1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Xảy Ra Chiến Tranh, TQ Có Cầm Cự Nổi Với HK Quá Một Tuần Không?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Từ thế hệ thứ 2 và 3 của Hoa kiều ở Mỹ không nói được tiếng Hoa, không biết Tết nguyên đán. Do Thái cũng vậy. VN cũng không khác. Xu hướng chăm chỉ làm ăn, tránh đụng độ chính trị như cha anh. Nói chung không ai quan tâm đến quê hương trừ khi có mối làm ăn. Đóng góp duy nhất cho quê hương chỉ là khi có người hỏi gốc gác dân tộc thì nói "Chinese". Được cái những dịp hỏi như thế là những lần đưọc vinh danh.
    Người Hoa di cư cả ngàn năm đa phần là do quê nhà khó khăn hoặc bị hắt hủi, không phải dạng "mang gươm đi mở nước". Mà chính người Việt cũng là người Hoa di cư đó - có ai ôm giấc mơ một ngày về quê cha đất tổ đâu.
    Nhân thể tặng mọi người 1 bài cho bọn Đài loan viết "Ép người khác làm người Trung Quốc"
    http://quechoablog.wordpress.com/2009/10/22/ep-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-khac-lam-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-trung-qu%E1%BB%91c/
    "Giáo sư Tiền Vĩnh Kiện (tên tiếng Anh Roger Yonchien Tsien) của Đại học Bang Santiago de los Caballeros Mỹ, là một trong 3 người đoạt giải thưởng Nôben về Hóa học. Nhà khoa học gốc Hoa sinh tại NewYork này, khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi của các nhà báo Trung Quốc như ?oÔng là người Trung Quốc à?? ?oCó biết nói tiếng Trung không???Thành tựu của ông có ý nghĩa gì đối với các nhà khoa học Trung Quốc??, đã trả lời bằng tiếng Anh: ?oKhông biết nói tiếng Trung. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tôi không phải là nhà khoa học Trung Quốc?. Theo báo chí, câu trả lời của Tiền Vĩnh Kiện khiến cho một số nhà báo Trung Quốc rất bực bội."
    "Hai năm trước nhà văn Chung Tổ Khang viết trong cuốn Kiếp sau không làm người Trung Quốc, dẫn chứng từ điều tra bạn đọc mạng Trung Quốc, có đến 2 phần 3 người ?okiếp sau không muốn làm người Trung Quốc?. Nguyên nhân chính bao gồm: Trung Quốc không có tự do, người Trung Quốc thiếu sự tôn nghiêm của con người, ở Trung Quốc không đi học nổi, không khám bệnh nổi, không kết hôn nổi, không đẻ con nổi, làm một người Trung Quốc có cảm giác sống trong căm phẫn, thậm chí đến chết cũng không chết nổi. Căn bản nhất, không làm người Trung Quốc, bởi vì ?obản tính của con người là không chịu làm nô lệ?. Chính vì vậy, ngay cả đến bộ phim đồ sộ để dâng lên lễ mừng 60 năm thành lập Trung Quốc như ?oNghiệp lớn dựng nước? đã lộ ra trong hàng loạt ngôi sao tầm cỡ lớn, có đến 21 người mang quốc tịch nước ngoài."
    Được unknown01 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 27/10/2009
  2. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bác sẹo.
    Chuyện cha ông thì chúng ta vẫn nhớ, ngưòi phe bên kia cũng nhớ rất rõ. Em hồi trước đi làm cùng với 1 cựu sq VNCH, từng đi trại cải tạo, cũng thỉnh thoảng kể lại chuyện hồi trước bọn + chúng nó thế nào, tàn bạo ra sao... Nói chung là ghét +, nhưng đều đều hàng năm vẫn về nước chơi, vẫn có anh em họ hàng làm trong bộ máy nhà nước, vẫn theo dõi tình hình Vn-Tàu khựa... Thế nhưng nói chuyện với bọn em thì vẫn bình thường, giúp đỡ nhiệt tình mấy " thằng em" chứ không hề phân bịệt, thù hằn gì. Có lẽ chính những người từng nếm trải chiến tranh, khi về già lại càng hiểu hơn việc xóa bỏ hận thù, từ từ hàn gắn quá khứ. Chứ không như những kẻ kêu gào to nhất thì phần lớn là bọn kiếm ăn, lớn lên ở nước định cư mà không làm ăn được, không học hành nổi nên mới quay sang làm nghề kêu gào kiếm cơm, lừa đảo lập đảng nọ phái kia để kiếm tiền của bà con VK.
