1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu thì phải nói

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi neuyeuthiphainoi, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG HẸN MÙA ĐÔNG
    Chúng mình đã từng hẹn nhau mùa đông
    Sẽ cùng bước trong muôn ngàn lá đổ
    Sẽ cùng ngắm sương mờ qua cửa sổ
    Sẽ cùng nắm tay nhau...

    Chúng mình đã từng hẹn nhau mùa đông
    Cái mùa thấy cần nhau đến vậy
    Cái mùa giá lạnh cần nồng nàn bỏng cháy
    Cần hơi ấm bàn tay...

    Biết vậy chẳng thà mình đừng hẹn mùa đông
    (Có ngờ đâu nhiều kỷ niệm đến thế?!?)
    Mà chiều thì qua như gió nhẹ...
    Ai biết đêm đông thế nào...

    Đã từng mong chờ...
    Đã từng khát khao...
    Bây giờ em hay anh thấy mình cô quạnh
    Giờ này em hay anh đang biết rằng mùa đông rất lạnh
    Ai buồn hơn ai?

    Honey là mật ngọt
    Kitten là mèo con
    Kitten-honey là con mèo con-mật ngọt
    Nghe có buồn cười không nhỉ?
    Nếu vậy thì mèo suốt ngày chỉ liếm râu

    Đừng nói với em dù chỉ một câu
    HILYSM ?" Honey! I love you so much
    ?ojust walk away? mà Celine đã hát...
    Anh còn nhớ không?

    Đôi mắt mèo con là đôi mắt rất trong
    Mà tình yêu thì quá nhiều trắc trở
    Trẻ con thì hay để lỡ...
    những chuyến tàu của người lớn phải không anh...

    Biết bao giờ lá mới lại xanh...
    Bây giờ lá mới bắt đầu rụng...
    Biết mình gặp nhau có còn lúng túng
    Hay lại ngoảnh mặt làm ngơ...

    Không nói với anh rằng em sẽ chờ...
    Lá bao giờ mới xanh lắm
    Trời bao giờ mới giăng giăng sương trắng...
    Và bao giờ lá mới rụng lại đầy...

    ...

    Chúng mình lỡ hẹn cùng nhau mùa đông
    Cái mùa thấy cần nhau đến vậy...
    Cái mùa giá băng cần yêu thương bỏng cháy
    ...

    Nên em cuộn chặt mình trong áo rét...
    Quên tháng ngày chờ mãi mùa xuân...

  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài này là mới nhất hả?
    Sao bác C lại gọi em là Cầy nhỉ? Có gầy lắm đâu
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    không phải, bài này là cũ nhất ạ.
    Cầy Hương là bác ý nói chệch đi cho vui thôi, có liên quan rì đến gầy béo đâu, hix.
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không xa...
    Anh sẽ đi khỏi thành phố này
    Vào sớm mùa đông mờ sương, và khi đó em đã ngủ quên
    Trong nỗi chán chường
    Anh nhìn lại căn phòng vương tàn thuốc
    Giá như em biết được
    Trong cơn đãng trí
    Anh vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên, nhớ tiếng cười hồn nhiên
    Nhớ mùi tóc em bên vai áo
    Nhớ ngón tay út của em
    Nhưng anh không giữ lại cho mình...
    Anh trả lại cho mùa đông
    Anh trả lại cho thành phố
    Cho anh quên mình từng chết dần trong trí nhớ
    về 1 tình yêu
    Mà anh - người đàn ông có lỗi...
    Như ngọn nến tan chảy vào bóng tối
    Như ly cà phê anh chưa rời môi...

