1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Xảy Ra Chiến Tranh, TQ Có Cầm Cự Nổi Với HK Quá Một Tuần Không?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 05/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Nhớ hôm rồi bác Đào ho một tiếng, 66 cái F-16 Đài Loan rụng xuống biển. Đánh nhau đâu cứ phải cơ bắp mồ hôi dầu. Rõ ràng Tung Hoa có thứ võ khí còn mạnh hơn bom nguyên tử.
    Trong khi các bạn prô Mỹ vẫn còn đang ngồi đây tự sướng thì một cú động trời khác: vàng vọt lên mức khủng khiếp, đô la Mỹ rớt thảm hại làm cả nước Mỹ rúng động. Có vẻ giống như năm ngoái bác Đào tẩy đô. Lại nhớ tay Huy Phúc đầu năm ngoái bị các @ chửi chuyện này. Nhưng cú này khác, nó có tên Nga-Trung song kiếm bích hợp. Tin tức đã lộ ra, đăng trên hàng trăm website Nga-Trung họp kín với khối Arabia bàn mua bán dầu không bằng đô la.
    Vẫn biết nhiều prô đã quen uống Coca tiêu đô la lảm nhảm Blah! Blah! nhưng đô la sắp thành giấy lộn, thời lảm nhãm cũng đã hết. Còn Coca, sẽ phải mua bằng Nhân dân Tệ mỗi khi ra khỏi biên giới.
    Vì đâu nên nỗi thế này, thật đau khổ. Chẳng nhẽ các bạn không biết người ta đang đồn ầm siêu cường hết thời. Thế mà ở đây lại đang bàn chuyện thần thoại nực cười: đánh Tung Hoa trong 3 ngày?
    Đế chế Mỹ đang chết, không thể đảo ngược điều này, vấn đề chỉ là ngày nào chết. Có thể nhiều người không tin, nhưng thậm chí các nhà chiêm tinh đã phán quyết từ lâu lắm rồi, từ khi đế chế Mỹ còn chưa ra đời: Nostradamus, Vanga, Paul Globa? Chớ vội phản đối, đế chế chết sẽ khác với quốc gia chết nhiều lắm. Tỷ dụ công dân của đế chế đi ăn mày chẳng hạn.
    Làm sao một đế chế đang chết lại có thể đánh Tung Hoa trong 3 ngày? Thì đây, ngay thời siêu cường đang hùng mạnh cũng đã chẳng dám nghĩ đến việc đánh Tung Hoa. Không tính cái ho của bác Đào, không tính song kiếm bích hợp. Tính chuyện thật hẳn hoi: Ấy là cái xứ Afghanistan. Lịch sử cái xứ cằn cỗi trơ trụi này thật đáng sợ, chưa đế chế nào thắng nổi ở xứ này, kể cả Thành cát tư hãn hùng mạnh cũng phải lui quân, đế chế Anh 2 lần thảm bại ở đây, v.v rất nhiều ví dụ. Liên Xô bị Mỹ tuồn đô la vũ khí cho Mujahidin, đô la mua vũ khí Tung Hoa để giết lính Nga. Liên Xô thua. Không hiểu sao siêu cường lại đâm đầu vào cái xứ này. Ấy là Bush đã quá cả tin ngây thơ, trước khi xua quân vào xứ này, Bush ký với Putin thoả ước không tuồn vũ khí cho phiến quân, không bán Igla cho Taliban. Người Nga giữ lời, Bush sướng quá cười phớ lớ: ?otôi nhìn vào mắt Putin mà thấy cả Tâm Hồn Nga.? Giờ thì siêu cường đang sa lầy. Nhưng Tung Hoa đâu có ký gì, và có ký cũng không chắc giữ lời. Chỉ cần tuồn ít súng đạn vào Afghan thì hỡi ơi siêu cường? Việc này ví như Tung Hoa đang nắm cà Mỹ. Không đánh cũng thấy Mỹ đang thua.
    Quan hệ Mỹ-Trung là một chuỗi dài những sai lầm bất tận của siêu cường, đến bây giờ không thể sửa chữa được nữa. Chỉ cần điểm qua mấy nét chính là thấy liền.
    1. Thời kỳ WW2, ông H. vốn theo đường lối dân tộc tìm cách kết đồng minh với siêu cường bèn viết thư cho TT Mỹ, nhưng vì ngờ nghệch mắc mưu lừa cả Pháp lẫn Trung rằng xứ ấy theo CS nên không thèm trả lời. Cơ hội lớn nhất có 1 đồng minh chống Mao+ kiên quyết đã bị bỏ qua.