    Còn nói dân gốc Hoa là mất gốc ngay ở thế hệ F2,F3 thì không đúng đâu. Hoa kiều đã sang Mĩ từ những ngày lâu rồi, từ đầu TK20, đặc biệt nhiều sau năm 49, thế nên mới có những khu chinatown rộng lớn như ngày nay. Thế hệ F2 của nó giờ cũng cỡ 4-50 cả rồi, bây giờ chắc phải F4,5 là it. Thế hệ trẻ bây giờ đi học, đi chơi cũng dễ hơn bố mẹ chúng trước kia, việc phân biệt chủng tộc giờ cũng it, nên việc hòa nhập của thanh niên là dễ dàng hơn nhiều. Trước kia bố mẹ khó kết bạn với dân bản xứ, khó nói chuyện, bị coi thường. Nay con cái không phải mặc cảm gia đình nữa, ngôn ngữ không bị ngăn cản nên hòa nhập hơn, giao du rộng hơn. Với các vị cha mẹ, ông bà, đó đôi khi là việc con cháu đã xa rời VH cổ truyền - trong khi chính họ đã lao động cực khổ để mong cho con mình bằng bạn bè, bằng dân bản xứ.
    Tuy vậy người Hoa vẫn gắn kết hơn người Việt mình nhiều lắm, việc sống chung trong 1 khu phố, sử dụng phổ biến tiếng Hoa trong giao tiếp hàng ngày, tại chợ búa, tại các buổi gặp gỡ nên bọn trẻ TH cũng dễ học tiếng TQ hơn, nhiều khi là biết nói mà không biết viết/ đọc, rồi còn các dịp như tết thì càng nhiều cơ hội hơn.
    Dân di cư cũ, rời TQ từ lâu thì còn it quan hệ huyết thống gần tại TQ lắm ( vì đi là đi cả nhà, cả họ cùng đi) nên không có nhu cầu về thăm quê nhiều như dân VK mình. Dân mới sang ( du học sinh, nhập cư bất hợp pháp) thì vì nhiều điều kiện mà không về được ( bất hợp pháp thì phải đủ tiền, đủ giấy, việc này có khi mất cả đời).
    Bù lại bọn sv Tàu đi du học giàu hơn hẳn sv VN, mà chúng nó cũng dễ kiếm việc hơn, vì có cả 1 cộng đồng to lớn sẵn sàng giúp đỡ.
    Quay lại chủ đề không bị kêu là lạc , bác nào ở trên nói dân TQ giờ không máu đánh nhau, không sẵn sàng hy sinh nữa thì cũng nên kiểm tra lại. Quân đội TQ không phải toàn dân thành thị, trai phố như trên phim ảnh đâu, mà đa số là con em nông dân, dân nghèo các vùng xa xôi hẻo lánh, được vào PLA rõ ràng sướng hơn hẳn việc phải đi làm thêm trong các khu CN, hoặc vùi mình trong các khu ô nhiễm. Thế nên đám này trung thành và hung hăng là đương nhiên.
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Một thế hệ là đủ. Không chỉ cái bác gì được Nobel hoá không nói được tiếng Trung, bộ trưởng Chu cũng không nói được. Bố ông, Ju Chin Chu, đến US năm 1943 du học MIT. Ông này theo tiểu sử bảo là ở nhà bố mẹ toàn nói với con cái bằng tiếng Anh.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Chu
    Chuyện này khá phổ biến. Dĩ nhiên lứa phải đi kiếm sống ở những nơi như China town thì phải nói tiếng Trung của cộng đồng để giúp nhau buôn bán nhỏ là đúng. Nhưng lứa có học biết rõ chỉ có bám theo văn hoá bản xứ mới khá được, thậm chí tránh giao tiếp với cộng đồng, dạng cộng đồng kiểu China town thì quên đi!
