1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu một người đa tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bupbe_buon, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu một người đa tình

    Tôi cũng không hiểu rõ lắm về khái niệm đa tình. Nhưng tôi nghĩ đa tình hẳn là một người yêu nhiều .. thậm chí yêu nhiều người một lúc. Chắc ai đó sẽ rất ghét những con người đó ..còn tôi thì lại rất yêu người ta cơ đấy !

    Anh chàng đa tình mà tôi yêu thậm chí còn không nhớ nổi mình đã yêu những ai và bao nhiêu người nữa. Một lúc anh ấy có thể nói nhớ hai ba cô và trong một tháng có thể hẹn hò cũng hai ba cô đi chơi luôn ! Và chính bản thân anh ấy đã khai thật với tôi như vậy chứ tôi cũng ko nghe qua một ai nói cả. Lúc đầu thì tôi cũng hoang mang lắm .. vì chẳng hiểu anh ấy yêu nhiều thế thì với mình có phải là thật lòng ??? Nhưng cũng lạ lắm cơ .. từ khi yêu tôi anh ấy không qua hệ qua lại thậm chí là chat chít với một người con gái nào cả. Cái đó tôi biết chắc vì chúng tôi là dân du học, học cùng trường và ở cùng một khu KTX. Cứ sáng mờ mắt anh ấy đã sang phòng gọi bằng được tôi dậy để đi đánh bóng bàn với anh ý . Rồi hai đứa cùng lên lớp .. cùng đi về .. cùng ăn trưa .. và chui vào thư viện đến chiều tối mới về .. ăn tối rồi cùng học bài trong thư viên.. và chia tay nhau lúc 11 giờ khuya ở cổng KTX . Ngày nào cũng như ngày nào. Đã gần 5 tháng nay rồi .. tôi đã quen luôn có anh gần bên và anh cũng dường như không thể chịu nổi nếu tôi đi đâu đó xa anh mất.. nửa ngày . Chúng tôi như ko thể tách rời nhau.

    Nhưng người ta bảo những người đa tình thì thường yêu rất si mê nhưng cũng dễ thay đổi .. tôi sợ lắm ... vì giờ tôi đã sống mà không thể thiếu anh. Anh đã đi quá sâu vào cuộc đời tôi , đã ảnh hưởng rất nhiều vào lối sống và cách suy nghĩ của tôi. Giờ trong tôi chỉ có mình anh .. tôi yêu anh nhiều vậy mà một ngày nào đó .. vì thói đa tình đó anh bỏ tôi đi .. tôi sống sao nổi đây ? Cứ nghĩ đến đó là tôi buồn .. tự dưng lại giận hờn vô cớ. Nhiều khi tình cờ tôi đọc được một dòng tin nhắn hay một bức thư của một cô gái nào đó gửi cho anh, nói thương nhớ anh, tôi lại hờn ghen và giận anh. Mặc dù tôi biết đó là ở phía người ta thôi. Anh đẹp trai lại học vấn làm sao lại không có nhiều cô gái theo đuổi cơ chứ . Tôi cũng thông cảm được cho anh vì thực ra tôi cũng có những lúc như anh , nhận được những bức thư tỏ tình đó. Vậy nên thực ra tôi chỉ muốn giận anh thật nhiều để anh luôn phải dỗ dành tôi thôi .. có như vậy tôi mới an tâm rằng anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Giỗi hờn anh nhiều mà anh chỉ đùa với tôi rằng " con gái chúng mình sau này chắc hay hờn lắm .. theo gen me nó mà " .. trời ơi ! Sao lúc đó tôi thấy yêu anh nhiều thế .. Lúc nào anh cũng dục tôi "cố gắng học nhanh về còn cưới nhau .. chứ cứ như thế này anh mất em lúc nào chẳng biết , ko yên tâm tẹo nào cả. ". Những lời nói không hề hoa mĩ , lại rất trân thành đó đã làm tôi không thể nào xa anh. Anh đâu có biết rằng tôi sợ mất anh đến thế nào , vậy thì làm sao anh mất được tôi kia chứ !

    Trời ơi ! Một con người đã từng đa tình như vậy liệu có thể hoàn toàn thay đổi một cách nhanh chóng như thế không ??? Anh còn nói trước khi yêu em anh vẫn thư từ và hẹn hò với vài người con gái , nhưng chỉ sau 2 tuần yêu em anh đã cắt đứt mọi quan hệ kể cả chat chít. Chẳng nhẽ tôi lại có một sức mạnh lớn đến thế ? Hay anh chỉ nói cho hay, nói cho tôi thấy cảm động và yêu anh nhiều hơn ..??? Càng yêu anh nhiều tôi lại càng hoang mang va lo lắng .. Tôi phải làm sao bây giờ ???????
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có thể chứ bạn,ở đời không có gì là không thể sẩy ra cả,nếu bạn yêu anh ta và ngược lại thì đừng quan tam đến cái chuyện đó,bạn nên tin dù chỉ một lần( mong bạn sẽ không bao giờ thất vọng)
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đa tình là yêu nhiều người hay là được nhiều người yêu và đều có cảm tình với họ????
    Mà đa tình với đa cảm khác nhau ở điểm nào ý nhỉ?
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thuc ra ban cung nen thong cam cho anh ta, co the tam vi anh ta nhu mot ngoi sao ma vang hao quang nhieu khi che mo moi thu xung quanh. Qua thuc kho noi la cau ay co trung thanh voi ban mai mai khong hay lai di tim mot The gioi moi. Nhung dieu cau ay noi voi ban, toi nghi la that long & ban dac biet hon nhung nguoi con gai khac, ban nen tu hao ve dieu do. Hy vong ban du khon kheo de giu chat cau ay den suot doi :D
    Da tinh - dang ghet hay dang thuong?
  5. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là ko thể xảy ra bạn à. Hãy để thời gian trả lời........................
  6. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình..có lẽ chẳng có can đảm để iu một anh chàng đa tình như thế đâu.Tới khi lại thắc mắc..rằng...Ko bít một thời gian nữa chia tay roài....hắn còn nhớ mình là ai trong..vô vàn những cô gái mà hắn đã từng nói lời iu ko nữa!Thực tình thì cũng..chẳng thấy yên tâm tí tẹo nào cả mặc dù ..ANH ý của you nói là... hắn đã thay đổi!Nhưng mà....dù sao..You cũng yêu "anh ý" roài nên....bi giờ mà nói.."Thôi..bỏ đi..yêu người đa tình là ko ổn rồi".Như vậy đâu có đuợc!Tình iu nhiều khi...lạ wúa!
  7. thuthangtam

    thuthangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện và những lời tâm sự của bạn cũng một phần nào mình đang băn khoăn. Có lẽ mình cũng là người đa tình chăng? Mình được rất nhiều người theo đuổi mặc dù mình không phải là một cô gái xinh đẹp cho lắm. Mình cũng không hiểu sao lại được nhiều người để ý như vậy cả.
    Mình cũng đã có những cuộc đi chơi rất vui với mọi người, nói mọi người vì khi đi chơi với bất kể ai mình cũng thoả thuận phải có từ 3 người trở lên. Mình cũng không nhớ là đã đi chơi bao lần nữa nhưng không phải là những cuộc chơi bời buông thả. Những bữa ăn, sinh nhật, du lịch và cả uống ruợu nữa... Mọi người cùng cười vui khi có được thành công từ công việc hoặc học tập. Cùng chia sẻ nỗi buồn khi thất bại nào đó.
    Nhưng từ khi gặp anh, mình đã thực sự thay đổi hoàn toàn. Mình đã không còn muốn gặp gỡ, chơi bời gì nữa cả. Tất cả mình mong muốn là có một tình yêu thực sự từ đáy lòng mình. Đáp lại tình cảm của mình là anh cũng thương yêu mình rất chân thành. Bupbe_buon nói đúng " đa tình thì thường yêu rất si mê " nhưng mình nghĩ khi đến đích rồi họ không dễ thay đổi đâu. Mình cũng rất sợ mất anh, và anh lại càng sợ mất mình. Hy vọng là tình yêu giữa bupbe_buồn và anh ấy ngày càng tốt đẹp hơn. Mình sẽ cố gắng giữ lấy tình yêu của mình để " đơm hoa kết trái" Yêu nhau phải tin tưởng vào nhau chứ phải không các bạn ?
  8. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng không biết có phải tôi là một người đa tình hay không?
    tôi chỉ cảm thấy may mắn vì có nhiều người khác phái quan tâm đến
    đó cũng chính là nguyên nhân bạn gái tôi rời xa tôi. Mỗi khi nhận được thư từ, card chúc mừng hoặc là sms nói những lời tình cảm của những cô gái khác tôi đều cho bạn gái tôi biết..chẳng muốn giấu diếm gì, bởi vì ngoài she ra những người con gái khác tôi chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng những gì tôi cố gắng cũng chẳng mang lại hiệu quả gì, tôi đã phải bỏ nhiều mối quan hệ vì she, có lẽ cô gái nào khi yêu cũng ích kỷ, những cũng nên có giới hạn, trong khi tôi không hề ngăn cản các mối quan hệ bạn bè của she với những bạn khác phái, she thì ngược lại không hài lòng khi bạn bè tôi liên lạc,mà đó lại là một cô gái, tôi cũng biết điều đó nên thường không pick-up khi đi cùng she, tụi bạn bè chê bai tôi sợ người yêu, tôi cũng chấp nhận, cũng chỉ để she cảm thấy hài lòng
    Rồi một ngày đẹp trời she cũng ra đi, nói với tôi là chọn một người khác vì ở bên người đó thấy yên tâm hơn, sợ một ngày nào đó tôi lại thay đổi, she sợ tôi có nhiều lựa chọn (và anh chàng mà she lựa chọn chẳng hề bị những cô gái khác quấy rầy)
    sống và làm việc thì làm sao tránh khỏi các mối quan hệ bạn bè với người khác phải chứ...tôi cũng chẳng tán thành "bế quan tỏa cảng" khi có người yêu...vậy nếu ai cũng như thế thì chẳng còn bạn bè ư?? Các bạn nghĩ vậy không??nên điều chỉnh các mối quan hệ ở mức vừa phải thì lợi đôi đường, vừa giữ được bạn vừa giữ được người yêu...
    good lucky 4 U
  9. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi trong tình yêu ko thể nói là can đảm hay ko can đam được đâu, ...............con người ta có thể vượt qua mọi trở ngại là nhờ có ................." sức mạnh của tình yêu đó chứ"...................Khi yêu 1 ai đó bạn sẵng sàng yêu cả cái xấu lẫn cái tốt của người ấy, ..................đó mới là tình yêu đích thực
    Người ta chưa thật sự yêu nếu như không yêu luôn cả những cái xấu của người mình yêu
  10. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ đó là lý do chính đáng để chia tay đâu!!! có lẽ tình yêu chưa chín nên mới thế

Chia sẻ trang này