1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu một người đa tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bupbe_buon, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_ng

    honey_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng yêu một nguời đa tình và mình cũng rất hiểu tâm trạng của bạn.Đúng thật là rất hoang mang va càng cảm thấy lo sợ nữa ,nếu một khi bạn quá yêu anh ấy.
    Bạn cứ an tâm, nếu anh ấy yêu bạn với một tình yêu chân thật như anh ấy nói thì bạn không phải lo sợ gì ca, còn ngược lại cho dù bạn làm cách nào đi nữa cũng không giữ nổi dược anh ấy phải không?
    Chúc bạn luôn hạnh phúc với người mình yêu!
    good luck
  2. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng chỉ vì cái đa tình đó của anh mà tôi luôn lo lắng .. và chính vì vậy mà nhiều khi anh chỉ đi đâu đó lâu lâu mà tôi không biết anh đi đâu thì tâm trạng tôi đã rối bời kinh khủng. Tôi không dám nghĩ đến chuyện anh co'''' ai đó ngoài tôi , vì anh cũng rất ít khi đi đâu lâu mà không nói cho tôi biết. Nhưng tôi vẫn lo .. giờ thì thậm chí tôi biết anh đi với bạn trai anh ấy tôi cũng vẫn lo .. tôi không thể hiểu nổi mình làm sao nữa.
    Tôi là đứa rất sợ bị bỏ rơi một mình. Ở cái nơi đất khách quê người này tôi chỉ có mỗi anh là người thân thiết nhất và gắn bó với tôi nhất. Bạn bè thì tôi cũng có nhiều .. nhưng vì là một con người sống hơi khép kín nên tôi cũng ít có bạn bè thân thiết. Vì vậy mỗi lần đã quen sự có mặt của anh mà bỗng dưng hôm đó có chuyện gì đột xuất anh đi đâu đến muộn là tôi cảm thấy cô đơn và buồn kinh khủng, thế là tôi lại giận dỗi anh. Anh không bao giờ trách tôi .. anh chỉ xin lỗi và giải thích một chút vì sao anh đến muộn , vì vậy mà hai đứa cũng chưa bao giờ giận nhau nổi 2 tiếng đồng hồ cả .. chỉ một lúc thôi là cả hai đứa đều không chịu nổi khi nhìn thấy nhau buồn rồi. Có lẽ chính bì thế mà tôi càng yêu anh hơn .. càng muốn giữ anh chỉ riên cho mình tôi .. tôi quá ích kỉ phải không ? Nhưng ngược lại .. anh cũng giống tôi vậy . Anh lúc nào cũng rất lo lắng nếu ko thấy tôi đâu và không biết là tôi đi đâu. Anh thậm chí còn không có kiên nhẫn ngồi nhà để chờ tôi về mà chạy đi tìm tôi bằng được. Anh lên mạng cùng tôi thấy tôi chat với bạn trai mà đùa vui một chút anh cũng không hài lòng lắm. Nhưng rất lạ là tất cả những điều đó không hề làm tôi cảm thấy phiền muộn .. ngược lại tôi còn cảm thấy hạnh phúc vì tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh rất rõ qua những hành động đó ...
    Nhưng cũng vì những hành động đó mà giờ đây chỉ cần một sự thờ ơ nhỏ của anh cũng làm tôi buồn và lo sợ anh thay đổi. Và nhiều lần tôi cứ buồn buồn cũng chỉ vì chuyện đó. Anh thấy tôi buồn mà không hiểu vì sao nên anh cũng rất khó chịu. Mà tôi thì lại sợ không dám nói ra nỗi buồn đó vì sợ anh kêu tôi chấp vặt tôi nhỏ nhoi .. nhưng tôi vẫn buồn .. hix ...........

    Được bupbe_buon sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/08/2004
  3. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    H e he một kẻ đa tình + một người si tình=??????
    Thui bạn ơi iu thì cứ iu đi việc gì phải suy nghĩ lung tung vậy .
    Kẻ si tình không cần da thịt
    Lỡ chết rồi tôi xẽ yêu ma
    Được khongdamyeuem2003 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 04/08/2004
    Được khongdamyeuem2003 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 04/08/2004
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    2 bupbe_buon: đấy, anh ta yêu bạn thế còn zì, bạn cứ yêu đi & quyết zữ lấy. Chúc hạnh phúc
  5. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Đa tình thì có nhiều loại . Nhưng bạn trai bạn , bupbê buồn ạ , không phải dạng sở khanh bắt cá nhiều tay đâu . Đơn giản là những người hấp dẫn ,đào hoa như anh ấy , 90% là loăng quăng thế đấy .!0% còn lại là người quá đạo đức !
    Người đàn ông đa tình không phải người yêu nhiều . Họ yêu một người nhưng cảm thấy tiếc rẻ nếu phải bỏ qua những cô nàng dễ thương khác...
    Có thể hắn giải thích là hắn yếu đuối trước sự tấn công của các cô gái. Không phải vậy . Nếu nói con gái tấn công thì khó khăn nhất là cưa đổ một người như thế .Hắn quá quen với bẫy của các cô rồi. Và tất nhiên là biết cách đánh lạc hướng khi lộ cái gì đó
    Đi du học mà bị bạn gái bám riết suốt ngày thì không ho he được . Nhưng cứ cẩn thận kiểm tra xem . Có khi anh ta có một cái nick yahoo riêng với 1 tá các cô bé ở vn cũng nên
    Nói chung để yêu một anh đa tình thì có 2 cách :
    - Tuyệt vời hơn các cô nàng mà hắn biết.
    - Chờ đến lúc hắn từng trải , chín chắn hơn . Khi đó hắn sẽ sống trách nhiệm hơn và hiểu rằng hạnh phúc thực sự chỉ có 1 .
  6. dtk81_ftu