    Chuyện đó cũng không có gì đáng xấu hổ, mà cần biểu dương là khác. Đi lập nghiệp ở xứ người là chuyện khó khăn, không được câu nệ tiểu tiết. Ta cứ xem các bạn ở VN từ quê ra thành phố lập nghiệp là biết, có túm năm tụm ba gìn giữ mấy cái lễ nghĩa làng quê gì đâu.
    Chuyện đó có, nhưng nghe giống thời 79 hơn. Hiện giờ tụi nó lên thành phố làm thuê, thậm chí lang thang thợ đụng, không phải cùng đường mới vào quân đội như vậy.
  4. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Khả năng Mỹ tấn công trước là không có, nhưng những sự kiện gần đây dễ thấy những "tai nạn" va chạm dễ dẫn đến xung đột phát sinh từ TQ trước. Chưa kể nếu TQ tẩn Đài loan, sau vài giờ thế nào nó chẳng ra tối hậu thư cho "bọn nước ngoài" tránh xa vùng tranh chấp, Mỹ không chạy kịp sẽ ăn cảnh cáo rồi bắn thật?
    Thành ra Mỹ vẫn phải gạ TQ lập đường dây trao đổi tin quân sự, như hồi Mỹ-LX, để tránh "hiểu nhầm", nhưng TQ chưa chịu.
    Tớ mà là dân Mỹ thì nhường mịa nó cái vai trò senđầm quốc tế cho TQ cho rồi, quân đội chỉ bảo vệ tàu biển và các công ty kinh doanh của Mỹ là đủ. Đang sống sướng, đi đánh nhau chỉ nuôi béo bọn lãnh đạo.
    Các kỹ thuật năng lượng mới trong vòng 20-25 năm nữa là phổ thông được. Chất dẻo cũng tái chế, nanocarbon thay kim loại, nông sản tràn ngập, lao động rẻ từ Mexico không thiếu...
    Như vậy có thể rút luôn khỏi Trung Đông cho Arab uống dầu ăn cát đánh nhau với Do Thái. Rút luôn khỏi Đông Âu cho bọn này với Nga đánh nhau loạn xị lên. Rút luôn khỏi Nhật Hàn Đài cho bọn này quýnh lên chạy đua vũ trang với TQ, rồi nện nhau.
    Mỹ lại thành buôn súng như hồi thế chiến, cứu được đại khủng hoảng như chơi.
  5. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi học cao ở Mĩ không dễ đâu bác ạ, tiền học phí rất đắt, được học bổng của nó không dễ. Thế nên nếu không có sự giúp đỡ từ cha mẹ thì khó học đại học lắm. Em nói thẳng là đứa nào nhờ công bố mẹ lao động vất vả ( thế hệ F1,F2), quên việc được cộng đồng giúp đỡ, mất gốc thì không đáng nói đến.
    Những gia đình có gốc mạnh như GS gốc Hoa được Noel thì liệu được mấy người hả bác? Riêng việc cha mẹ dùng TA với con cái ở nhà cũng chứng nó gia đình tri thức, đủ sức hòa nhập từ đời 1.
    Ở Mĩ thì cũng chỉ quận Cam là đông vn thôi bác ạ, vì trại tị nạn cũ nó ở đấy. Chứ dân đi vùng khác cũng không tụ tập thành vùng như thế.
    Với người ở nước ngoài, thì cộng đồng Á thường có tính liên kết chặt chẽ hơn, bởi màu da, mái tóc, tiếng nói khiến họ dễ nhận ra nhau. Cộng đồng Á cũng có tính giúp đỡ nhau nhiều hơn, nên việc gắn kết giữa các thành viên cũng mạnh hơn. Đừng nói những người gắn vào cộng đồng là loser chứ bác, mở hàng ăn, làm móng... thì khách bản xứ mới có tiền nhiều, chứ lấy của dân Á thì toàn nửa giá trở xuống thôi, sao giàu được.
