1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi oct18th84, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    ước gì..ước gì bây giờ nhỉ buồn wá không bít ước gì cả, ôi giá mà điều ước của mình thành hiện thực nhỉ,,thì mình cũng ước đại đi.....ư.....ớc...........ư........ớc
    Ước gì em ở đây giờ này......hiiiiiiiiiiiiii
  2. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ờ bây giờ ước gì có người online để mình chúc ngủ ngon ...
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    ủa ? đây là topic "nếu có 1 điều ước " à ?
    em bon chen tí ....
    nếu như vậy em chỉ ước sao có thật nh` tiền thôi,bây giờ tiền là all mừ ......
    hic hic
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ước gì bây giờ hai đứa gặp nhau , anh sẽ hết giận và em cũng sẽ kô thèm nhớ đến những gì xảy ra , để rồi hai đứa lại đi lang thang , em sẽ ôm anh thật chặt ,sẽ kô để anh phải buồn giận em nữa , em ước cho thời gian trôi thật chậm , để một lần được cùng anh ngắm biển bao la , chỉ là ngắm thôi .... chỉ là ngắm cùng với anh thôi .... em ước anh biết rằng bây giờ em đang rất nhớ anh ... .........
    ước đã đời rồi nhìn lại thực tế ... buồn phát khóc
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái Hà ú hết hâm , anh nào thế mày , có phải cái anh mà tao đoán không , nếu phải để tao gửi cho anh í cái mail chúc mừng nhá , .......nhá . giờ thì tao ước tao có thể tát cho mày mấy chục cái cho mày hết hâm đi ....hêhêhê .
    Ước gì cái Hà hâm gửi quà cho mình thì gửi nhìu nhìu vào để mình còn chia chứ ít quá mình ăn không đủ , có chia thì tiếc lém lém .
    Ước gì ........... những người nào đó nhớ đến món nợ với mình , mình chả đùa với các bạn í đâu , ai có nợ thì trả hết nhá với lại ước mấy con nhóc không giật ví tiền của mình ra bảo cho tao xem hình người yêu mày rồi " cho tao ít đạn bữa nào nhà gửi xuống tao trả .............huhuhuhuhu , đang tình hình thế mà nó nỡ ....
    Ước ..... mình nhận được học bổng MasterMind của NIIT ( nghiêm trọng nhất là cái gi gỉ gì gi gọi là toán Logic )
    Ước gì hôm nào Khanhthi vào Sài Gòn ngoài quà của Hà hâm ra mình còn nhận được thêm vài thứ nữa của HPC ( hơ hơ hơ , lộ liễu thế này thì điều ước không thành sự thật mới lạ )
    Nhắn cho congai19 : đến giờ tớ vẫn ấn tượng với cái gì mà congai gọi là xì lìn khấu ( tớ nhớ đúng tên không ??? hì )
    (Khanhthi vào Sài Gòn nhanh nhé , cho tớ gặp mặt ấy phát . Mọi người đừng cười nhé , đứa đầu têu là cái cô béo béo xinh xinh có nick là libra_angel í ( tao nịnh mày đấy , cười đừng có quên tổ quốc đấy )).
    Ước gì tất cả mọi người đều cảm thấy vui và hạnh phúc như mình ngày hôm nay
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ước gì mình đừng cảm thấy chông chênh như lúc này , cuộc sống dẫu có thế nào vẫn cứ đẹp và được sống là một hạnh phúc rồi . Mình ước mình được sống mãi như thế này...beautiful life !
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ứơc gì mình có thể ước được có một cái gì mà cái gì ấy không phải là cái gì mình đã từng ước, cái gì mình đang muốn ước nó phải ra gì mới đáng để ước.
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "... - Nếu có thể quay trở lại thời gian từ đầu hè mày sẽ làm rì? "
    -Tao hử , sẽ lên Hà Nội lun từ đầu tháng À k,cứ để cho lỡ tàu đi...
    - Chả hỉu!
    - Ờ ,mày hỉu sao được
    - Thế nếu có điều uớc cho tương lai mày uớc rì?
    - Tương lai à? Tao uớc mắt cứ cuời mãi
    - Thế là thế nào? Con điên,lảm nhảm cái rì thế?
    - Lại không hỉu chứ rì,k hỉu được đâu,mày hỉu được thì chít tao à
    he he he... h tao mong được đi học,sau điều uớc mắt cuời của tao
    - Chịu ! Coi như tao vừa nói chuyện với con ngố !
    - Ờ ,ngố mà bít ăn sinh tố ,bít đi dạo phố ( nhỉ ! )
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ước gì bây giờ có thể liên lạc được với khanhthi nhỉ?Chắc chắn sẽ gửi mang vào cho HOF 1 cái " xì lìn khấu " mà HOF ấn tượng.Nếu như điều ấy là sự thật thì tốt biết bao nhiêu.
  10. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    oh....cái sì lìn chấu....nó là cái giề thế..có ăn được không vậy...nếu mà ăn được liệu có ngon không nhỉ

Chia sẻ trang này