    2. Năm 1954, tiếp tục mắc mưu lừa Mao+ quyết nhảy vào chia rẽ xứ VN. Đã nghiên cứu rất kỹ thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh tưởng ngon ăn nhưng ngu tối ấu trĩ đến mức không thấy xứ này có cả bề dày ngàn năm chống phương Bắc. Đáng lẽ ra siêu cường ủng hộ ý chí nguyện vọng thống nhất xứ này, thì đã chẳng mất ăn mất ngủ bởi Tung Hoa.
    3. Cuối VN War, thua cuộc thấy rõ. Liền áp dụng chính sách ?oNgủ với kẻ thù?, ai xem phim này thì biết. Nhưng không muốn nói là siêu cường copy của đế chế Anh sợ các prô phật lòng. Chiêu này xứ Anh có tên chơi với thằng yếu, khống chế thằng mạnh nhì để đảm bảo vị thế thống trị. Siêu cường khống chế kẻ mạnh nhất Liên Xô, ngủ với Mao+ để đổi lấy mỗi việc nhờ Mao thôi ủng hộ VN đánh Mỹ. Đổi lại Mao+ được nhiều thứ: chiếm đảo chuyện nhỏ, đá phốc đồng minh Tàu Tưởng nhường ghế thường trực UN cho Mao+, (đến lạ đồng minh siêu cường toàn bị đá với bị xử kiểu này). Mở cửa thị trường nội địa cho Mao+ tuồn hàng rởm vào (như ý prô nói). Thế là thôi, Mao+ ngoi lên ầm ầm từ đây, chẳng còn gì cứu vãn nỗi. Còn VN War thì siêu cường vẫn cứ thua đau, thua VN đã đành, thua của Tung Hoa. Tại sao siêu cường lại chịu lép vế, lại bị thua đau vậy thì phải giở sách Tàu, truyện chưởng mà bất cứ ai đã từng đọc 1 quyển đều biết. Ấy là siêu cường mộng tưởng cũng như các prô đây rằng Mao+ yếu. Đoạn trong truyện chưởng nói rằng khi mất hết công lực như lúc bị VN đánh cho thất điên bát đảo thì kiếm một kẻ yếu để hấp thụ công lực của nó. Nhưng dứt khoát phải là kẻ yếu hơn nếu không muốn mất sạch nội lực. Nhầm nặng, Mao+ không yếu. Thế là xong! bao nhiêu công lực bị nó hấp sạch. Giờ như thân tàn ma dại.

    4. G2 thời suy tàn: Cả thời Bush siêu cường bỏ mặc châu Á, bất lực làm ngơ trước sức lớn mạnh Tung Hoa, một số động thái gần đây như 3000 quân đến Philippine tập trận, 1500 quân đến Cambodia tập trận chỉ là màn trình diễn và khoe đồ không mấy tác dụng. Mỹ có nỗ lực lấy lại ảnh hưởng ở châu Á như ý định mở lại căn cứ quân sự ở Philippine nhưng chưa thành. Sở dĩ nói chưa thành là vì chưa thấy Tung Hoa khoe ầm ĩ đã tống cổ Mỹ ra khỏi ĐNA. Bao sai lầm vậy mà chẳng có bài học nào, sách chưởng không đọc, lại tiếp tục đòi ?oNgủ với kẻ thù?, đòi lập G2 đá phốc cả EU ra ngoài (đến lạ đồng minh siêu cường toàn bị đá với bị xử kiểu này), giữ lại địa bàn châu Âu làm ăn, nhường cả châu Á cho Thiên Triều tuỳ ý hành xử đổi lấy mỗi việc bác Đào tiếp tục cho mượn tiền. Giờ mọi sự G2 rõ như ban ngày nhưng tiêu đô la, uống Coca quen rồi vẫn theo siêu cường mộng tưởng như thường chiến trường biển đảo là cái gì?
    Vậy làm sao lấy Tung Hoa 3 ngày? Tung Hoa giờ đã thành ?oThiên Triều đứng trên muôn người.? Quan hệ quốc gia xung đột là chuyện thường nhưng người ta không làm mất mặt siêu cường Nga chẳng hạn bao lần ăp hiếp Mỹ trên biển, nhưng người ta còn im lặng giữ thể diện cho siêu cường. Tung Hoa nhiều lần ăn hiếp đe doạ Mỹ, lại kể bô bô khắp nơi nhằm làm Mỹ mất mặt, khuếch trương thanh thế Thiên Triều. Thế chẳng chướng mắt lắm sao.
