1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu TTVN bị đóng cửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Don_Juan_De_Marco, 05/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    nếu đóng cửa ... cũng chả bít sẽ như thế nào nữa .... ngày nào cũng vào một lần ... nghiền rùi .... ko bit sẽ như thế nào ... cấu mong sự thật sẽ ko như thế ....
    luv ya.
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trong một số trường hợp nào đó, đóng cửa có nghĩa là:
    chủ nhà đi vắng
    ế hàng
    không muốn tiếp khách
    gợi ý đi...cửa sau
    ...
    còn với ttvn, tôi nghĩ đóng cửa chỉ đơn giản để khi vào người ta cần giữ phép lịch sự tối thiểu: bấm chuông, gõ cửa, sửa sang đầu tóc răng lợi...
    chứ ai lại xồng xộc xông vào như W.C công cộng
    giải quyết "nỗi buồn" xong thì thở phào, chẳng buồn giật nước...
    một khi đã coi ttvn là "một ngôi nhà ở ngoại ô để giải toả" hoặc một nơi nào đó có ý nghĩa, người ta sẽ tôn trọng nơi này hơn
    mọi cánh cửa đều mở trước khi có những kẻ tò mò, những tên kẻ trộm hoặc những kẻ ngoại tình
    (kẻ ngoại tình = kẻ tò mò + tên kẻ trộm)

    [black]linh
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với ý kiến của farmer, chúng ta hãy nổ lực lên để ttvnonline sẽ được hoạt động trở lại ok, các bạn ơi hãy cố gắng lên nào
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  4. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nhớ chính xác từ lúc nào, tôi có thói quen đặt ttvn vào favorites để mỗi lần duyệt web có thể dễ dàng vào ngay được... thật sự mấy hôm nay không vào ttvnonline tôi cũng thấy tiếc tiếc thế nào ấy. Tiếc cho một nơi quen thuộc hay lui chân đến đã tạm ngưng họat động, tiếc cho mấy chục ngàn thành viên chưa biết hiện nay sẽ liên lạc với nhau thế nào, tiếc cho những hành động (chưa rõ là nông nổi hay cố tình phá họai) đã làm vẩn đục cả một diễn đàn đang họat động sôi nổi, và cái tiếc lớn nhất là uy tín của ttvnonline cũng bị sút giảm ít nhiều. Điều này khỏi phải bàn.
    Vì vậy, chỉ mong là nếu còn có cơ hội lần thứ hai để sửa chữa, chúng ta hãy cố gắng giữ gìn, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa chuột click vào nút "trả lời". Tất cả chỉ có thế!
    vic_hcm@yahoo.com
    Được vic sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 27/08/2002
  5. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nếm đươc mùi vị khi TTVN đóng cửa tạm thời rồi thật buồn chán thật vô vị khi nên net chẳng biết để làm gì cả. Tôi hi vọng đừng bao giờ đóng cửa nhé!
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    TTVN đóng cửa tôi dạt sang: www.club81.com
    cũng hơi hơi buồn một tí !
    chăc đến lúc mở cửa trở lại thì vãn chưa quên !
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chán đời, tự dưng click fải 1 cái link ... tự dưng chui vao đây ... muộn thật, nhưng vẫnchúc mưnngf bác batigol, bác vẫn thiếu em cái CD đấy, grừ, người ơi là người
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    dù gì thì đã qua rồi, nếu thiếu TTVNOL thì vẫn chịu đc thôi, nhưng chẳng qua 1 vài lúc thì cảm thấy nhớ.... nhớ 1 người bạn thân thiết
    (và chắc chắn là ko bao h có thể quên đc kí hiệu các icon của TTVNOL, cho dù là cái icon ít dùng nhất )
    hmmm gd
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    với ttvn sao mà bổng thấy thươngthương đến thế .. Khi biết được ttvn đóng cửa. lòng bổng buồn . chờy ơy vậy là hết không còn được tranh luận.rồi không được lênđây làm thơ , không được nghe người khác tâm sự nữa rồi
    hihi nhưng mà khi biết được địa chỉ thì.. hihiih không thể nàokhông vào được .. vì mình đã gắng bó với ttvn lâu đến thế kia mà
    thien than be nho

Chia sẻ trang này