1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu thì phải nói

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi neuyeuthiphainoi, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    có hạt mưa nào của những ngày xưa cũ...
    rơi trên vai em khi nắng ngả về chiều...
    Hà Thành tương tư, nắng mưa bất chợt...
    anh có nhớ gì không thế? Anh yêu?
    ...
  2. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    Nếu yêu thì phải nói


    Nếu đã yêu thì người phải nói,
    Đừng lặng im và âm thầm hỏi
    Trái tim mình tội lỗi hay không?
    Để từng giây đày đọa cõi lòng!

    Nếu đã yêu thì người hãy nói,
    Đừng một mình xám hối nguyện cầu
    Chúa trên cao thở dài lắc đầu,
    Khi đã yêu con tim nào mang tội.

    Nếu yêu nhau xin người hãy nói
    Đừng hững hờ, ta hoang mang bối rối
    Từng ngày qua ta đơn côi bến đợi
    Biển nhớ thương ta vùng vẫy bơi.

    Hãy cho nhau dù lần cuối trong đời
    Để trăm năm tình nồng đọng mãi
    Đừng dấu tình nơi miền hoang hoải
    Tình héo khô lay lứt tháng năm dài.

    Nếu yêu thì phải nói Người ơi./.
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ... mỗi cơn gió là một cồn cào thổi giữa tim đau...
    Và cỏ
    và mưa
    và ngàn lời không thể nói!!!
    Nếu đã yêu không ai người nói dối...
    MÙA ĐÃ XA!
    ... VÀ TAY CŨNG ĐÃ RỜI...
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Để cho đêm gọi người đàn bà trong em thức dậy? Bởi lẽ miên man cần những nốt lặng trầm? Mặc tóc xòa hay mi ngoan quyến rủ? mỗi lần trăng tàn là một lần xốn xang?
    Để cho gió lùa vào khe ngực em cuốn theo những đa mang? anh có biết mỗi một liếc ngang là một cơn sóng biếc, anh có thấy mỗi một hững hờ là cuốn theo cả ngàn nuối tiếc? em thả xuân chiều xuôi theo tóc gió bay?
    Để em ngồi nhặt lại cho mình chuyện xưa chuyện nay? rồi đếm men say bằng ngón mềm lướt trên môi xinh đắm đuối? rồi thả vào chén cay những câu hỏi không thể trả lời sao đường xa vời vợi? em nén đọa đày nơi ảo ảnh trong gương?
    Tình ái nào là chi, bởi cõi thế vốn vô thường! Mà em đã bước đi không quay đầu nhìn lại, có những điều dù biết là mãi mãi, cũng chỉ để khóc cười cho nhân thế mà thôi!
    Chuyện thường tình thế thôi nhỉ, anh ơi? Để em xõa tóc mềm môi, để em cứ đàn bà như thế, những tiếng gọi từ ngàn xưa ?" dù rất khẽ? - đủ cho em trôi ngang một bến tình?
    Dù chỉ là để thức dậy trước bình minh!
    Nơi phục sinh?
    em không thể tìm được mình trong đó?
    Có!
    hay Không Có?
    Sự bất tử thắp sáng hôm qua ?" hôm nay đã lụi rồi?
    ?
    Khi mọi giá trị đều là hư ảo mà thôi?
    Để cho đêm gọi người đàn bà trong em thức dậy.
    Để em thấy những điều em muốn thấy
    Rồi giọt sáng đầu ngày sẽ đến và cuốn bay ?
  5. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    Lâu rồi mới lại thấy em viết. Vẫn nồng nàn như ngày nào, và anh thích những cảm xúc ấy.
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Cho lời Dối!
    Thôi!
    Thà lần nữa để cuốn theo gió bay
    Một chữ yêu em buông lời dễ dãi
    Một chữ nhớ rỗng không sau những gì chẳng ở lại
    Lời nói dối đầu tiên.
    Sự thật cuối cùng
    ?
    Thôi!
    Anh chờ mong gì ở đắm đuối miên man người đàn bà 30 tuổi?
    Lúc ngây thơ cũng đã biết gạt lừa
    Mỗi một trong veo cũng mang mầm phản bội
    Mỗi ngọt ngào cũng ẩn chứa phôi pha?
    ..
    Mà thôi!
    Mà thôi nữa thôi!
    Mà thôi, em đã bảo Thôi rồi?
    ?. thật đấy!
    Mọi quyến luyến vấn vương ?
    Mọi chờ mong khát cháy?
    Đã bảo là hư ảo rồi thôi?
    ?
    Đừng nghe lời em nói dối nữa đi anh ơi!
    Cũng như em đã luôn biết mọi đàn ông trên đời đều là những ?" người ?" kể - chuyện ?" cổ - tích ?" kỳ - diệu!
    Những thêu dệt từ mọi miền phi thực.
    Những hứa hẹn trót lưỡi đầu môi?
    ?
    Nếu đã biết rằng tất cả chúng ta đều đang nói dối
    Ơi đàn ông ơi! Anh chờ đợi làm gì?
    Nếu chẳng hy vọng, sẽ không xanh xám mặt mày
    Không nhói đau trong ngực
    Không tối sầm mắt
    Không tức thở
    Không buốt giá mỗi đầu ngón tay
    Không quay cuồng chuyện xưa
    .. chuyện nay
    Mặc nhiên anh sẽ hiểu rằng em ?" đương ?" nhiên ?" nói ?" dối như anh ?" vẫn ?" là ?" như ?" thế!!!...
    ?
    Dạy cho em những bài học mới
    Dạy cho em những luật lệ cuộc chơi
    Dạy cho em dày dặn với giông gió tơi bời
    Dạy cho em cách nói dối
    ? làm phép cộng
    ? chung chia
    ? ghép muôn mảnh cuộc - đời và cuộc ?" người?
    ?.
    Như (tối thiểu) một nửa thế gian này đều như thế?!!!
    ?
    ?
    Đừng gọi em thêm một lần nào nữa!
    (Ít nhất là trong hôm nay! Trong lời nói dối này có một phần thật! Đừng nghĩ em say!)
    Để cho em một ban mai nguyên sơ như muôn ngàn ban ?" mai ?" của ?" riêng ?" em thực tình vẫn trong veo như thế!!!
    Những ban mai không có Anh
    Anh
    Anh
    Và cả Anh ?. Anh ?" Anh ?" Anh ?. Thêm những Anh nữa nữa ?.
    Chỉ có Cỏ và Cát.
    Gió và bát ngát thảo nguyên xanh?
    ?.
    Để cho em một mình với vùng đất của riêng em!
    Chỉ một ngày thôi, không tính toan sắp đặt
    Rồi ngày mai em sẽ quay lại với cuộc chơi đầy rẫy những luật lệ gian dối
    Đảm bảo với anh rằng em sẽ là người nói dối giỏi nhất ?" kể cả lúc tay trong tay!!!

