1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neu tung bi ham hai co nen noi that.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tetete, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bạn tuy bị hãm hiếp nhưng thực sự còn trong trắng trong tinh thần , điều đó vẫn rất đáng quý . Ngay cả những người gái điếm cũng có những người do hoàn cảnh xô đẩy nên phải đi làm công việc nhục nhã đó , vẫn bị hành hạ hàng dêm nhưng trong tâm hồn luôn khao khát một công việc lương thiện một tình yêu thương đích thực giữa những con người với nhau , cuộc sống mà , biết bao hoàn cảnh ngang trái khác nhau ...mình thấy những người như bạn vẫn đáng trân trọng lắm , đó là chưa kể nỗi đau tinh thần mà họ phải ngấm ngầm chịu đựng trong những tháng năm dài ,chẳng lẽ những đau khổ đó không đáng được cảm thông hay sao?
    Còn có những đứa con gái , chưa quan hệ lần nào nhưng lúc nào cũng tụ tập nói chuyện tục , những chuyện mà ngay cả những người đã lập gia đình rồi cũng không thích nghe và bỏ đi nơi khác ...những người như vậy , mình nói thật một khi họ đã mất cái kia rồi thì họ sẽ còn lại những gì ...hay là ăn rồi lấy tiền ba mẹ vào web để dạo qua dạo lại , khi thấy vài ba từ lộ liễu cái phởn chí ...những người đó đáng trọng sao ? Trong khi "Sức khoẻ bạn gái " " Đàn ông xây nhà dàn bà xây tổ ấm " thiếu gì sách trên thị trường
    Trở lại vấn đề của bạn , bạn hãy cố gắng sống vui vẻ như không có gì xảy ra ( mà thực sự đúng là như vậy ) . Bạn vẫn còn trong trắng , xinh đẹp và yêu anh hết lòng . Hãy luôn tin tưởng như vậy
    Còn về phía anh ấy , bạn không nên nói gì .Hoàn toàn không nói gì . Bởi nói ra , nếu điều đó thuộc phạm vi những gì anh ấy có thể chấp nhận được , có thể tha thứ được thì không sao ( hiếm ) , nhưng nếu ngược lại thì có nghĩa là bạn đã tự mình đánh mất tình yêu . Điều này phụ thuộc vào cách sống của mỗi người , bạn ạ . Với lại có tình yêu thì con người ta mới dằn vặt và đau khổ ...
    Chúc bạn sống vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn
    PS Trên kia nhiều topic về việc tìm hiểu thế nào là một người con gái còn trinh ( thể xác ) . Nhưng hình như cũng chưa có gì chắc chắn được điều đó ... điều đó cũng có thể giúp bạn thêm phần vững tâm , đừng lo lắng nhiều ...trong những trường hợp như bạn thì điều đó rất tích cực ... hãy quẳng gánh lo đi và vui sống , bạn nhé !
  2. lifeispink_rite

    lifeispink_rite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    You right !
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    to: Randomwalker
    Ông chưa từng nghe câu thành ngữ:
    Lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ hay sao.
    Việc gì mà phải kiểm duyệt từ ngữ nhiều như thế.
    Coi bộ ông còn hơn các cụ ngoài 70
    Tôi không biết dùng từ gì để thay thế cho từ Hiếp dâm và đĩ.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  4. BMW2000

