1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    nếu.....

    Đừng ...

    Đừng quên hi vọng. Sự hi vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

    Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.

    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

    Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi kiếm chúng.

    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn bị sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.

    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như một tấm gương của chúng.

    Nếu ...

    Nếu ...

    Nếu bạn cảm thấy khó ngủ, hãy nhớ rằng có những người vô gia cư chưa từng có chỗ nghỉ chân.

    Khi bạn bị kẹt xe, đừng vội bực mình, còn vô số người trên thế giới này xem việc lái xe như một đặc ân.

    Nếu phải trải qua một ngày làm việc tồi tệ, hãy nghĩ về những người đã không có việc làm từ ba tháng qua.

    Đừng vội buồn vì mối quan hệ của bạn với ai đó trở nên tồi tệ, vẫn còn nhiều người chưa bao giờ biết yêu hoặc được đón nhận tình yêu.

    Có những phụ nữ nghèo phải lao động cật lực 12 giờ một ngày, bảy ngày một tuần chỉ để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình trong khi bạn đang luyến tiếc vì lỡ mất một kỳ nghỉ cuối tuần.

    Nếu bất chợt nhìn vào gương thấy mái tóc mình đã điểm bạc, hãy nghỉ về những bệnh nhân ung thư phải điều trị bằng hoá chất đang ước ao có một mái tóc để soi.

    Nếu bạn nghỉ mình đang là nạn nhân của sự bất hạnh, sự ích kỷ hay thái độ vô giáo dục của một số người, hãy nhớ là mọi việc vẫn còn có thể tệ hơn như vậy và chính bạn có thể là những người đó.

    Suy nghĩ, tự tin, mơ ước và dám làm

    Đứa bé trai 8 tuổi bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".

    Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn chữ.

    Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
    Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.

    Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.

    Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
    Và ông già đó chính là họa sĩ Walter E.Disney.

    If you were here

    Được Gladiator sửa chữa / chuyển vào 25/07/2002 ngày 09:45
  2. 2A

    2A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy cũng hay hay. Lấy sao nè
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Mục đích to lớn nhất của nhân loại là biến cái không thể thành có thể, và biến cái có thể thành hiện thực. Chính mục đích to lớn và cao cả ấy đã giúp nhân loại có thể phát triển được như ngày hôm nay và sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    NẾU bạn thực hiện được những cái ĐỪNG, thì bạn sẽ không phải trải qua cái NẾU.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. pencilu

    pencilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì bạn đã cho tôi biết "cái " cuộc sống này còn nhiều hạnh phúc
    Nhưng những gì bạn viết có thể nói quá ư là lý tương ,có thể nói là rất căn bản vì mọi người đều có những suy nghĩ giống bạn
    nhưng tuỳ mỗi người có vượt qua nỗi khó khăn của bản thân mình không ?đó mới chính là vấn đề
    trong lúc đang đương đầu với khó khăn có rất ít người đã nghĩ như những gì bạn viết ,như mình cũng thành thật cám ơn vì bạn đã gợi lên những điều mà mình không nghĩ tới trong lúc này
  6. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Nếu thấy topic nào hay như topic này thì đừng do dự mà bỏ qua nó.

    Gladiator
  7. suhao

    suhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    còn nữa nè
    trong tri' óc của chúng ta thì "nếu" là từ càng ít dùng càng tốt,:"nếu" biểu lộ một sự tiếc nuối về một diều mình dã do dự và do đó dã bỏ lỡ .nếu=giá như=chi mà==nếu mà
    dây là từ mà những người năng dộng không nên dùng
    nhưng...
    hãy nói nếu khibạn không cảm thấy tiếc nuối mà cảm thấy cần dược an ủi
    suhao đê suhao đê,ngon bổ rẻ ne`.P&T
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    If..then.....
    While.... do......

    Trong lập trình còn dùng nữa huống hồ là con người chúng ta !

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. kcmt

    kcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    lập trình lcũng là do con người nghĩ ra mà Bob. Con người có thói quen áp đặt mà.
  10. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dùng if.. then ..., while ...do ở những chỗ thật cần thiết mà thôi.Coi chừng sa vào những "vòng lặp" vô tận là bị down liền đó không nên lạm dụng quá vì đó là con dao 2 lưỡi.
    Nhưng nói chung: "Cuộc đời là một chuỗi nếu như "
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh

Chia sẻ trang này