  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG KHÔNG TUYẾT
    Ai nói rằng miền nhiệt đới không một lần có tuyết
    Theo em lên Sapa đi anh
    Pán xỉ pản đông chiều gió lộng
    Tuyết trắng trên cành
    ...
    Tuyết trắng trên cành...
    ...
    Phía đại ngàn là muôn vàn tiếng gọi
    Phất tay áo hoa vàng
    Thạch thảo trắng
    Cánh chuồn chuồn chín đỏ
    Ly khúc nào bằn bặt tiếng đàn môi...
    ...
    Cánh đại bàng soải dài đơn côi
    Hun hút vực sâu
    Ngược cao là núi
    Bức tranh sơn dã em không thể vẽ được
    Mây đổ ngang chiều
    Lá xác xơ mây
    ...
    Này là gió
    Này là mây
    Này là yêu
    Này là nhớ
    Này là sương mù vắt qua cơn mơ chiều đông không tuyết
    Em chấp chới buồn
    Em hẫng hụt mê
    ...
    Đâu là lối đi
    Đâu là nẻo về
    Ai bảo rằng miền nhiệt đới không bao giờ có tuyết
    Cơn gió phong lưu thổi qua miền đoạn tuyệt
    Buồn vắt ngang chân mày
    Em hoang hoải tìm mình trong căn phòng bầu dục
    Căn phòng không góc cạnh
    Không lối ra
    ...
    Thôi ngồi lại bên một góc đường khuya vắng
    Lặng mà nghe tiếng lá khẽ thở dài
    Con đường mùa đông còn dài trước mặt...
    Đứng lên nào...
    ....
    Em biết rồi!
    Mùa đông nhiệt đới còn không có tuyết
    Nói chi mùa hè...
    ...
    Em biết rồi!
    Em chỉ nghỉ một lát thôi!...!!!
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    THA THỨ CHO MÌNH
    Không thể đếm hết hàng trăm lần em tự nhủ
    Khoan dung đi ?" hãy học cách tha thứ cho chính mình
    Rất nhiều khi (chứ không phải đôi khi) trái tim không có lỗi
    Khi nói những lời ?othú tội trước bình minh? ...
    ...
    Tự nhủ lòng đừng đi qua đường ấy
    Cấm quay lưng nghe lá vỡ bên thềm
    Đừng nghe lại khúc nhạc buồn trong đêm vắng
    Đừng để gợn những cơn sóng thật êm...
    ...
    Đừng...
    Đừng thế...
    Và còn đừng nhiều nữa
    Đừng ?oTự Dỗ? giống ngày xưa Cẩm Hà ...
    Thiên hạ giờ tìm đâu người quân tử
    Biết nâng niu tình như lá như hoa...
    ...
    Ai xui nhỉ? chân lại qua đường ấy
    Dạ khúc lênh đênh quen quá như hôm nào
    Chỉ có lá mùa này là đã khác
    Chỉ có trời không trăng không sao...
    ...
    Đừng đếm nữa! Những lần tim tự nhủ
    Em học mãi không xong cách tha thứ cho chính mình
    Vẫn biết trái tim luôn luôn là có lỗi
    Khi làm khổ cái đầu ?" nơi nào cũng thấy anh!
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Vì đã trót hẹn anh một ngày tháng ba
    Tháng ba của riêng em
    Khi cả mầm non cũng ủ màu nỗi nhớ
    Nên cứ se sắt mỗi lần gặp sương giăng trắng lối
    Tháng 1 nói dối bằng tiết tháng 3
    Em đếm ngày trên từng cánh hoa
    Hoa xưa của riêng em hay của trăm ngàn tình nhân khác
    Đại lộ mưa giăng tin yêu đi lạc
    Em xếp nỗi buồn vào đáy vali
    Những ai đi để tìm quên...
    Quên được gì?
    Khi mọi nẻo đường đi đều có bóng hình anh lấp ló
    Khi mọi chiếc lá đều có gương mặt anh trên đó
    Khi ngay cả trong tiếng chuông điện thoại reo em cũng nghe thấy giọng cười...
    Nào chỉ một lần vòng tay buông lơi
    Hà Nội nhỏ bé mà sao rộng quá
    Đặt nỗi nhớ lên toan, thời gian bôi xoá
    Chuyện ngày xưa như bức tranh vẽ hỏng, cây cọ màu...
    Ngàn lần nhủ rằng chuyện mình có gì đâu
    Cũng xưa cũ như ngàn chuyện xưa cũ
    Cũng hy vọng, cũng khát khao ấp ủ
    Cũng thế thôi...
    ...
    Yêu rồi Xa!
    ...
    Vì đã lỡ hẹn anh một ngày tháng ba
    Nên khờ dại ?" em thấy mình vẫn nhói đau khi tháng 1 nói dối
    Ngay cả đến thời tiết nhiều khi cũng nông nổi
    Mùa này...
    chưa được có mưa bụi nghe không!!!

  8. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác này thi thoảng, nghĩa là 2 bài rồi, đá chữ Hà Nội vào thơ, cho sang hả? Cho chứng tỏ em là người thủ đô? Hay cho thơ nó thêm lãng mạn?
    Tại sao HN chỉ được làm nhân vật phụ trong các bài thơ tình nhỉ?
    HN phải là nhân vật chính của tất cả các cái chính nhất chứ!
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    đọc profile của bạn này chết vì cuời
    kiểu này sắp lại thêm 1 "em xinh không " nữa rồi
    hay quá chị ơi
  10. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thế sao tất cả những bài có Sapa, Việt Trì, Sài Gòn... thì chả thấy thắc mắc nhẩy, vô ný quá đi! Địa danh nào gây cảm hứng thì nhét địa danh ấy vào, có ai đánh thuế đâu!

Chia sẻ trang này