1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu một người đa tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bupbe_buon, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Bít người ta đa tình mà vẫn còn yêu thì ráng mà chịu than thở gì nữa, sống phải bít mình yêu ai chứ lại
    GIẾT TRAI TTVNOL.COM
    **************************
    CƯA GÁI TTVNOL.COM
    **************************
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Con tim của congai vốn đa cảm và yếu đuối nên nỡ yêu rồi thì biết làm sao.Nhưng yêu người đa tình cũng có nghĩa là chấp nhận và đánh cuộc với chính mình.Khi chia tay cũng đừng buồn và nếu họ yêu người khác ngay sau khi bỏ mình thì nên mỉm cười và cám ơn họ đi.Nếu không đâm đầu vào yêu thì còn khổ nữa,thì còn mệt mỏi và tuyệt vọng nhiều hơn nữa kìa.Phải mỉm cười khi họ như thế,phải mỉm cười vì rồi mình sẽ có tình yêu khác và mình sẽ hạnh phúc.Còn họ những người đa tình họ ko có cái hạnh phúc ấy đâu,đuổi hình bắt bóng mà thôi.
    Đa tình là khổ.....Sống với một cái trái tim chai lì và luôn luôn ngờ vực thì chẳng bao giờ hạnh phúc cả.
  3. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một chút đa tình, vào từng thời điểm, nói một cách khách quan là vậy.<<< Không biết nếu nói vậy có ai kết luận ngay em là kẻ đa tình không nữa.??? Nhưng đa tình không có nghĩa chung là kẻ yêu nhiều người đâu...Đa tình là nhiều tình yêu=tình yêu nồng nàn. Quan trọng là có ngưòi thì đem ban phát cho nhiều người còn có người lại chỉ ban phát cho một người thôi...Đúng là người đa tình khi yêu thì yêu rất nồng nàn nhưng khi hết yêu thì cũng chẳng còn tí tơ vương nào hết á. Người đa tình thích chinh phục và một khi chinh phục được rồi là chán ngay...Thế nên đừng vội gì mà xếp người yêu bạn vào danh sách những kẻ đa tình...có khi tại bác này lo lắng quá đâm sinh bệnh.......hehe cho em xin lỗi nhé, nhưng em nghĩ bác bớt lo âu đi thì hơn...dành thời gian tập trung vào học hành chứ không khéo mãi ko ra được trường, người yêu bác lại bỏ vì tội...thiếu trí tiến thủ...do quá luỵ tình thì......... cười
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em phamhongdiep nói đúng quá đi mất, ngày trước box có chủ đề giống hệt thế này, anh ra sức bảo vệ lý lẽ rằng: con trai càng đa tình thì càng yêu nồng nàn, có nghiã là càng nhiều người yêu thì tình yêu dành cho mỗi người lại càng được nhân lên gấp bội. Tóm lại là chị em người yêu của anh nhìn thấy nhau đáng ra phải mừng rỡ đằng này cứ tị nạnh nhau. Tranh nhau đòi đi chơi với anh từ tối thứ tư. Chán quá đi thôi, chẳng chịu thông cảm gì cả
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    nói thế nghĩa là anh Hưng đa tình lắm hả ta ơi , giờ mới biết nghen anh Hưng
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú rất buồn cưòi đấy nhé,chú còn rất hay bắt bẻ tớ .Đã vấp ngã một lần( nhất là ngã....đau)thì khi đứng dậy để đi tiếp thường thận trọng,chứ ko phải là sợ.Tớ có người yêu rồi,không còn tình trạng phòng...không nữa,2 năm nữa có khi cưới luôn
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cũng lăng nhăng , hoặc cũng sống thoáng và có chút bất cần , còn không đừng dính vào kẻ đa tình giải tán cho nó nhẹ nợ .....
  8. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sự đa tình có ở tất cả mọi người.Nếu bây giờ người ta nói với bạn rằng người ta chỉ từng yêu duy nhất mình bạn thì điều duy nhất bạn cần làm là Không tin.Bởi con người không ai có thể cưỡng lại những gì đã được sặp đặt trước.Bạn chỉ nên tin khi người ta thể hiện rằng đang và sẽ chỉ yêu mình bạn.Tôi không bao giờ chối rằng chính bản thân mình là một người da tình,và tất cả những người tôi đã từng yêu và từng bỏ cũng như vậy.Đó là bẩm sinh rồi .Bạn không thể xoá bỏ nó được đâu,mà chỉ nên chôn nó đi thôi,nó không chết được mà chỉ bị kìm nén thôi.Và bạn sẽ có được trái tim người ta suốt đời nếu làm tốt hơn mọi người khác việc đó.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bravo
  10. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bác hungdo3d nói thế thì em cũng đa tình như bác à? Em cũng hơi đa tình đấy nhưng chưa làm ai đau khổ đâu nhá. Bác nói vậy em đang trong tình trạng hôn nhân độc thân muốn thay đổi mà không được là em bắt đền bác đấy. He he hỏi thí không phải bác chắc học ngành y ý nhỉ....Em thấy bác có tình yêu thương....bao la với nhân loại lắm....Rất có tiền đồ...

Chia sẻ trang này