1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neues Leben in Deutschland

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Cogai_VietNam, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nocturne_hn

    Nocturne_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    >Bạn trả lời theo nhưng câu hỏi giưới đây cũng đươc, hay viết >ra những gì bạn nghĩ
    >Bạn phải cần bao lâu đề hoà nhập vào cuộc sống mới?
    Theo bạn gọi thế nào là hòa nhập? Có mất vài chục năm bạn vẫn cảm thấy mình người nước ngoài. Thiết nghĩ gọi là "quen" với cuộc sống bên này thì phù hợp hơn. Để quen thì nhanh lắm, chắc cũng độ vài tháng là cùng.
    >Bạn đã học tiếng Đức như thế nào?
    Rất đơn giản, qua TV và qua "cãi nhau" với bạn.
    >Bạn nghĩ gì về con người Đức?
    Người Đức nói chung là lịch sự nhưng có điều hơi kĩ tính quá, nhưng nếu may mắn bạn sẽ gặp những người rất tốt và rất Việt Nam.
    >Thế nào là cảm giác xa quê hương, xa những người thân của >mình?
    Cái này chắc ai cũng rõ cả.
    >Bạn thấy cuôc. sống ở đây có tốt hơn ở nước nhà hay ko?
    Còn rõ hơn cả câu hỏi trước. Ko nơi đâu bằng quê nhà, kể cả tình cảm lẫn vật chất.
    >Lý do tại sao bạn có mặt trên nước Đức
    Hi sinh tuổi trẻ, củng cố tuổi già.
    Chỉ xin có góp ý nhỏ. Đọc tiêu đề này minh có cảm giác như đang nói đến chủ đề "LÀM LẠI CUỘC ĐỜI" vậy. Bạn cũng có thể viết về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Chắc là đến chục bài cũng chẳng viết hết nổi. Thêm nữa bạn có thể tìm được vô số tài liệu và tranh ảnh minh họa trên mạng.
    Chúc bạn thành công.
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    chán kô muốn nói !!! sống ở đây chẳng có vị gì.....
    ba chấm hết !!
    ------>>sozzzzy dass ich es nicht ernst nehmen kannn!!!
    Just Like That !!!
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    chán kô muốn nói !!! sống ở đây chẳng có vị gì.....
    ba chấm hết !!
    ------>>sozzzzy dass ich es nicht ernst nehmen kannn!!!
    Just Like That !!!
  4. Cogai_VietNam

    Cogai_VietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko phai gute Idee của mình khi chọn viết về chủ đề này. Nghĩ thì dễ, nhưng viết thì khó quá .
    Giờ mình sẽ trả lời những câu hỏi có thể coi là ngớ ngẩn của mình đặt ra vậy.
    Nocturne_hn nói đúng, mình phải dùng từ" quen" với cuôc. sống bên này, vì như ban. nói, người nước ngoài vẩn mãi mãi là người nước ngoài. Điều đò mình hiểu và cho là đúng, vì chúng ta phải công nhận rằng, ở giữa 2 chủng tộc có một bức tường vô hình nào đó. Khi mới bí ba bí bô tiếng Đức mà mình học được qua trường lớp và cũng qua những trương trình hoạt hình phong phú của Đức, mình vẫn cảm thấy chán và thường khóc khi bị nghe tụi Đức chửi mình là :" Dân mọi dợ, hãy cút khỏi nước tao". Hic, những lúc đó chỉ muốn được ở VN vui đùa với các bạn . Nhưng rồi cuộc sống cũng quen theo năm tháng,vốn tiếng Đức cũng khá hơn nhiều để đáp lại 1 câu khi bọn Tây xúc phạm tới mình, hay là cho qua" Những bọn vô học y´ mà"
    Ở đâu cũng có người tốt người xấu, người sống thật lòng với mình, người không.Cuộc sống sẽ đơn giản hơn, khi ta không để ý tới chuyện nhỏ nhen, mà chỉ nhìn những cái hay,cái tốt của người khác. Mình luôn nghĩ như vậy, nên cả kể nhiều khi mình thấy con người ở đây ích kỉ lắm, nhưng ko vì thế mà mình ko thể là bạn của họ được .
    Về mặt vật chất thì có thể nói so với VN sướng hơn rất nhiều, chùng ta ở đây không phải lo nghĩ từng bữa cơm manh áo như nhiều nhà ở đất Việt ta. Tình cảm thì sao? Càng xa, càng nhớ càng thương, vì thế nên ta cảm thấy nó thiếu thốn quá.
    Trong độ tuổi của chúng ta thì hầu hết là sang đây theo con đường du học, hay là kiểu tụ họp gia đình như mình. Bên mình còn có gia đình, xung quanh còn có bạn bè . Có lẽ là niềm hạnh phúc để mình nói:
    " Tôi luôn hài lòng với những gì tôi có, và trân trọng những gì đang có"
  5. Cogai_VietNam