  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Có lẽ người ấy cũng đang tìm bạn đấy...... chúc bạn sớm tìm được niềm vui chính mình nhé .. !
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Thật tình thì em vẫn đợi mùa thu
    Bởi em biết hoa sữa vô tâm sẽ rụng đầy mái phố
    Bởi em biết heo may sẽ giăng đầy ô cửa nhỏ?
    Và xao xác hanh hao sẽ phủ kín những ngày?
    ?
    Có là gì đâu ?" chuyện mình ?" chỉ loáng thoáng mây bay
    Mà mùa thu (anh biết! Đúng không anh?) mây rơi nhiều lắm!!!
    Sương lảng bảng tràn lan những đêm trắng
    ? chỉ là bụi vương ẩm mí mắt em mờ ?

    Tại mùa thu!
    ? nên cỏ úa thản nhiên úa đến thờ ơ
    Tại mùa thu!
    ? nên mây tím đến không thể nào tím hơn được nữa
    Cồn cào sao đêm, từng giấc mơ phủ lửa
    Trong lãng quên ?
    ? em chợt nghe khúc ?" phổ - Nhớ dâng đầy!

    ? chỉ là hoàng lan lặng lẽ trắng giữa tàng cây
    ? chỉ là tái bút lao xao trăng tàn, trăng vỡ
    ? chỉ là mảy Yêu mỏng manh như tiếng thở
    ? chỉ là rủ rỉ miên man hờ hững ngón tình sầu!

    Tại mùa thu làm đêm sâu đến là sâu!
    Nên em cứ mãi chờ lãng quên mang trắng xanh phủ đầy mái phố
    Nên thật tình em vẫn nín thở chờ hoa vui phủ đầy ô cửa nhỏ
    Để biết yêu ?" tin ?" anh vẫn đọng giữa dương cầm!

    ?

    Tháng 3 sẽ lại là rét nàng Bân
    Tháng 1 mà ?omùa đông ? mai kia là thu tới??!
    Tháng 6 trời mưa? Em về!
    ?Anh ở lại
    ?
    Ngày tháng nào cho em khi ký ức đã đọng rồi???

