1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neu tung bi ham hai co nen noi that.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tetete, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói rất đúng.
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Xin chú thích với các bác: bạn ý đang kể chuyện là bạn của bạn ý chứ không phải bạn ý đâu ạ... Các bác cứ đọc vội vàng rồi nói tùm lum... nhầm chỗ nào ko nhầm... ở đây nguy hiểm lắm
    Tui thiết nghĩ còn tuỳ nữa bạn ạ... Xem cái thằng người yêu của bạn bạn nó thuộc loại gì rồi tuỳ cơ xử thế... Chứ mỗi thằng 1 tính khác nhau, khó mà áp dụng hết được lắm... Nói ra có khi hay mà có khi lại ko hay... Dùng cách dò thái độ của bác Random cũng hay đấy...
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  3. toilaiden

    toilaiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    các bác nghĩ sao nếu anh chàng người yêu đó nghe xong thì đi tìm ông chú kia xử? Rồii sau đó....
    Theo tôi thì giữ kín hoặc khai từ từ như anhchàng nào ay bày cho cũng OK!
    Trong câu thơ của anh em không...nên có mặt!
     
  4. nhuduchieu

    nhuduchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn đừng nên dấu diếm làm gì cả vì đằng nào chuyện đó cũng đã xẩy ra rồi. Chi có mình nên nói với bạn trai vào lúc nào và ở thời điểm nào mà thôi và bạn nên thăm do người bạn trai kia có thật sự muốn đến với bạn không đã, còn nếu không có sự thăm dò đó thì rất có thể bạn sẽ lại bị gặp một người thời cơ đó vì họ biết đánh vào yếu điểm của bạn để khai thác những gì họ muốn. Còn nếu bạn thăm dò được người bạn trai đó thật sự muốn đến với bạn thì bạn hãy nói thật cho anh ấy thông cảm cho mình bởi nếu người đó thật sự yêu mình thì tôi nghĩ rằng người đó sẽ sẵn sàng bỏ qua cho bạn vì đó chỉ là quá khứ thôi đúng không, còn nếu người đó chỉ vì một chuyện đó mà thôi thì bạn cũng không nên quá bận tâm đến người đó làm gì nữa. Còn bạn mà định giấu đi thì lại là cả một vấn đề rất khó nói trước được điều gì bởi khi người đàn ông đến với bạn và biết được chuyện đó thì lại thành cả một vấn đề lớn, lúc đó người ta nghĩ rằng bị lừa chứ không phải là như bạn đã nói bởi lúc đó đã muộn rồi.
    Chúc bạn luôn luôn yêu đời và hãy vững tin lên. Tôi nghĩ bạn sẽ làm được điều mà bạn đã từng lo sợ. Bạn hãy đạp trên dư luận mà sống và phải biết dựa vào nhau chứ đúng không. hãy đi đúng trên đôi chân của mình đừng sợ mỏi bởi nếu ta chưa đi mà đã sợ mỏi rồi thi không thể đi được đâu.

Chia sẻ trang này