1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nếu

    Có nhiều người hay dùng chữ "nếu" ở ngay đầu câu để nói về mơ ước ,nói về bản thân ,đặt giả thiết...không biết mọi người dùng chữ nếu như thế nào nhỉ???

    Còn em á: em sẽ dùng nó thế này...

    Nếu như có sự lựa chọn em muốn làm mọi thứ theo ý mình,đừng có ai thay đổi nó cả....

    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  2. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    "Nếu" Nghĩa là không xảy ra hoặc chưa xảy ra
    "Nếu" là một cách để đổ lỗi và phủi tay cho những gì mình không làm được. Và "nếu" còn nhiều tác dụng khác ví dụ như nếu tôi là người iu của CBHN84...
    Nếugiá như là những từ mà càng ít dùng càng tốt
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có chủ đề này, thì sẽ không có sự tranh luận..
    Nếu không có TTVN, chưa chắc ta đã "trưởng thành" ???
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có mạng internet thì chắc ta cũng chỉ là thu nhỏ trong bán kính hẹp.
    Nếu như không một lần tò mò vào mạng thì chẳng thể nào biết TTVN là cái gì....
    Đã là nếu thì lại chẳng bao giờ xảy ra ...nhưng cái nếu của tui ở trên nó lại xảy ra rồi...chứng tỏ rằng nếu không fải là viễn tưởng....
    Faith is the force of life...!
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa sử dụng internet :
    - Tôi sẽ chưa có những cô em gái thật tuyệt vời như hôm nay
    - Tôi không biết được bí mật của những tờ báo lá cải 1 chiều
    - Tôi sẽ chết dần vì strees
    - Tôi sẽ trở thành 1 siêu u mặc
    - Tôi sẽ còn khá nhiều Money, để làm những việc kinh dị khác
    ...và cuối cùng...nếu chưa có nó, chắc chắn một điều...tôi sẽ chết dần vì strees ,
    Có một bài ca không bao giờ quên
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bác HVS, em cũng đang khổ sở vì Strez, bác có bài thuốc đặc trị nào không hé cho em tham khảo phát...
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    you can win if you want
    If you want it, you will win.
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  8. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày nào đó bạn có thể:
    - Bắt đầu ngày mới mà không cần cà phê, trà, điểm tâm.
    - Tỏ lòng biết ơn dù hằng ngày chỉ được ăn những món giống nhau.
    - Không lảm nhảm vào tai người khác với những lo âu của riêng mình.
    - Thông cảm được chuyện người mình yêu quá bận rộn nên không có thời gian dành cho bạn.
    - Tha thứ khi người ta đổ lỗi cho mình.
    - Chấp nhận những lời khiển trách mà không bao giờ oán giận.
    - Không đối xử với người giàu tốt hơm một kẻ bần hàn.
    - Chấp nhận thế giới này mà vẫn thật thà.
    - Giải sầu mà không cần rượu, bua hay thuốc lá.
    - Không hề định kiến vì tín ngưỡng, màu da hay tư tưởng chính trị khác nhau.
    Thì bạn đã hoàn hảo như... con cún ở nhà!
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    - Nếu bạn bị strs , hãy chọn những món giải trí có lợi nhất ! Lợi như thế nào thì...hehe..." Anh ấy nói với tôi rằng " đi nhậu, ăn cho khỏe " ...lợi không bạn ?! - Anh ấy nói rằng " đọc sách để ..." ...uida...- Internet quả nhiên...một bước phát triển khá cho VS...VS không phải đi nhậu vào mỗi chiều, VS không phải dồn vào đầu một đống tiểu thuyết...VS không phải mỏi tay để viết những điều mà ai cũng biết...
    - Nếu bạn gặp trở ngại, hãy nói rằng " ....cảm ơn ! tôi quả thật may mắn khi làm sai đều gì thì ai cũng biết "
    - Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy nói rằng " cảm ơn tôi ! tôi đã biết tôi đang cô đơn "
    -
    Có một bài ca không bao giờ quên
  10. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Càng đau đầu với ông... Cũng có thể tại bây giờ tôi ngu hơn bình thường.... Không nghĩ được cái gì cả... Nói sau... MK, cái đầu của tui
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng

Chia sẻ trang này