    Em nói bọn to mồm là lũ cực lười, đến làm trg cộng đồng còn không chịu, có được con lương thất nghiệp đủ ăn k đủ chơi nên phải hò hét kiếm thêm, lừa đảo trấn lột bằng mấy cái quĩ " cứu nước ".
  6. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Mình nói loser là fact - đúng là dân trong nước coi mấy ông VK hay về VN nổ là loser ở bển, thường sống kiểu "cộng đồng". Không liên quan đến chuyện làm nail hay floor.
    Chuyện mất gốc đâu có nghĩa là quên công sức bố mẹ? Tớ thấy người Việt hay dị ứng với bọn trẻ tóc xanh mỏ đỏ, nhất là không nói được tiếng Việt, hay chêm tiếng Anh, là mất gốc. Ngay cả bọn teen trong nước Tàu còn bị chửi mất gốc nhiều hơn ấy chứ. Quan điểm của tớ - trừ chuyện nợ ai phải trả, mất gốc như thế không có gì phải sợ.
    Mình chỉ nói ở Mỹ muốn thành công sự thực phải rời được thói quen sống khép kín với cộng đồng, hội nhập thực sự. F1 khó nhưng F2/3 thì dễ lắm. Bố mẹ làm nail cũng chỉ cho tiền, rồi bắt con cái đi học xa, làm hãng, chứ ít ai có chí hướng lại muốn con quay về làm nail! Con cái mà nên người cũng chỉ muốn bố mẹ rời cái ổ ở cộng đồng thôi.
    Không cần phải con nhà có tài chính mạnh như mấy vị Nobel kia. Học phí đắt thì tụi nó đi vay, rồi đi làm hầu bàn (cả khi nhà khá giả). Khá thì đi làm lau chùi hay thư viện trong trường. Graduate thì làm với giáo.
    Du học sinh kể cả rất nghèo, tớ chưa nghe chuyện đứa nào giỏi thật sự phải tiêu tan cuộc đời đi học mà đi làm thuê kiếm cơm cả.
    Người Tàu chắc chắn giúp nhau nhiều, nhưng các kiểu khác nhau, với F2 thì bạn Mỹ giúp có khi chủ yếu. Bạn có để ý thấy đến China town có ai hầu bàn, nhặt rau, dọn rác.... trong dáng điệu sinh viên không (trong khi sinh viên đi làm thêm những nơi khác đầy ra)? Có nhưng rất hãn hữu, và trừ thế hệ đầu phải phụ bố mẹ hoặc du học sinh trường nghèo/ở chui, chưa nghe được trường hợp F2 nào thành đạt từ chuyện cộng đồng ở Chinatown giúp cho cả
    Bạn nói đúng là trừ mấy nơi như Cali, Houston, người Việt các nơi khác ít tụ họp. Thì bọn Tàu cũng vậy, có điều kiện thì tránh xa "cộng đồng" càng nhiều càng tốt.
    (Hi hi, tớ biết có "trí thức" còn cẩn thận tránh cả đồng nghiệp trong nước cùng sang nữa cơ)
  7. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Mỹ có bất lợi, là ở ngoài sáng, trong khi TQ trong tối. Thế giới đọc báo cũng đủ biết chính sách của Mỹ.
    Các pro ở đây chỉ đọc hay đi tham quan vài hôm, cũng biết về vũ khí của nó, nói chi chuyên gia TQ hay bọn conspiracy theorists ở Nga. Thậm chí có nhà báo Mỹ đã trở thành điệp viên chiến lược huyền thoại cho địch kia mà.
    Đòn phủ đầu của TQ quả thật rất bất lợi cho Mỹ.
