1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu thì phải nói

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi neuyeuthiphainoi, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    "Rộng lượng" không được coi là một phẩm chất tốt trong nhiều lĩnh vực cần sự độc đoán và quá nhiều sở hữu!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Vì vậy trong nhiều lĩnh vực đều cần đến sự bao dung.^^
    Status của chị mênh mang quá cơ:D
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 01/11/2007
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Gửi vào đây một bài thơ rất cũ...
    NGÔI NHÀ TÌNH YÊU
    Em có đi qua ngôi nhà cũ không em
    Ngôi nhà tình yêu lối vào đầy những cỏ
    Cỏ mượt như tơ cỏ mềm như hơi thở
    Em phả ngày nào ẩm ướt vai anh
    Em có biết không những ban mai trong lành
    Anh lại ngang qua ngôi nhà như ngang qua cái thời ta mười bảy
    Một thời thương một thời yêu đến vậy
    Để bây giờ còn lại một thời quên
    Lối cỏ còn in hai dấu chân quen
    Chìa khoá vào nhà mỗi đứa giờ một nửa
    Chẳng biết có bao giờ ta cùng ngang qua ngõ
    Khớp lại một chìa thăm lại dấu yêu xưa
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Không nhận ra mấy câu đó quen hả nhóc? Từ "Tự cảm" của chị Bình Nguyên Trang đó mà!
  5. HoanMyTV

    HoanMyTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    1/Trích từ bài của neuyeuthiphainoi viết lúc 01:20 ngày 31/03/2007-]
    ?TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN EM GỌI TÊN ANH
    .....Cơn mơ nào cứ thức dậy luyênh loang
    Tràn cả vào miền không là nhớ
    Thôi thì thôi, nơi phù vân Yên tử
    Em đem thứ tha gửi lại chùa Đồng... ?o
    Neuyeuthiphainoi ơi!
    Em có thể giải nghĩa giúp cho tôi từ "luyênh loang" không?
    Rất thích đọc thơ em dù đôi chỗ còn chưa tra cứu được nghĩa.
    Thân mến!
    2/ ?oKhi viết, có nhiều từ bất chợt nảy đến mà em cũng chẳng hiểu nó có trong từ điển VN nữa hay không cơ? trong câu này, nó (cơn mơ) có thể hiểu như một ký ức, một sự cụ thể nào đó đã vượt ra khỏi cả tầm kiểm soát của lý trí, loang rộng như một hồ nước tràn bờ, đủ để tràn được vào cả cái "miền không là nhớ" đã được đóng chặt, đã được khoá kín trước nỗi buồn, hay nỗi đau...
    chắc tại Yên Tử quá nhiều sương mù quá nhiều mây nước, nên đã lên tới đỉnh có ai là không ướt tóc ướt mi đâu!
    hình như từ luyênh loang nảy sinh trong đầu em từ lúc đấy.
    thứ chai đá không phá được cánh cửa vững chắc, nhưng nước mềm có thể tràn vào mọi nơi, bất chấp khoá giữ chắc chắn đến thế nào...
    mà ngay cả cánh cửa khoá nỗi buồn cũng đã bị phá vỡ thì...?
    3/ @HoanMyTV: một cái nick mới? chỉ để post một câu hỏi thôi sao?
    4/Chào em!
    Nick thì mới nhưng người thì cũ mèm lâu rồi. Một ngày nào em sẽ nhận ra là hắn, kẻ cũng chẳng xa lạ gì với không gian thơ lộn xộn này. Ơn trời nơi này còn có một vài người viết nghiêm túc như em. Tôi cũng đã tự lí giải cho mình cái khái niệm "luyênh loang" ngay khi đọc nó lần đầu từ bài viết của em. Tôi cảm nhận nó không khác em đâu. Chẳng qua cứ muốn ?osoi? em mà thôi. Tuy nhiên có thể dùng các từ khác để thay thế cho dễ đọc và dễ hiểu hơn nhằm đảm bảo sự trong sáng của tiếng Việt ( Hoàn Mỹ Tiếng Việt). Nhưng biết đâu một lúc nào đó tôi cũng thử dùng cái từ ấy giống em nhỉ? Trong Thế giới ảo (tga) có phải trả tiền bản quyên không khi sử dụng ?otừ riêng? của ai đó? Hiii. Chúc mọi điều tốt lành cho em. Mong được đọc nhiều thêm các bài viết của em!
    Thân mến!
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    mọi mây trắng bay cái thời mười bảy
    dấu yêu xưa em có lẽ quên rồi
    chỉ có một tai-cuc còn đứng đợi
    phải tại luỵ tình quá không bạn thơ ơi?
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Yêu quá đi mất! Cả 2 người!
    Thực trong tiếng Việt không có từ "luyênh loang", nhưng đọc 2 cái này của 2 người, thấy iu lắm kia.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cấu trúc của "luyênh loang" nó thừa chữ "y", phải là "luênh loang" mới ổn.
    Cũng như "huênh hoang", nhiều người cứ nhầm là "huyênh hoang", *** tài nào mà phát âm cho được.
  9. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà Hạnh Phúc
    [​IMG]
    Anh vẽ cho em ngôi nhà Hạnh Phúc
    Nơi cuối đường ..mãi miết đợi chờ em
    Ngôi nhà đã lặng lẽ bao năm
    Cứ trông ngóng ..đưa em về lối vắng
    Anh trồng nhiều hoa hồng quanh rào chắn
    Rải rong rêu ..theo viên sỏi tròn lăn
    Cỏ mượt mà ..che chắn bước chân em
    Êm ái lạ..đưa em vào Mơ ước
    Ngôi nhà nhỏ xây trong chiều biên biếc
    Anh tô màu hồng tím chỉ cho em
    Anh biết mà ..em thích tím pense
    Và rào dậu bằng bằng lăng nho nhỏ
    Anh khe khẽ ..nói này em có ngỡ
    "Hồng tím là chung thủy chẳng phôi phai
    Anh pha thêm một chút để yêu đời
    Để mãi thắm má em ..màu phơn phớt"
    Em mỉm cười :tha cho anh đấy nhé!
    Em sẽ về ngôi nhà củ rong rêu
    Dấu muộn màng ..hay lá đổ muôn chiều
    Em sẽ tự tìm về nơi ..cuối phố..
    Nơi có một căn nhà tên Hạnh Phúc
    mà bao năm ..anh ôm ấp trong lòng
    Em -cuộc đời cứ mãi đi rong
    Anh lần lữa ..xây từng viên gạch dỡ..
    Em sẽ về với bình minh chim hát
    Với ngập lòng nắng nhảy múa quanh em
    Với bằng lăng tim tim đợi chờ
    Nơi ô cửa ...em lại chờ ...Anh đến...
    Sáng 03/07/2007

