1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu vô tình ta chỉ lướt qua nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songngu77, 08/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Nếu vô tình ta chỉ lướt qua nhau

    - Nếu vô tình ta chỉ lướt qua nhau -
    ( Snake )
    Nếu em chỉ vô tình đi ngang anh nhỉ?

    Ấm áp mùa Đông đã được thắp chút rồi.

    Lửa trái tim cũng được nổi hừng hực cháy,

    Dẫu có nhẹ nhàng trong đôi chốc mà thôi?

    ***

    Nếu em chỉ vô tình làm anh chợt nghĩ?

    Lời của em như hạt gió thoảng mây trôi?

    Có điều gì ẩn chứa để mà hy vọng?

    Hay chỉ tình cờ em nhắc đến trên môi?

    ***

    Nếu bỗng một ngày sau có nhớ đến nhau,

    Khi gió lạnh, trên đường đi vàng nắng thế.

    Em rồi băng ngang anh dịu dàng như thể,

    Chẳng nỗi buồn nào đọng mãi ở một ngày?

    ????????????

    Nếu có một ngày, một người vô tình đi ngang vào cuộc sống của bạn nhỉ

    Chỉ là ngắn ngủi?

    Cuộc sống đang yên bình, vui vẻ nhưng đôi chút lạnh coong?

    Một người làm bạn vui vẻ hơn những điều bạn đang vui vẻ

    Ấm áp hơn những gì mình đang thấy ấm áp

    Thì sao nhỉ ????

    ????????????????????

    ????????????????????

    ????????????????????


    http://360.yahoo.com/rangia2602
    http://vn.myblog.yahoo.com/rangia2602
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 1 điều là trông anh Rắn thế mờ lãng mạng ghê cơ ấy chớ. Chẹp chẹp em bồ kết bài thơ này của a rùi đới. Đã thế lại còn topic Gửi con iu nữa chớ
    Mờ em hỏi tý lần này có đi đại hội box Du lịch ko hở anh
  3. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng thơ thẩn cho đầu óc mình quên đi những cái khác bạn ah
    Hihi
    ĐH Box Phượt ko biết hôm đó có đi được ko
  4. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh với em... chỉ lướt qua nhau trong thời gian quá ngắn ngủi...nhưng cái dư âm của nó vẫn kéo dài đến tận giờ...haizz
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Thì ngày sau đó e sẽ ước ta chưa từng quen biết nhau mà thôi
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Nếu vô tình ta chỉ lướt qua nhau..
    cơ hội chỉ lướt qua 1 lần, tại sao ta ko biết nắm + bắt + níu + giữ??? ==> kẻ thù lớn nhất của đời người chính là SĨ DIỆN
    Hùi học ở Tâm Việt, mình tâm đắc nhất với thày câu: "đừng sợ mất những j bạn chưa có, bạn đã có người ta đâu mà sợ mất..vậy tại sao ko dám làm quen?". Bít là như thế nhưng ngại thì vẫn cứ ngại chứ sao..thôi thì cứ "lướt qua nhau nhé"
  7. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ta vô tình chỉ lướt qua nhau...
    Không biết bây h như thế nào nhỉ ????
    Nhưng cho đến tận bây giờ Anh cũng không bao giờ hối hận vì Anh đã không cho mình chỉ lướt qua nhau.
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ là lướt qua thì mình gặp đúng bão cát ùi
  9. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ lướt qua nhau thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mỗi ngày đi đường ta đều lướt qua hàng vạn người..
    Còn nếu chẳng may trên đường đời tấp nập, ta vô tình đâm phập vào em.. thế này mới có chuyện đó
  10. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @V: Nếu vô tình ta chỉ lướt qua nhau...thì sao anh nhỉ???
    Nếu chỉ vô tình như thế, có lẽ đã ko phải suy nghĩ nhiều thế này!!!

Chia sẻ trang này