    ?
    Đêm mùa thu ?
    ? em đem rượu chát thổi bùng ấm làn môi
    Gọi thức dậy giấc mơ đơn côi mà tiếng đàn môi đại ngàn ơi vọng vỗ về mỗi sáng ?
    Nghe đâu đây trong lay lắt thiêm thiếp chim buồn chơi vơi gọi bạn
    Mỗi mùa trăng qua là một tuyệt khúc đoản sầu!
    ?

    Nhặt khoan thưa màu
    ? gió nổi mưa mau!
    Em đếm ngày trăng trôi, sao trời rẽ lối
    Hoa sữa nồng nàn đẩy tình xa vời vợi
    ? anh có quên hoàng lan???
    ? mùa thu vẫn lặng lẽ nguyện cầu!
    ?

    Mà thật tình thì?
    ?
    ?
    em chẳng đợi gì đâu!
    Bởi em đã biết hễ cứ đến heo may là hoa sữa thể nào cũng lại vô tâm phủ đầy mái phố
    Bởi em biết hoàng lan sẽ lại thơm hoài hủy nơi ô cửa nhỏ
    ? rồi hương mong manh lại biết thân biết phận lặng lẽ tan nhòa

    Quá vãng mùa là những đoản tình ca
    Lảnh lót ngân nga lẫn trong tiếng chuông nhà thờ vang xa chiều chủ nhật toàn mây tím
    Những nốt trầm nhặt thưa mải mướt guitar vụng về buông trong vùng tĩnh lặng?
    ?
    ?oem còn nhớ hay em đã quên??!!!

    ?
    Mà thật tình thì?
    ?Chỉ mình Em biết?.
    Em đã đợi mùa thu
    Bởi heo may sẽ mang hoa vui phủ đầy mái phố
    Gác trọ đèn chong ?" mầm yêu chín đỏ
    ?
    ?
    Giai nhân thay áo mới
    Mùa đã lại qua mùa
    Gửi tình vương theo lá
    Cười ngọt dấu yêu xưa!
    http://www3.nhac.vui.vn/Music/#Play,55145
    http://www.nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/74564/Sau-tim-thiep-hong-Phuong-Thanh.html
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Vũ Quỳnh Hương xin có lời mời nhiệt thành các thành viên ttvn, các anh, chị, em ?" tới dự buổi lễ ra mắt tập thơ (?oNếu yêu thì phải nói?) tổ chức vào lúc 14h30 ngày 3.2 tại Cafe Roza 18 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Toàn bộ lợi nhuận số sách bán được trong buổi lễ ra mắt sẽ được sử dụng để làm từ thiện, tặng quà tết cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi đang được sư thầy trụ trì chùa Bồ Đề (Gia Lâm, HN) ?" Thích Đàm Lan ?" cưu mang.
    Buổi lễ ra mắt sách cũng có sự tham gia ủng hộ của nhà thư pháp Nguyệt Trà Bút, dự kiến có trình diễn bodyart và tặng chữ , cũng nhằm mục đích quyên góp từ thiện.
    Hương và bạn bè cũng nhận chuyển quần áo cũ, quà bánh, tiền... đến cho các em.
    Để buổi ra mắt sách được thành công tốt đẹp, cũng như góp một tấm lòng giúp trẻ em cơ nhỡ có một cái tết ấm áp hơn, tha thiết mong được đón mọi người. Thư gửi này thay cho giấy mời, rất mong mọi người forward thêm cho người thân, bạn bè của mình để nhân rộng hơn những tấm lòng nhân ái.

    Gửi cả nhà một vài đường link giới thiệu về sách để tham khảo.

    http://vovnews.vn/Home/Neu- yeu-thi-phai-noi/20101/132444. vov
    http://www.anninhthudo.vn/ Tianyon/Index.aspx?ArticleID= 66706&ChannelID=8
    Có bất cứ thông tin gì xin mọi người đừng ngại ngần liên hệ Quỳnh Hương 0988727288. mở máy 24/24 ạ. Trong trường hợp các anh chị có quần áo cũ, quà tặng hoặc tiền chuyển đến các em - nếu ở xa bọn em sẽ cử người tới lấy. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn.
    http://neuyeuthiphainoi.anhso. net/photo#style=2&page=1
    http://vn.myblog.yahoo.com/vuquynhhuong10000/article?new=1&mid=775
    Xìn nhờ mod chuyển giúp tên topic này thành Nếu yêu thì phải nói - và thông tin về buổi ra mắt tập thơ được không ạ. Xin cảm ơn
  10. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thích quá e sẽ đi.

Chia sẻ trang này