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tôi không thích dự vào cái đống tùm lùm nầy chỉ vài câu về chuyện gốc và mất gốc từ lời của Vô Danh hạng 1. Thực chất là có nhóm người Việt, Tầu....tự mình mất gốc và muốn con họ phải tuyệt gốc . Họ cho là như vậy dể thành công hơn. Cá nhân tôi cho rằng đó là sai lầm. Vô số những người Việt, Hoa khác vẫn tìm cách dậy con cái họ văn hoá nguồn cội bên cạnh thúc đốc trông nom con trẻ học hành. Hầu hết cha mẹ có nguồn gốc trí thức trước khi làm người Mỹ đều muốn con mình giữ nguồn gốc văn hoá và con cái họ thường thành đạt cao hơn những người có trình độ kém trước khi đến Mỹ. Phần lớn những người giàu có nhưng kém văn hoá trước khi làm người Mỹ đều muốn tự mất gốc và con cái họ sẽ theo họ. Một người quan tâm đến giữ gìn bản sắc văn hoá cho con cái họ thường biết quan tâm đến con cái học hành hơn là người chỉ biết gí tiền vào tay con và cấm nó nói tiếng mẹ đẻ. Truyền thụ VH gốc cho con cái không có nghĩa là bắt nó rong chơi đàn đúm với đám trẻ du thủ du thực cùng xứ. Mộ ông bác học không đại diện cho một cộng đồng. Người Mỹ chúng tôi tự hào là chúng tôi khuyến khích mọi dân tộc giữ gìn bản sắc văn hoá của họ. Sự đa dạng văn hoá đã luôn đem lại cho nước Mỹ nếp suy nghĩ mới.
  9. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thử so sánh về những kỹ thuật trong lãnh vực này giữa HK vs TQ...
    [​IMG]
  10. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Đúng ra chuyện này chắc nhờ Mod đưa sang LSVH hay Thảo luận gì đó. Không phải không đủ sức đưa tin KTQS, nhưng thấy những tiêu đề đó đã có, cao thủ như mây, chửi nhau chán rồi:)
    Chỉ là chuyện cuộc sống thôi mà, đụng vô mấy thứ dân tộc chủ nghĩa này mệt lắm. Câu hỏi ban đầu là "liệu mấy trăm triệu Hoa kiều có đủ đồng hoá Mỹ" như họ đã làm với Nguyên&Thanh không?
    Tôi cho là không. Văn hoá Mỹ đủ mạnh để làm điều ngược lại. Thực tế từ sau đời nhà Thanh tới nay TQ tây hoá ngày càng triệt để.
    Nó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện Mỹ khuyến khích đa dạng hoá mà bác phải khoe.
    Đâu chỉ có mấy ông bác học, mà mấy chính trị gia nổi tiếng người Hoa, chuyên phải kiếm phiếu, có biết nói tiếng Hoa đâu. Thống đốc bang Washington Gary Locke, hay cựu bộ trưởng Chao. Tôi không rõ bọn Tàu có gọi mấy người đó là mất gốc, giàu mà vô văn hoá không
    Xem tụi nó tán chuyện nè:
    http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t178031.html
    "By this definition ("Chinese who don''''t speak Chinese aren''''t Chinese,") about half of the ABCs (american-born chinese) in America wouldn''''t be Chinese anymore"
    "Michael Chang, Gary Locke and Michelle Kwan don''''t speak Chinese. Yet, they are viewed as Chinese in China."
    Chuyện bảo vệ văn hoá là quan điểm từng người. Tui thời đi học ở Mỹ cũng hay chơi với bạn VK và dạy họ tiếng Việt. Nhưng tôi không hề chê ai chỉ nói tiếng Anh với con mình là mất gốc. Thậm chí những kẻ nói thẳng - đừng để cái tiếng VN làm gánh nặng trên cái đời đã cơ cực của dân đen - tôi lại kính trọng.
    Bác AT ở đây cũng thuộc nhóm bị chê mất gốc, "đừng nói tiếng Việt đi". Mấy ông già như Đồ Chiểu còn doạ từ con vì nó không học chữ nôm mà theo quốc ngữ.
    Nếu không phạm những tội thông thường, ai có quyền nói ai là mất gốc?
    Được unknown01 sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 28/10/2009

Chia sẻ trang này