    dtk81_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bupe a`, iu mà cứ phải lo ngay ngáy thế thì iu làm gì nhể. Khi iu thực lòng thì đa tình hay không cũng như nhau, đều lo mọi chuyện đổ bể thôi . Cái chính là phải tìm cách duy trì cho nó dài dài cái khoảng thời gian thực lòng đó, lúc nào đó cưới một phát là xong, có lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được cái giầy
    some people were born to have it all, handsomeness, intelligence, fame....
    nếu họ có được nhìu người iu và phải iu đáp trả thì cũng chẳng phải là cái gì tội lỗi.
    Nothing lasts forever
    even cold November rains!
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tôi kể cho bạn nghe chuyện về TÔI, một thằng đa tình rồi thì bạn tự rút ra những gì cần thiết cho mình nhé !
    Ngày đó, mối tình đầu của tôi đã trải qua 5 năm gắn bó, bạn bè tôi ai cũng khen ngợi và thầm ngưỡng mộ tình yêu đó, vì trước đó chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để yêu nhau, hiểu nhau và gắn bó với nhau ! Rồi một ngày, tôi gặp EM, dường như ở EM có cái gì đó cuốn hút tôi một cách lạ kỳ, rồi hình bóng ấy ngày ngày gặm nhấm tôi, gặm nhấm tình yêu của tôi, khi đối diện với EM tôi thấy tất cả đều chỉ là vô nghĩa, cả mối tình đầu 5 năm của tôi cũng trở thành vô nghĩa. Rồi tôi đi đến quyết định chia tay với mối tình đầu để yêu EM, nhưng thực chất là tôi chỉ yêu đơn phương mà thôi. Nhưng ngay cả khi yêu EM đơn phương thì tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Hàng ngày EM làm tôi đau đớn, làm tôi phải bỏ nhiều giờ liền để nghĩ về EM, bạn bè tôi nói tôi ngu muội...
    Thời gian 2 năm trôi qua và dường như tôi nhận ra sự mê muội của mình, trong khi bao nhiêu người sẵn sàng yêu tôi thì tại sao tôi cứ mãi ôm ấp mối tình đơn phương với em, và tôi đã thấy mình tỉnh ngộ, tôi đã tìm thấy NGƯỜI THỨ B, thật lòng là tôi rất yêu NGƯỜI THỨ BA, tôi đã khóc, đã cười, đã chia sẻ với NGƯỜI THỨ BA rất rất nhiều điều. Nhưng ngay cả khi tôi đang hạnh phúc bên NGƯỜI THỨ BA thì hình bóng của EM vẫn ngày ngày hiện về bên tôi, làm tôi đau đớn, làm tôi nhớ mong. Nhưng có một điều rất quan trọng mà tôi biết, đó là "Nếu tôi có em trong đời thì chắc chắn sẽ lại có một bòng hình giống như EM hiện lên ngày ngày hành hạ tôi, làm tôi đớn đau và trước sau gì thì em cũng sẽ chỉ là một người đã từng đi qua đời tôi"
    ==> Kết luận : ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ ĐA TÌNH THÌ CHỈ CÓ NHỮNG MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG MỚI LÀ NHỮNG MỐI TÌNH THẬT SỰ ĐẸP VÀ BỀN LÂU !!!
    Tôi biết tôi là kẻ đa tình và cũng có thể đó gọi là SI TÌNH

  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên những kẻ đa tình là những kẻ không đáng được yêu . Tất cả mọi lời nói chỉ là nguỵ biện.
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đa tinh là đức tính không tốt. Bời đa có nghĩa là nhiều. Đa tình là người yêu nhiều lần và yêu nhiều người. Có người trả lời câu hỏi:"Bạn yêu những ai trong số những người này?" như sau: "Ai cũng yêu". Điều đó thể hiện rằng người đó chẳng yêu gì cả, bởi tình cảm (tình yêu của con người) không vô hạn, chia nhiều thì sao còn tập trung được năng lực cho một cuộc tình. Không thể và không nên theo đuổi một người đa tình. Nhưng cũng phải phân biệt rõ người đa tình với người đa cảm. Người đa cảm rất đáng yêu.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này