    Thiên Triều vốn từ xưa hành xử chẳng phép tắc luật lệ gì. Cũng muốn siêu cường còn chút sức tàn giữ hộ ít đảo, nhưng ngẫm nghĩ đá cả EU, ngủ với kẻ thù thì ai dám nhờ. Cơ địa siêu cường đứng trên muôn người không giữ e cũng là tại mình. Giờ phận dưới trướng Thiên Triều cũng nên vào chầu cho sớm để có chỗ tốt.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 08/10/2009
  2. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Mới có quả B52 bạn VY đã lảng qua chuyện đâu đâu tận thời ww2. Chán!
    Thôi em té! Chúc bác VY khoẻ để còn coi được nhiều phim hơn.
  3. mig2129

    mig2129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    1
    dân mẻo đã có truyền thống rất thích được ru ngủ ,1 sự lừa dối hoàn hảo giống cái câu mà bất kì tờ đôla nào cũng có "In god, we trust".còn tàu dù chiến thắng hay thất bại thì nó vẫn thức ,vì đối với tàu chưa có chiến thắng nào là vang dội nhất và chưa có thất bại nào là nhục nhã nhất .nhưng chắc chắn 1 điều tàu có thể chợp mắt trong 1 lúc khi nó biến dải đất phía nam hình chữ S thành chữ I. việc tàu đánh mẻo hay mẻo đánh tàu thì VN phỉa có kế hoạch đối phó với 2 tình huống trên
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Vào xem Thuỷ tóp viết hồi ký năm 40 tuổi còn bổ hơn xem cái bích này. Ít nhất còn biết cub D hay cub E đỡ phải ngồi tưởng tượng.
  5. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm trước Đảng uỷ và các đồng chí. Trong bản báo cáo trên tôi đã đánh giá tình hình thiếu sót nghiêm trọng.
    Thứ nhất, tôi đã không đưa các nữ đồng chí Trung Hoa vào vùng an toàn.
    Tiếp đến, tôi mới đưa được mặt phía Nam của bạn vào sự bảo vệ của chúng ta. Như vậy Tây Tạng, Tân Cương vẫn không đc bảo vệ. Với quan hệ truyền thống tốt đẹp, tôi đề nghị Đảng uỷ cấp thiết liên lạc với các đồng chí Ấn Độ, Nga, Bắc Triều, Mông Cổ. Chúng ta phải thành lập những vành đai thép giúp bảo vệ các phần lãnh thổ của bạn. Chúng ta cũng phải phối hợp tốt với các đồng chí Trung Hoa để chuyển phần lớn phụ nữ của bạn vào vùng được ta bảo vệ. Vơi tinh thần quyết thắng của quân đội nhân dân Vn anh hùng, tôi tin các nữ đc TH sẽ tuyệt đối không cô đơn.
  6. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này?............
  7. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Long range bombers mà không có tiêm kích đi cùng thì chỉ là bia thịt cho Me thôi bác ạ. 1 ****** chiến 1 con bombers thì ai thắng?
    Mà bác có vẻ coi trọng máy bay trong WW2 quá nhỉ, để đánh biển, chiến tàu thì còn có thể, chứ bộ binh với hầm hào đầy đủ, xe cộ ẩn dấu thì khó đấy bác ạ.
