1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu một người đa tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bupbe_buon, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ối ối tự nhiên đọc thấy cái này... hay thế...
    Hồi "mộng mơ" đã tưởng tượng người yêu mình uhm CAO... DA ĐEN.... MẮT ĐEN..... TÓC ĐEN..... LÔNG MÀY ĐEN....
    Không thích đẹp trai nhưng mà cứng cỏi và nhất định phải có tâm hồn rộng mở như... mình
    Có vài em thinh thích thì cũng chả sao, thì cũng phải có gì đó để người ta thích chứ Đến mình còn không kém phần long trọng nữa là Miễn là đàng hoàng, rõ ràng người yêu là người yêu, bạn là bạn không nhập nhèm!
    Và sự thể xương máu là các anh most wanted là em không chơi. Có hay mấy cũng không chơi, tại dù có yêu mình thì nó cũng tinh tướng lắm, lại còn giỏi trồng dưa bở, lo giữ chỉ làm mình già người
    Kinh nghiệm sách vở là thế hit hit
    Cuối cùng yêu 1 anh beo béo_chắc là cũng tốt (người béo thì phúc hậu, nghĩ vậy) già.... Trông còn kém sì pot hơn cả bác bố sành điệu 50 tuổi nhà mình _ừ thì thôi có sao đâu miễn là mình yêu nó, nó chân thành với mình... Lúc yêu thì thấy sao mà cái gì cũng đáng yêu. Anh Tú bảo cái thằng đấy có gì mà hay, tinh tướng, giọng yếu xìu.... lại bảo đâu mà... ấm lắm.. ặc ặc
    Thôi nói chuyện nghiêm túc...
    Giấc mơ về hạnh phúc thì quá lớn, lãng mạn cũng nhiều, trí tưởng tượng bay bổng quá mức ừ thì mình cũng rứa. Nhưng lại chả chắc chắn, bền bỉ vào cái gì, chả vượt qua nổi cái giấc mơ đấy... Nghĩ rằng hạnh phúc là phải hoàn hảo, phải được thấu hiểu always, lúc nào cũng bảo mọi người chẳng ai hiểu tôi trong khi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện giúp người khác hiểu được ý của mình etc
    Chỉ thấy nỗi đau, dằn vặt là thể hiển đắt lắm. Ai chả đau nhưng vì không tự thoát ra được như ai nên là bức xúc hơn hẳn có rì là lạ.
    Rồi thì stress, gầm rú, gằn giọng..."éo thơm tí nào", "f***", "bitch"... , chưa chi đã "ai khổ hơn ai? " Lúc nào cũng thấy cái nỗi đau của tôi là thâm thuý lắm, lắm lắm...
    Sau bao nhiêu điều như thế mà giờ còn "Chưa phải là TY" hi` hi` Nói đúng lắm! Thì có phải cống hiến gì đâu mà chưa phải là TY , chỉ có mỗi một việc là lênh đênh thôi mà....
    Đấy là còn chưa kể đến tính đứng núi này trông núi nọ, thả mồi bắt bóng, giỏi tô vẽ bản thân... phản ứng chậm bỏ xừ. Đàn ông con trai gì mà chỉ thấy nói, đến nụ hôn cũng phải tưởng tuợng Lên mạng thì nói hay ơi là hay, gọi điện thoại thì chả alô được miếng nào! Tôi dù có ngập ngừng nhưng mà còn dũng cảm hơn chán....
    Người ngoài nhìn vào thì thấy ôi sao anh ấy hay thế xin cho em chết cho em được yêu và hy sinh vì anh... ặc ặc Các em cố lên nhá sẽ vất vả đấy...
    Đáng nhẽ mà vui vẻ mình đã tâm sự thẳng hay là gửi cái này cho mà đọc nhưng mà anh thân mến em chả làm thế đâu sợ "Nhầm" lắm. Cho tha hồ mà bào chữa mà phản bác! Có tranh luận thì mới có tiến bộ! Nhưng mà buồn là không hiểu cái gì là chân thành cái gì là đả kich!
    Ôi chao rôbôt thế hệ mới, ôi chao là "anh phải trồng không bán"
    Ý thức là thế còn làm thì....
    Có khi nếu mà đọc được cái này lại làm 1 loạt các bài post... cá tính trên mạng cũng nên... Mạng mà làm gì anh ơi
    Đó em nói xong roài đó, rù rì thì ngoài những cái không tốt ra anh cũng...tốt Em không phủ nhận cái mà em đã hiều đâu, không như anh cứ hơi khác lạ đi một tẹo là gầm rú "tôi đã nhầm"... bản lĩnh là thế hả? Đàn ông con trai mà nóng vội lười suy xét!
    Đã thế lại còn khó tính cứ đòi hỏi hoài! Lúc nào em cũng phải thế này thế kia hợp với í ...anh thì mới được!
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của hepal thấy cũng hứng thú quá đi, đoạn đầu thì hiểu, càng về sau càng chẳng hiểu gì, đúng là bây giờ đầu óc mình kém quá. Nhưng mà tớ rất thích tán những em có các chàng luôn bao vây xung quanh, bởi vì ngày trước dại dột thử tán thế nào mà lại thành công, sau này thành thói quen, cứ thấy em nào hay hay là tán. Nhưng đúng là nghĩ lại mới thấy mình dại, cứ tán được các em rồi lại phải mất thời gian đi chơi, chẳng làm gì được ngoài yêu đương, hii:D nói vui thế thôi, yêu người đa tình cũng như tớ thì còn được, vì đa tình nhưng chung thuỷ mà.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ồh hay quá, phamhongdiep nên chuyển sang nghề thầy bói đi, chắc đông khách lắm. Nhưng nói là có tiền đồ thì chẳng dám tin, chứ tình yêu bao la thì rõ rồi. Thì cứ thoải mái bắt đền, em cứ nhớ lấy lời anh, anh càng yêu nhiều người thì tình yêu dành cho mỗi người lại càng tăng lên gấp bội, nên lỡ sau này em có là người thứ mấy trăm đến với anh thì cũng không phải lo thiệt thòi khoản tình cảm
    Hihi, thì tại em đâu có được biết anh trước kia, bây giờ già rồi, học hành công việc nên chẳng được vô tư thể hiện mình nữa, chán thế cơ chứ lại. Riêng trong cái ttvn này, ngày trước cũng đã có đến mấy chục em cứ đòi theo anh bằng được

Chia sẻ trang này