" tìm một người để yêu thử xem........." đây là câu nói của người anh đã theo đuổi đã tường yêu,đã nói với anh khi 2 người chia tay và xem nhau như bạn.(em vô tình đọc đươc trên facebook của anh) " anh không muốn em H hiểu nhằm và ngộ nhận tình cảm của anh,nên lúc đó anh đã chọc em,(vì mọi người nói con C cũng được ),giửa em vói 1 người bạn thân của em ,anh đã chọn em".(anh nói với em khi em bất đầu muốn chấm vứt trò đùa này) khi bất đầu nhận lời yêu anh em cũng biết đây là 1 trò đùa,một lời thách đố của bạn bè,của những đồng nghiệp ở cty.em đã nhận lời yêu với 1 nụ cười "nếu anh đã chọn em để đem tình cảm ra làm trò đùa ,thì em sẽ chìu anh vậy",em nghĩ rồi mình sẽ thắng anh. nhưng rồi những gì đến đã ko như em mông đợi,em đã bất đầu thấy nhớ anh nhiều hơn ,lo lắng cho anh nhiều hơnvà khi phát hiện mình đã thật sự yêu anh thì chính em đã phải bảo mình nên dừng lại,em đã nói với anh về những gì em biết và những gì em suy nghĩ.anh đã nắm tay em và kể cho em nghe tất cả về những gì trước đây,vế người anh đã tường yêu, về cô bạn làm cùng cty mà mọi người đã ghép đôi cho anh." khi ở bên em anh rất vui ,rất hạnh phúc và anh đã biết kể từ bây giờ anh không thể thiếu em"......vì từ đầu 2 đứa đã bất đầu với 1 tình yêu như thế nên em đã đề nghị chuyện của 2 đứa là bí mật,nhất là với người của cty(trừ nhũng người bạn thân của anh và em). làm cùng cty không có gì là bí mật vĩnh viễn, rồi mọi người cũng biết anh có bạn gái và đặc dấu chấm hỏi ở em,chúng mình vui với những nghi vấn của mọi người.nhưng rồi đến 1 ngày............. người ấy biết anh có người yêu ,tâm trạng đã thay đổi (có lẻ khi chia tay anh người ấy đã nghĩ rằng anh ko thể yêu ai khác ngoài người ấy),em đã đọc được người ấy viết trên facebook và anh đã an ủi,em biết rằng anh còn rất quan tâm đến cuộc sống của người ấy,em rất buồn và em đã hỏi thẳng anh,nếu 1 ngày người đó bảo muốn quay về với anh thì anh sẽ thế nào? anh đã nói với em rằng,một người đã bỏ anh lại phía sau và chọn con đường người đó muốn,khi con đường đó ko còn đẹp như người ta nghĩ nửa thi muốn trở về,anh ko bao giờ chấp nhận,trong lúc đó anh đã có em và anh đang rất hạnh phúc.em đã rất vui khi nghe anh nói thế và cảm thấy hạnh phuc nhiều hơn khi ở bên anh. nhưng sao hôm nay em lại lo lắng nhiều đến thế,anh đã biết em hây đọc những gì anh và người ấy viết trên facebook và buồn,anh đã xóa bỏ hết và không viết gì nửa,người ấy vẫn tiếp tục viết ,em biết anh vì sợ em buồn và suy nghĩ lung tung nên đã ko viết cho người ấy nửa,hôm nay tình cờ em đọc được nhũng gì của người ấy và 1 người bạn của 2 người đang nói với nhau,anh đã mượn lời của người bạn kia để ủi người ấy,em thạt sự rất buồn,em biết anh vẫn còn rất quan tâm ,rất lo lắng cho người ta.....rất muốn người ấy sống vui và hạnh phúc,đó là tình yêu thật sự đúng không anh?vì khi yêu lúc nào cũng muốn người mình yêu luôn vui và hạnh phúc.em cũng thế ,đã yêu anh lúc nào em cũng muốn nhìn thấy anh cười,nhìn thấy anh luôn vui và hạnh phúc. Nếu.....một ngày nào đó anh bảo với em rằng " anh không thể nhìn người ấy buồn ,đau khổ và anh muốn trở về với người ấy" ,em sẽ buôn tay và trả anh về với người ta,miễn rằng anh cảm thấy vui và hạnh phúc......niềm vui và hạnh phúc của anh cũng chính là của em,...em yêu anh...nhóc con của em