  8. MrJohnMccain

    MrJohnMccain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu dùng nuke vào thời điểm này thì HK thắng, vì lực lượng mạnh hơn Trung Hoa, bên cạnh đó còn có hệ thống phòng thủ tên lửa 1 phần nào làm suy giảm sức tấn công của TH, nếu ai để ý về tương quan vị trí địa lý, phân bố lãnh thổ thì sẽ thấy HK có lợi thế hơn. Kết quả: TH sụp đổ, thì HK cũng trọng thương với nhiều thành phố bị hủy diệt, cũng như hậu quả về môi trường, xã hội xảy ra, khả năng quốc phòng sẽ bị suy yếu nhiều, khi đó thì một nước thâm hiểm như Nga sẽ lợi dụng ngay cơ hội đó để tấn công HK, tạo tiền đề thôn tính thế giới. Có lẽ cả TH lẫn HK đều hiểu kẻ thủ dao hưởng lợi là nước Nga. Nên kịch bản này không có đâu. Tuy nhiên hiện nay Obama đang đơn phương cắt giảm kho VKHN của Mĩ, và chuẩn bị cấm BộQP chi tiền nghiên cứu các thế hệ đầu đạn tương lai, có lẽ việc làm ngu xuẩn này xuất phát từ ước mơ có phần trẻ con của ông là thế giới sẽ không còn VKHN, thực tế là TH đang ngày đêm không ngừng gia tăng kho VKHN, Nga vẫn tiếp tục phát triển các phương tiện tấn công, Iran hầu như là đã có bom. Thực tế chính sách ngu ngốc làm suy yếu nước Mĩ của Obama chỉ làm kích thích thêm sự hung hãn của TH, Nga, BTT, Iran đưa thế giới ngày càng gần đến các thảm họa hạt nhân bất tận.
    Còn nếu không dùng nuke: Hq HK dễ dàng đánh bại Hq TQ, còn nếu HK đưa quân bộ chiến vào lãnh thổ TH thì có lẽ cũng không trụ nổi lâu dài được vì nên nhớ rằng nguồn lực của TH là vô bờ cho dù kỹ thuật ở một đẳng cấp thấp hơn HK. Nên khả năng HK đưa quân bộ chiến vào TH là không có cơ sở. Còn khả năng TH đưa quân bộ chiến vào HK thì đảo Guam còn là mục tiêu cho TH phấn đấu thêm 50 năm nữa.
    Khả năng đối đầu giữa HK-TH có lẽ chỉ giới hạn ở những cuộc đụng độ chớp nhoáng trên biển, hoặc cục bộ ở Triều Tiên, Đài Loan, biển Nhật Bản.
    Homeland est d''abord
    La liberté est le but
    [​IMG]
    Tổ Quốc lâm nguy
    Anh Hùng lỡ vận
  9. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ khi đã thành lập những phi đoàn thả bom chiến lược thì những chuyện bác nêu ra đương nhiên sẽ phải được giải quyết ổn thỏa theo tiêu chuẩn của BQP HK thôi.
    Không lẽ HKMH nó chỉ đi solo một mình?
    Theo tớ biết, Đức Quốc Xã phải thua, vì những quyết định nông nỗi, ngu dốt của Hitler, một kẻ có tài ba hoa (chính trị gia), nhưng không thật sự có kiến thức về quân sự (tầm chiến lược, hoặc tham mưu).
    - Ít ra Hít Le phải cho quân đội thêm chút thời gian để xây dựng lực lượng (không phải chỉ đủ để nhá hàng, lòe thiên hạ, chiếm Pháp xong rồi tèo).
    - Nếu không làm được HKMH, thì ít ra cũng phải có dư U-Boats để thí mạng cùi với HKMH của Anh và Mỹ.
    - Không đầu tư phát triển Long Range Bombers
    - Nếu không có bombers, thì chí ít cũng phải để cho quân đội xây dựng xong những phi đội Jet Fighters đã, trước khi bụp Liên Xô.
    - Trong chiến tranh, không thể có chuyện tướng ngoài mặt trận phải đợi lệnh của nãnh tụ. Nhất là quyền điều động những đoàn tăng tinh nhuệ nhất.
    - Hít Le có lẽ hơi bị tâm thần, nếu không phải do Mỹ cấy vào Đức.
    Nói chung, sau khi xem lại lịch sử, biết rõ những gì đã xảy ra, thì tớ thấy Hít Le có lẽ nên:
    - Tiếp tục hòa hoãn với các nước anh em, cho đến khi lông cánh không chỉ che hai hòn bi và cấy củ cải, mà còn phải đủ sức để bay lượn khắp thế giới nữa.
    - Nếu Hải Quân Đức không đủ sức để tấn công Mỹ, thì ít ra cũng nên chiẹu dụ Ba Tây hoặc Mễ Tây Cơ (hứa trả lại cho Mễ Bang California chẳng hạn), để có thêm đồng minh quất rối Mỹ ngay trên lục địa này.
    - Sau khi chiếm Pháp xong, khoan lo gây hấn với Liên Sô (hứa chia hai Châu Á với Nga cũng được).
