1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu em, sao chàng không làm được điều này ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anjella, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anjella

    anjella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu em, sao chàng không làm được điều này ?

    Một lần đến phòng boy friend ở mấy ngày, vì không chuẩn bị trước, vài ngày sau em có kinh nguyệt, em nhờ chàng ra ngoài mua cho em băng vệ sinh và quần lót, nhưng chàng mang về là vài bịch bông y tế và cuộn băng keo. Giận, em dùng bông y tế và quấn băng keo xung quanh đi về nhà, hai tuần sau mới quay lại.

    Được anjella sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/11/2006
  2. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngượng chứ sao . Sao k0 tự mình đi mua mà lại hành hạ người ta thế
  3. anjella

    anjella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em đang chảy máu, mà không có chúng, thì em không thể đi ra ngoài được
    Được anjella sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 28/11/2006
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác chết cười , bác vẫn còn quay lại là tốt rồi .
    Ý của chàng là bạn lấy bông và băng keo dùng tạm để tự đi ra mua đấy mà . Mà lâu lâu (Khoảng vài năm 1 lần ) bà chị vẫn nhờ em đi mua ba cái thể loại này, có sao đâu nhờ??Chỉ cần dặn trước là loại nào, ra hàng cứ chỉ cái đó.
  5. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    nó cũng như cái bỉm trẻ con, có gì mà ngại nhỉ? đồ dùng tất yếu thôi mà :D bạn trai bà kia có vẻ hơi bị sĩ :D
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chàng của bạn yêu bạn đắm say cũng khó nói là đi mua xoẹt ngay được bạn ạ. Vấn đề là chàng có quen làm cái việc đi mua hàng độc đó hay ko kia Bạn đi mua thì ko việc gì chứ ..con trai thì.. xí hổ chết đi được, ít ra là lần đầu tiên, bị người ta nhìn chòng chọc, hay ho gì, mặt thì đỏ lựng lên. Còn khi quen rồi thì chắc chàng còn mua cho bạn cả bộ quần xíp với tư vấn cho bạn xài loại nào mà chàng nghe được ưa chuộng lắm đấy
    Bạn sống ở VN hay nước ngoài vậy, boy ngoại ko ngượng mấy chuyện này thì phải
  7. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên thông cảm với người ta chớ.Giờ giả thử anh ý nhờ bạn đi mua thuốc tránh thai hay BCS,bạn có dám đi mua ko?
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Không nên oánh đồng tình yêu với sự hiểu biết những vấn đề liên quan đến phụ nữ
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bó tay! tớ bít nhiều con trai đi mua cái đó đó cho bạn gái còn nếu mua cho vợ thì vô số
    ko thể trách ng` ta được! bạn thử đặt mình vào anh ấy đê ờ! như bạn gì nói thử đi mua BCS xem! tâm trạng thế nào
    trách thế thì ko ổn rồi! thông cảm đê! lần sau gần đến ngày cầm cho tôi cái băng siêu mỏng cô nhá
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó nghĩ cho bạn trai bạn đi. Dù sao cũng nghĩ là tại mình k chuẩn bị cẩn thận. Trong ng lúc nào cũng lên phòng bị chứ?Mình k dùng thì sẽ có lúc cho ng khác thoai. Hay là hướng dẫn dần dần cho bạn trai bạn đi, để lần sau khỏi sao cả...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này