1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi congdanguongmau, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nếu...

    Nếu bị đày ra đảo hoang nhưng chỉ được phép mang theo 1 thứ bạn sẽ mang theo kí rì? Hơ, ai có câu trả lời độc đáo nhất sẽ được Vote 5 sao nhá!
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Mang theo cái di động và một cục pin năng lượng mặt trời, sau đó thiếu gì nhắn về, bảo mẹ gửi ra cho.
  3. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ko được, thế là ăn gian, pin là pin mà đt là đt. Mà ra đảo làm rì có sóng mà gọi mẹ?
  4. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác, thế bác mua điện thoại thì ng ta có bắt bác mua pin ko? Điện thoại thì phải có pin đi kèm chứ. Mà ai bảo bác ngoài đảo ko có sóng???Sóng bạc đầu là đằng khác ý chứ
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mang theo người yêu.................
  6. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sao giống suy nghĩ của mình thế nhỉ mang theo người iu thì nào là có người tâm sự nè, ở ngoài hoang đảo không có ai trò chuyện thì có mà phát điên lên mất nào là coi như có người khai phá hoang đảo hộ Nhưng mà người chứ kó phải vật đâu Thế thì là túi thần kỳ của Doremon or cá bông
    Được sunshine_in_ur_smile sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 14/01/2006
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa...tâm sự xong đói..xẻ thịt nó ra mà ăn nhá....không được...ra đấy 2 mình..không được...
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Quên đi.....lúc đấy có người yêu bên cạnh mới thích chứ....đói, cùng đi kiếm đồ ăn, roài cái j` cũng cùng làm Túm lại là niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa.
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Kưng ơi..lúc tâm tình thì không sao..chứ lúc đói lên..tìm được 1 thứ gì đó để ăn..dễ mà nhớ đến nhau đấy?Lúc ấy thì không đồng chí anh em yêu đương chi hết....Kưng không tin hả..Kưng với ngyêu kưng thử xem..bít nhau ngay...
  10. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oái sao nghe bác này nói em lại nhớ đến 1 bộ fim xem lâu rùi, đến lúc đói quẫn quá ...ăn chịt nhau nuôn! kinh hầy?

Chia sẻ trang này