  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Phương ấm
    Có một góc của phương nam ấm áp
    Đang lấy hết hơi ấm Hà nội em
    Hoa vàng nở nơi có nhiều nắng gió
    Biển mặn đưa hơi muối đọng trên thềm
    ...
    Anh có biết chiều nay đông ùa lại
    Gió mùa cắt da mưa buốt ngang trời
    Từng ngón tay lần trên gương tím tái
    Cay đắng nào hơn nỗi nhớ, anh ơi!
    ...
    Một mình em mang theo buồn xuống phố
    Ngã tư đông khăn lẫn áo chập chùng
    Người xa lạ mải mê trên phố thị
    Mái ấm lần về bỏ lại những mông lung
    ...
    Em cũng biết, xa vẫn là xa thế
    Xa thì xa, xa có nghĩa không gần
    Nhưng xa quá là xa không chịu nổi
    Xa thật tình ?" xa biết mấy lần nhân
    ...
    Lạnh xứ bắc làm hồng môi con gái
    Màu tình yêu tô thắm má xuân thì
    Chỉ có em một mình ngồi lại
    Ngắm mây trời đếm những mùa đi
    ...
    Tại mèo con chiều nay ngái ngủ
    Thôi nghịch vô tư, thôi nhảy nhót vui đùa
    Tại cô gái ấy tối nay không đàn nữa
    Nên đêm vắng tiếng dương cầm...
    ... đêm chẳng giống hôm xưa...
    ...
    Hà Nội phố chiều nay không còn đọng
    Mưa xối ngày qua làm son cũng nhạt nhoà
    Ai bảo anh rời bắc kỳ mùa giá
    Em cuốn gió mùa đánh dấu những ngày xa...
    ...
    Nơi biển mặn, gió nồng và nắng ấm
    Anh có nghe gió đông bắc tràn về
    Có một góc của phương nam ấm áp
    Thật tình làm em muốn hoen mi!

Chia sẻ trang này