1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi congdanguongmau, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhà còn chai Gil nhìu lắm, thiếu thốn thì để đây cho 1 ít mà dùng , à mà không 1 ít là thế nào, cho luôn cả chai, mang về mà cọ lại bộ não cho nó sạch còn đón năm mới chứ kứ để thế thì làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh quá !!! Mà quen dần với sự văn minh đi, tập suy nghĩ trong sáng hơn đê, sao mà vẫn còn kẻ lạc hậu đến thía Nhưng mà trong nhà có người như thế cũng hay phết, cả nhà ngồi xem TV nói về những chuyện bình thường nhất mà có 1 tên cứ ngồi nghệt ra liên tưởng hết cái này đến cái nọ rồi rú lên cười như 1 lão thần kinh có vấn đề kể cũng bùn cười Đỡ tốn xiền đi xem xiếc, tiết kiệm được khối
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình đc mong tống ra hoang đảo quá. ƯỚc gì có ai ném tôi ra hoang đảo, tôi nguyện đi ra đó và không cần mang theo cái gì cả....chán cảnh như đi tù này lắm rồi....
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đụng hàng rồi...
  4. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến từ " Nếu " lại nhớ đến cái bài hát em GN hát hồi trước mà hem nhớ tên Ai nhớ bài đấy nói lên cái nhỉ , lâu lắm ko nghe GN hát bàu đó rùi . Muốn " nếu " thì cứ hỏi GN nha !

Chia sẻ trang này