    - Bình Định Pháp và Châu Âu [lục địa] xong, thay vì lộ ra bộ mặt sát nhân khát máu, thì dùng lá bài "Da Trắng Thượng Đẳng" để liên kết các nước này, thành lập "EU" [thâu tóm luôn Anh], lên ngôi minh chủ.
    - Sau đó mới cùng Nhật chiếm Trung Hoa Lục Địa, xây dựng hãng xưởng, kho hàng... để phục vụ chiến tranh với Liên Sô.
    - Thật ra cứ cù nhấy với Mỹ đã, thì chuyện thanh toán LS sẽ dễ dàng hơn.
    - Hít Le chết đi, đến đời con cháu, mới biết được giữa Đức và Mỹ... kẻ nào sẽ là Sen Đầm Quốc Tế.
    Nhưng mà lịch sử đã không xảy ra như mình tưởng tượng.
  10. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    @ Các HVB hay to còi ra rả là Mỹ nó thua VN, thua Nam Tư, và đang bị sa lầy tại A Phú Hãn... Tớ xin khai sáng giùm tí nhá?
    Các bác biết ở phương Tây, sau khi làm ra sản phẩm, trước khi được đem ra tiêu thụ đại trà, họ luôn phải tiến hành những cuộc thăm dò & thử nghiệm trước đã.
    Mấy hãng mỹ phẩm, thử son phấn trên mặt mấy con khỉ mà còn bị phản đối ầm ầm.
    Nhận Bản thì phải thử kiếm trên xác tử tội mới thấy phê.
    Cho nên Mỹ và Nga Sô Viết chúng nó mới chia hai VN ra, một bên thì dùng chiêu bài quốc gia một bên thì dùng chiêu bài Độc Lập, nói chung là hai đám tay sai này đều là công cụ để tuyển mộ dân đen VN cho hai quan thầy thử nghiệm vũ khí của họ, dùng đất mẹ VN để HK & LS làm "Bãi Tập Quân Sự" (Shooting Range).
    Nga, Mỹ có thể thử nghiệm, tỷ thí tay đôi để phân tài cao thấp (kỹ thuật quân sự và chiến cụ), mà hai quan thầy đều không trực tiếp lãnh nhận hậu quả nghiêm trọng gì (58K deaths [61-73] thì chỉ bằng số người chết ở HK vì tai nạn xe cộ hằng năm).
    Ngoài cơ hội để trình làng, show hàng những máy bay chiến đấu, hệ thống hỏa tiễn và ra đa... mà sau này có thể rao bán cho thế giới, điều quan trọng nhất mà HK và LS cần phân thắng bại là hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, và Pháo Đài Bay B52 của Mỹ.
    Vì khi đó, chưa có những hệ thống ICBM (hoàn chỉnh), nên cả hai nước đều phải dựa vào Bombers, nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa hai nước.
    Việt Nam (Hà Nội) ăn bom trải thảm chỉ là cái diện. Điểm chính là hai quan thầy đang thử nghiệm khả năng của những Pháo Đài Bay này trong môi trường "chiến tranh thật sự" (dùng nước Việt làm bãi tập, và dân Việt làm vật thí nghiệm) mà thôi.

    Sau khi nướng hết vài triệu sinh mạng thanh niên (và dân chúng) Việt Nam, thì [đương nhiên] Hoa Kỳ sẽ tìm cách "Rút Lui Trong Danh Dự" (có nghĩa là đánh bài chuồn). Chứ nó ở lại để bồi thường chiến tranh tranh, tái kiến thiết VN, hay nuôi không 50 triệu miệng ăn à?
    Dân làm ăn chúng nó không cần danh hão đâu. "The Bottom Line" là LỢI thôi.
    Công nhận Đảng Ta "spin" cũng hay nhể. Vấy mà cũng còn có kẻ tin vào cuộc Kháng Chiến Thần Thánh, huênh hoang rằng Việt Nam đánh thắng Mỹ để mà tự sướng, quên mất cái nhục bị nó vào nhà nướng chết mấy triệu dân đen.
    Dựa vào bài học trên, tớ có thể kết luận A Phú Hãn đã là bãi thí nghiệm để LS thử nghiệm khả năng Trực Thăng Tiêm Kích với Stingers của Mỹ.
    Và bây giờ Mỹ lại đang dùng A Phú Hãn để làm bãi tập, phòng thí nghiệm cho những chương trình Video War Games của Pentagon.
    Thế nhá.
    Được Viet_Youth sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 09/10/2009

Chia sẻ trang này