ngồi gõ mõ ở đây ^^
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú ngủ cạnh và ôm em nó 2 đêm, đáng lẽ đêm đầu chỉ ôm thôi thì chú phải thấy tiếc, sau đêm thứ 2 thì anh chỉ còn biết khuyên chú là ... đi chết đi.
  10. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vâng cảm ơn các bác.
    tình hình là close topic nhỉ.
    em chết đây ^^

Chia sẻ trang này