1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi oct18th84, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Nếu bây giờ tôi có 10 con xe jupiter tôi sẽ đem đi đặt hết.Để trả nợ rồi đánh bao đề bóng đá cho sướng.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu có điều ước , chỉ có một ước mong nho nhỏ , là thời gian trôi đi thật nhanh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà mọi chuyện dều trở lên đơn giản không phức tạp thì hay biết mấy. Mình lại như hồi mới đầu nhỉ. Chẳng có gì cả mọi chuyện đều có thể đơn giản. Như bây giờ anh chẳng muốn tý nào. Cứ coi như không có nhau ở trên đời thế này thật là chỉ làm cho mình thêm đau khổ thôi. Ước muốn của anh đơn giản thôi ước gì có thể quên được mọi chuyện mà không phai suy nghĩ đến, tạm là một có người vô cảm với mọi chuyện, tạm là một cái xác biết thở, tạm là một kẻ vô hồn. Mọi chuyện có vẻ điên quá mọi chuyện đều như vậy cả. Ai cũng có lúc điên có khi bây giờ là lúc điên của anh hì hì.
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    .............ước gì anh dã không lỡ lời(ngu quá).
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Không ngu quá đâu mà là cực ngu ấy chứ nhỉ . hehhêh
    Nếu 1 năm được nghỉ 2 kì : đông và hè thì hay nhỉ ?
  6. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nếu mình quay lại , nếu như lúc ấy em tiếp tục tha thứ bây giờ đã có một túp lều với cái gì nhỉ ? Chỉ có chúa mới biết nhỉ.
    Nếu ngày ấy em ko bỏ anh?
  7. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Nếu HPC mà ko củ chuối như thế này thì vui biết mấy! tui nguyện sống bên nó cả cuộc đời
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nếu em gọi điện sớm hơn có lẽ mình đã gặp nhất một lần cuối , một lần cuối trước khi anh xa mãi nơi mình từng có nhau với bao kỉ niệm ? Giờ anh cách em nửa vòng trái đất , vẫn biết tất cả đã ko còn sao vẫn thấy buồn và hụt hẫng bởi em đã chưa thật sự hiểu hết tình yêu anh dành cho em . Mọi cái giờ đã qua em ko ân hận nhưng em biết mình sẽ ko quên anh như những ngày đã qua .Và em nhận ra một điều rằng niềm tin trao anh, tất cả những điều em làm cho anh ko có gì phải hối tiếc, Mãi trong em đó là những kỉ niệm đẹp nhất . Em đã ko khi nào trách hay giận anh và hiểu rằng tại sao lúc đó anh lại như vậy...... Hãy hiểu em anh nhé ! thời gian sẽ trả lời cho anh biết tại sao những lúc đó em lại " cuơng quyết" với cảm xúc đó. Chúc anh hạnh phúc nơi ấy !

  9. oct18th84

    oct18th84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Nếu giờ mình mà có người iu có phải sướng bít bao nhiêu ko nhỉ? Rét như thế này chẳng có ai um ấp gì hết .... rét quá đi thôi ! huhuhuhuhu ....
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu ... hôm ấy ... thôi , dù gì thì nó cũng đã xảy ra ...
    nếu thời gian có quay trở lại , có lẽ ... em vẫn làm như thế !

Chia sẻ trang này