1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    mk tui , ai cũng biết tui nói khó hiểu, tui sửa hoài mà vẫn cứ sửa
    Có một bài ca không bao giờ quên
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói khó hiểu quá chẳng hiểu U nói cái gì cả,hic....
    Nếu có thể hãy cho tui hiểu với.
    Faith is the force of life...!
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ em hiểu đâu
    Lòng anh mang nặng một nỗi sầu
    ...
    Có một bài ca không bao giờ quên
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Sao hở bác HVS???? Giả lập bây giờ là ban đêm, và mặt trời đang chiéu sáng ở phía bên kia của trái đất. Nhiệm vụ của nó là như thế mà. Chả lẽ lúc này bác phải cắm cúi nhìn xuống đất?
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    [/quote]Sao hở bác HVS???? Giả lập bây giờ là ban đêm, và mặt trời đang chiéu sáng ở phía bên kia của trái đất. Nhiệm vụ của nó là như thế mà. Chả lẽ lúc này bác phải cắm cúi nhìn xuống đất?[/quote]
    ---
    À, có khi tôi cúi xuống nhìn xuống đất là vì đó là nhiệm vụ của tôi lúc đó đấy Khatiger à ! Kệ nó đi ....
    Có một bài ca không bao giờ quên
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Pó tay bác. Bác mới nhậu về chứ gì
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Làm chi có ! VS không có biết nhậu !!! Vì khi nhậu thì người ngồi trong bàn nói nhiều chủ đề quá - Mới vào thì nói chuyện về cô tiếp viên, sau đó nói về " vợ tui ", hết chuyện vợ tui rồi chuyển qua nói chuyện vợ người, hết chuyện vợ người lại chuyển sang chuyện đĩa mồi, hết chuyện đĩa mồi lại chuyển đến bàn bên cạnh, leo lên luôn chai Ken của bàn bên kia, rồi lại leo vào ví...ví...NHiều chuyện quá xá...
    Còn VS đâu có nhậu, từ đầu chí cuối VS chỉ nói mỗi 1 chủ đề - Bia ---. bia ngọt, thơm-----> bia hết đá----> bia đắng ----> thôi về khuya rồi
    - Nếu như ở quán cafe thì hay biết mấy bạn nhậu nhỉ !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là bác HVS muốn nói kí zì vậy??tui nghe mà lùng bùng chẳng hiểu cái gì cả thía này....bác đang nói trong cơn say hay là sao thế???
    Nếu có say thật bác cứ nói thật cho anh em biết còn giải quyết chứ.hic...khổ thân bác.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ tôi bất chợt được gặp người mà tôi yêu mến,tôi sẽ cám ơn thượng đế nhiều lắm và có thể ăn chay hay cái gì đó cũng được,bởi vì người đối với tôi thật là một người quan trọng lắm....tôi chỉ mong sao nếu như chúng ta có thể mãi mãi như trước đây thì hay quá!!!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  10. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    to CBHN: Đến khi mất đi rồi người ta mới biết là mình có hay sao? Người U iu thuơng cũng vậy? Quanh U đó.

Chia sẻ trang này