    BMW2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Mình là thành viên mới, nhưng cục kỳ phản đối chuyện giấu kịn việc này.
    Mình nên nói thật với người mình yêu, hảy can đảm nói lên sự thật, vì nó là sự thật mà trước sau gì mình cũng phải đối mặt. Nếu là tình yêu thật sự thì dù có chuyện gì xẩy ra bạn vẫn có nó. Đồng thời đó cũng la cách để bạn thể hiện sự tôn trọng người đàn ông của mình.
    Đừng để người mình yêu bị động vì không phải mình là người nói ra mà được nghe từ miệng của người khác. Tình yêu của họ sẽ bị tổn thương và sự hoài nghi cũng có thể vì thế ma nẩy sinh. ( cô ấy còn chuyện gì giấu mình chăng) Điều này là cấm lỵ trong tình yêu đây.
    Vài ý của mình các cậu tham khảo
    BMW2000
  5. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ cho quan điểm dấu kín.
    Cần nói lại cho rõ, không phải là mình nói dối mà là mình không đề cập đến vấn đề đó nữa. Có rất là nhiều điều bất lợi đối với người con gái khi nhắc đến chuyện đau buồn ấy:
    Thứ 1: Khơi gợi lại một vết thương đã kín miệng chỉ tổ làm cho mình buồn thêm và lâm vào một trạng thái tâm lý u uất.
    Thứ 2: rất hiếm người đàn ông rộng lượng (mình nói là rất hiếm chứ không phải là không có). Nhưng dù có tha thứ thì chuyện đó cũng là một vết rạn trong mối quan hệ rồi.
    Thứ 3: khi nói ra sự thật, dù hai người có cố gắng đến mấy chăng nữa thì mối quan hệ của họ không thể trở lại được như xưa, chưa kể là có thể dần dần phai lạt.
    Thứ 4: trong trường hợp này, rất ít người biết chuyện, và không lấy gì đảm bảo là hai người sẽ cưới nhau. Nên không cần thiết phải nói ra. Nói ra gặp một người tốt thì không nói gì, nếu gặp phải dạng "trời ơi" thì chẳng khác nào đem chuyện bí mật của đời mình ra đăng báo
    Và có một điều nữa không kém phần quan trọng. Cơ thể của con người có cấu tạo rất đặc biệt và cũng rất diệu kỳ. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, vết thương cũng đã lành miệng, & nếu bạn chỉ thực sự có một lần đó thôi thì xác xuất bị phát hiện cũng rất là thấp. Huống chi báo chí cũng nói rất nhiều rồi đấy, không thể xác định sự trong trắng của một người con gái dựa trên cái màng mỏng manh như vậy được. Nếu bạn đã hơn một lần, thái độ của bạn khi "ấy" sẽ khác. Nếu bạn chỉ một lần & còn bị hãm hại, thái độ của bạn sẽ hoàn toàn khác.
    Khi bạn lập gia đình, chắc chắn rằng bạn cũng đã chững chạc & người bạn đời của bạn cũng vậy. Thế nên anh ấy cũng sẽ biết phân biệt bạn có phải là người con gái đoan chính hay không.
    Hãy để quá khứ ngủ yên đi bạn ạ.
    Chúc vui.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    được xoá bởi cancer
    Anh mà là cảnh sát phải tống chú em đi 15 năm bóc lịch vì tội hiếp dâm trẻ con.
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 23/11/2003
  7. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Còn về hatef, dấu không phải là cách hay, sau này mà lấy ai, thì thằng chồng của em nó sẽ biết thôi, em không nói nhưng những người biết chuyện đó sẽ nói, một người nói nó không tin, nhưng nhiều người nói nó sẽ tin lúc đó thì tan cửa nát nhà.
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    con trai cũng thích sự thành thật, và con trai ko trách móc và để tâm nếu ở trong trường hợp này đâu
  9. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn deathchuck nói thật hay nói đùa nhưng nếu là thật thì xin lỗi phải nói là bạn đê tiện, không phải đê tiện chỉ do hành vi của bạn mà do thái độ của bạn khi post bài này rất trơ tráo (kể cả khi nói về cái chết của cô bé kia) và không có chút gì là hối hận cả.
    Còn nếu bạn nói đùa thì trò đùa của bạn thật vô duyên, bẩn thỉu và cũng đê tiện chẳng kém.
    Vậy mà bạn lại là thành viên của box Nhạc Trịnh, lạ nhỉ ?
    Có chút tình thoảng như gió vội Tôi chợt nhìn ra tôi
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi phản đối chuyện giấu kín ! Nếu anh ấy yêu bạn thật tình thì anh ấy có quyền được biết và tình yêu đó sẽ giúp anh ta vượt qua tất cả !Bạn giấu được cả đời không,cho là giấu được thì bạn có thanh thản đi cùng anh ấy trọn cuộc đời không ? Hay là cứ phải áy náy một niềm riêng ?! Đàn ông không hẳn ai cũng quan trọng chuyện còn hay mất ! Có những người không phải do bị tai nạn hay bị hãm hiếp mà là có quan hệ với người yêu trước,vẫn được các chàng trai chấp nhận đấy thôi ! Mà về cái chủ đề chấp nhận hay không chấp nhận tôi cũng đã tranh luận 1 lần trong topic " Các bác trai làm gì khi đứng trước câu hỏi đã từng chưa " rồi,bác nào siêng thì cứ lục lại xem
    vả lại,tôi có được nghe rằng,những tai nạn như te'' xe,trèo cây,bị hãm hiếp lúc dưới 10 tuổi thì nó sẽ có thể lành lặn lại,không biết có chính xác không
    Dù sao thì tôi vẫn không chấp nhận chuyện giấu kín.Nếu tôi là chàng trai ấy tôi sẽ cảm thấy rất bị xúc phạm khi biết chuyện,không phải vì người yêu không còn mà vì cô ấy cố tình giấu tôi.Biết rằng có thể vì sợ mất tôi mà cô ấy giấu,nhưng một khi đã yêu nhau thật lòng thì có chuyện gì để giấu và có chuyện gì mà lại không vượt qua được chứ nhỉ ?!
    Còn vì một cái màng mỏng mỏng con con ấy mà anh ta quay đi thì tôi nghĩ cũng chả nên tiếc làm gì của ấy
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !

Chia sẻ trang này