1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu một người đa tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bupbe_buon, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thực ra lại không ở chuyện can đảm hay không can đảm đâu. Tình yêu đâu phải nói yêu là yêu ngay được và nói không yêu là không yêu. Nhiều khi nó đến mà chẳng ai ngờ trước .. ai muốn tự chui mình vào dọ đâu. Vẫn biết yêu người đa tình phải nói là mạo hiểm. Vì sao ư ??? vì chuyện họ lăng nhăng là một phần .. cái phần lớn và quan trọng hơn là những người đa tình thường yêu rất say đắm và rất biết để người yêu mình yêu mình .. thậm chí không thể xa rời được mình ... đấy ! chết là chết ở cái đó kìa. Nhưng nhỡ yêu rồi thì làm sao được .. và tất nhiên là mình sẽ bị cuốn theo cái vòng say đắm trong tình yêu nồng nàn của một người đa tình. Điều mà Búp bê thấy lo lắng bây giờ là điều đó đấy .. Yêu quá nhiều , rồi một ngày người đó bỏ Búp bê mà đi .. thì .....
    Nhưng mình sẽ không chọn cái cách là ra đi đâu .. vì mình rất yêu anh ấy và không bao giờ muốn xa anh ấy . Cứ mỗi lần mình chỉ cần có ý định một chút thôi là anh ấy đã bịt kín mồm mình lại và kêu " em đừng bao giờ nói chuyện đó với anh nhé ! " . Vậy thì mình làm sao có thể xa anh được cơ chứ .. nhưng mình biết người đa tình là vậy mà .. yêu rất say đắm ... trời ơi !

  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng có một chút tiếng như vậy thôi, tức là được nhiều cô gái chú ý đó muh, người đa tình thường rất tôn trọng & tránh làm tổn thương phụ nữ. Các bạn gái chẳng cần fải can đảm hay không can đảm, đơn zản là với tình yêu của bạn thì các chàng trai đa tình sẽ gắn bó với bạn thôi
  3. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là cái topic của bạn rất hay. Đôi khi tui tự hỏi mình có phải là một người đa tình hay không, đến giờ tui vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chỉ biết rằng tui gặp rất nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm bởi vì tui khá lãng mạn ( theo nhận xét của bạn bè tui thôi......
    Tui nghĩ tâm lý chung khi yêu một người đa tình, cho dù là boy hay là girl, cho dù họ có yêu bạn đến cách mấy, dù bạn yêu họ đến dường nào....hichichic....thì chắc chắn bạn đều sợ rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ tan biến, chàng hay nàng rồi sẽ ra đi, sẽ để lại bạn cô đơn trên cõi đời này...huhuhuhu.....Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình tại sao lại như thế chưa? Chỉ vì không đơn giản là họ bỏ bạn ra đi, mà chỉ vì bạn không giữ được họ ở bên bạn đó thôi.Như vậy làm sao để giữ được người mình yêu là cả một nghệ thuật và cũng là một quá trình đầy chông gai, mà chỉ có những người yêu nhau thật sự mới có thể làm được. Nếu như bạn yêu một ai đó mà họ ra đi thì đừng nối tiếc làm gì, vì lúc đó họ không còn yêu bạn nữa. Họ chỉ yêu chính bản thân họ, họ rời bỏ bạn để đi kiếm một cái gì tốt đẹp cho chính bản thân họ. Hãy lạc quan sống, tin tưởng và hi vọng. Nếu người đó yêu bạn hơn chính bản thân người đó, yêu bạn bằng cả trái tim thì chắc chắn người đó sẽ trở lại. CHÚC CÁC BẠN TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA MÌNH VÀ HẠNH PHÚC VỚI NÓ.
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải tự hào vì bạn là người chiến thắng cơ mà.
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bupbe_buon hay thật đấy....
    Yêu 1 chàng trai đa tình thật dễ mà cũng ko hề dễ tí nào....tất cả đều như những con ngựa lang thang tìm bãi cỏ ưng ý , như con thuyền tìm bến bờ hạnh phúc mà thôi.......
    Đa tình cũng có thể là do có sẵn cũng có thể là do đua đòi mà nên....nhưng có điều..hầu hết những chàng trai đa tình đều mong muốn tìm được TY đích thực như bao chàng trai ko đa tình khác mà thôi..
    Do đó ..bạn àh như lời bạn kể thì đến 90% là anh chàng đa tình của bạn đã tìm đưọc nơi yên ổn rồi đấy.......

    Đến 1 ngày , bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại .....không còn ai đứng bên ta............
  7. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ai cũng thế mà !
    tui chưa gặp người nào mà không như vậy !
  8. come_back

    come_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    theo mình các bạn còn thiếu một thứ trong tình yêu tớ thays hình như các bạn không tin tưởng người yêu mình lắm
    yêu thì phảo tin tưởng nhau chứ không có nó làm sao mà yêu mới cả đa tình hay không không quan trọng quan trọng là " họ có yêu bạn không ?" bạn hãy thực tế vì tình yêu là tất cả nhưng không thể vì thế mà không nhận xét tình cảm của anh ta
    các cụ dậy " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " nhưng cũng dậy rằng " ngựa bất kham là ngựa tốt "
    anh ta có trung thuỷ hay không phụ thuộc vào bạn chứ mình nghĩ không có ai không muốn tìm cho mình một tình yêu hãy trân trọng nó trân trọng người mình yêu
    trai khôn day vợ gái khôn giữ chioòng
  9. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    muốn biết người đa tình có hợp và chung thuỷ với mình không? sao không thử mà lại lo lắng đi hỏi mọi người nhỉ, mọi người chỉ là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc cũng chỉ cho được những lời khuyên đại loại giống như ngôn ngữ lấy từ sách vở ra mà thôi!! Muốn có kinh nghiệm sống, có rất nhiều cách đó là lựa chọn của mỗi người, vấp váp thì sẽ nhớ lâu và sẽ khôn ra được ...
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Người đa tình là người rất tâm lý với phụ nữ, họ không cần fải nói wá nhiều thế mà đối phương ... vẫn hiểu

Chia sẻ trang này