1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu thượng đế ban cho ***im@ điều ước ***im@ ước sẽ bay ra Hà Nội ngay đêm Trung Thu để đón cobe@ vô An Giang thưởng thức đêm offline với box và kitty nữa
    Ước gì thế giới hoà bình
    Ước gì ta sẽ ở cùng bên nhau
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ôi,nếu điều ước của đitim@ là thế thì trời ơi,trời cho đitim@ được thực hiện nguyện vọng đi trời.Mừ có khi cái nì đừng có là nếu mà thành topic ước cũng nên ý chứ nhể?
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trời, dám lấy câu châm ngôn mà chị thích nhất đặt dưới avatar hả??? Chậc..chậc...kì này đánh cho một phát biết thân ! Hê...hê...
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  4. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu người thân yêu nhất của ***im@ sống lại ngay bi giờ thì tuyệt vời biết bao.
    Không có gì tuyệt vọng và chán nản hơn khi ta mất đi một người thânn yêu nhất
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 điều ước ngay lúc này ko ước gì hơn là anh trai vượt qua mọi chuyện ,trở lại như xưa.
  6. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là nhành hoa, anh sẽ là cây súng
    Nếu em là cây súng, anh sẽ là tấm bia
    Nếu em là tấm bia, anh sẽ là viên đạn
    Nếu em là viên đạn, anh vẫn mãi tử thương
    CẬU ÚT
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nếu em vào tới được An Giang thì cho chị Cat@ đánh nhìu nhìu nè,hic....
    Nếu có ai thương cho tui cái vé (một chiều thôi cũng được) vào An Giang cho chị cat@ đánh tui cái nèo,hiihhi...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  8. janeviet

    janeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Nếu tôi không được sinh ra thì sẽ không có bất cứ gì hiện hữu ở đây.
    JaneViet
    Người yêu tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng !

Chia sẻ trang này