1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu một người đa tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bupbe_buon, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    bạn khắt khe quá đấy
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy không đúng như vậy sao ? Mình từng trải qua nên mình biết . Những kẻ đa tình hả ... gọi cho nó hay thế thôi ,chứ nói ra là phải gọi là lăng nhăng không nghiêm túc . Đừng có ai nghĩ rằng mình sẽ là người thay đổi được bản tính những người ấy ,Mình cũng từng tự tin như thế ,bây giờ thì ... cay đắng .Giờ hông có tin nữa .Mình hiểu hết rồi.Nguỵ biện hết đó.Mình khinh những thằng như vậy lắm.Không phải cay cú đâu .Mà là sự thật đó .Ai dại dột dính vào là ngu lắm .
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lại nói linh tinh rồi,đa tình chẳng qua người ta nhiều tình cảm thôi,làm sao gọi là lăng nhăng hả,phát ngôn bưa bãi thế mà cũng đòi nói,có người sau khi chia tay với cô này lại yêu cô khác thì có gì là ko tốt hả?Yêu bao nhiêu cũng dc miễn là đừng có làm điều gì xấu đến người ta là dc,con gái cũng có người đa tình đấy thôi có ai nói gì đâu
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viêt bạn không thấy bạn nói rằng anh ta đã đi làm chưa. Hừm, tôi là con trai, nên tôi biết chắc rằng chỉ khi đã có công ăn việc làm... nói chung là mọi thứ đều ổn định thì người ta mới chịu nghĩ đến việc lập gia đình. Còn nếu không thì chẳng nói trước được điều gì.
    Nhưng không sao, yêu là yêu, đắn đo suy tư làm gì cho mệt. Nói chung là ta hẵng biết thế đã. Hàng ngày 2 người vẫn đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau... Vậy bạn đòi hỏi điều gì? Vẫn biết rằng con gái có xu hướng đòi hỏi bạn trai phải trung tình trong mọi hoàn cảnh. Nhưng làm sao chắc chắn có được điều đó với một anh "đa tình" .
    Thôi, nói tóm lại, nếu yêu mà chỉ để đi chơi, đi đánh bóng bàn, vào thư viện đọc sách thì như vậy là được rồi. Còn nếu muốn đi dến đích, thì hai người phải có công ăn việc làm - hay nói đúng ra là phải có cơ sở vững chắc để nói chuyện lâu dài.
    Hết
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao gọi là phát ngôn linh tinh được ? Nếu sau khi chia tay cô này mà yêu cô khác thì nói làm gì ,đó là điều đương nhiên mà .Cái đáng nói là trong khi yêu cô này ,mà còn bắt cá lung tung í chứ .Cô nào cũng nhận được những lời nói thấm đẫm yêu thương như nhau ( nhận được mail y chang nhau ý chứ ).Vậy đó ,bạn gọi đó là gì ?
    Mà seo thấy bạn nì bênh mấy người đó wé hé . Hay lè ...
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh DangTuanSon!
    Bạn nói đúng, đa tình là một đức tình không tốt. Nhưng cho phép tôi nêu ra đây một quan điểm cá nhân.
    Một cách tự nhiên thì con trai (một con đực đúng nghĩa) với bản năng tự nhiên của nó, thường cố gắng "gặp gỡ" càng nhiều "đối tượng" càng tốt. Một con đực "lập được nhiều thành thích" thì càng chứng tỏ được năng lực của nó, và hoàn thành tốt nhiệm vụ tự nhiên. Nhưng nói đúng ra thì tôi không ủng hộ việc đa tình, nó gây phiền toái và đau đầu.
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy thì con người chẳng khác con vật sao. được làm con người chính là vì biết thế nào là đúng thế nào là sai. chẳng lẽ con trai "lập được nhiều thành tích" thì mới là con trai "chứng tỏ được năng lực" à
  8. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    to bupbe_buon : bạn ko nên lo lắng quá mà hãy trân trọng những gì mình đang có một cách vui vẻ thoải mái , bub nói thật đấy, khi mình cứ lo lắng mất cái gì đấy thì trước sau gì cũng mất , sao bạn ko vui vẻ mà đón nhận nó mà cứ phải sợ nó mất ?! Tình yêu giống như nắm cát , khi bạn cố bóp giữ nó lại thì nó sẽ rơi hết , còn khi bạn xoè bàn tay ra thì lại giữ được nó . Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá 2 tay thì làm gì có tư cách dc gọi là đa tình hả?Mà phải gọi là song....tình.
    Nhưng thưa mọi ngưòi,tôi đố ai bắt cá bằng một tay dc đấy,nhất là con cá to,loại đấy bắt 2 tay khéo còn trượt nữa là bắt một tay
  10. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ví von thế..bác cứ bắt bẻ....
    nhưng có cái là..khi bác đã yêu một ng`...thì bác phải tin là bác mang tơi hạnh phúc cho ng` đó...và phải làm được điều đó...như vậy thì ng` ta không thể yêu một ai khác được ...
    Bác vừa yêu vừa sợ thì mất cả tự tin...

Chia sẻ trang này