    Cogai_VietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko phai gute Idee của mình khi chọn viết về chủ đề này. Nghĩ thì dễ, nhưng viết thì khó quá .
    Giờ mình sẽ trả lời những câu hỏi có thể coi là ngớ ngẩn của mình đặt ra vậy.
    Nocturne_hn nói đúng, mình phải dùng từ" quen" với cuôc. sống bên này, vì như ban. nói, người nước ngoài vẩn mãi mãi là người nước ngoài. Điều đò mình hiểu và cho là đúng, vì chúng ta phải công nhận rằng, ở giữa 2 chủng tộc có một bức tường vô hình nào đó. Khi mới bí ba bí bô tiếng Đức mà mình học được qua trường lớp và cũng qua những trương trình hoạt hình phong phú của Đức, mình vẫn cảm thấy chán và thường khóc khi bị nghe tụi Đức chửi mình là :" Dân mọi dợ, hãy cút khỏi nước tao". Hic, những lúc đó chỉ muốn được ở VN vui đùa với các bạn . Nhưng rồi cuộc sống cũng quen theo năm tháng,vốn tiếng Đức cũng khá hơn nhiều để đáp lại 1 câu khi bọn Tây xúc phạm tới mình, hay là cho qua" Những bọn vô học y´ mà"
    Ở đâu cũng có người tốt người xấu, người sống thật lòng với mình, người không.Cuộc sống sẽ đơn giản hơn, khi ta không để ý tới chuyện nhỏ nhen, mà chỉ nhìn những cái hay,cái tốt của người khác. Mình luôn nghĩ như vậy, nên cả kể nhiều khi mình thấy con người ở đây ích kỉ lắm, nhưng ko vì thế mà mình ko thể là bạn của họ được .
    Về mặt vật chất thì có thể nói so với VN sướng hơn rất nhiều, chùng ta ở đây không phải lo nghĩ từng bữa cơm manh áo như nhiều nhà ở đất Việt ta. Tình cảm thì sao? Càng xa, càng nhớ càng thương, vì thế nên ta cảm thấy nó thiếu thốn quá.
    Trong độ tuổi của chúng ta thì hầu hết là sang đây theo con đường du học, hay là kiểu tụ họp gia đình như mình. Bên mình còn có gia đình, xung quanh còn có bạn bè . Có lẽ là niềm hạnh phúc để mình nói:
    " Tôi luôn hài lòng với những gì tôi có, và trân trọng những gì đang có"
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    " Tôi luôn hài lòng với những gì tôi có, và trân trọng những gì đang có"
    ..............
    .....điều tớ thấy khâm phục nhất!! có lẽ là câu nói này,....!!
    Just Like That !!!
  7. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    " Tôi luôn hài lòng với những gì tôi có, và trân trọng những gì đang có"
    ..............
    .....điều tớ thấy khâm phục nhất!! có lẽ là câu nói này,....!!
    Just Like That !!!
  8. thaovietnam

    thaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải cần bao lâu đề hoà nhập vào cuộc sống mới?
    bạn Nocturne_hn nói đúng, phải dùng là quen thì đúng hơn là hoà nhập.Hay cũng có thể vì mình konservativ quá nên mình nghĩ mình sẽ không bao giờ hoà nhập với cuộc sống ở đây. Lúc nào mình cũng chỉ nghĩ mình là Ausländer ở đây. 1 năm trước khi sang Đức du học, mình đã sang Đức 1 tháng nên dù sao cũng quen với cuộc sống ở đây. Hồi học ở trường đại hoc cũng đã được biết nhiều cuộc sống ở Đức, nên mình dễ dàng "hoà nhập" Cũng chỉ mất một vài ngày đầu.
    Bạn đã học tiếng Đức như thế nào?
    Mình học tiếng Đức ở trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Cảm thấy tiếng Đức không khó lắm chỉ cần chăm chỉ và chiu khó nói là alles okay
    Bạn nghĩ gì về con người Đức?
    Ở đâu cũng có người này người khác, nhưng nhìn chung người Đức sống có ý thức hơn người Việt Nam. Họ sống diszipliniert ,offen và ordentlich hơn. Dặc biệt là vế khoản offen, họ rất thẳng thắn, thích gì muốn gì là nói thẳng ra, không như người Việt mình. MÌnh thì hay ý tứ và vòng vo tam quốc.Đôi khi hay bị hiểu nhầm là không ehrlich. NHưng cũng có lẽ vì ofen quá, nên mình cảm giác họ rất dễ nổi nóng và không có tính vị tha như người Việt mình.Người Đức nổi cáu , sau đó thương thì quên ngay chứ không để bụng, chấp vặt như bên mình. Nhưng nói gì thì nói, mỗi nước có một Mentalität riêng. Mình biết để mà học những điều tốt. Dù sao thì mình cũng tự hào là người Việt Nam
    Thế nào là cảm giác xa quê hương, xa những người thân của mình?
    Ai xa quê thì chắc đều là nhớ thôi. Mình cũng vậy. Trước khi lên máy bay thi chỉ muốn ngày bay tới thật nhanh, đến đây rồi thì chỉ muốn học thật nhanh để về. Nhớ cả những gì nhỏ nhặt nhất, ví dụ như ngững lần đạp xe quanh Hồ Gươm, nhưng lần ăn quà vặt, an nem chua nướng, ốc đá xào, ngô luộc, chả rươi ở Ô Quan Chưởng,. Hay mỗi lần ăn bánh gối xong là lại sang bên đường mua hoa quả dầm ở ly quoc su, hay những hôm nắng chang chang cũng cố phóng xe sang Tố tịch để uống cốc sinh tố rồi về, ôi nhớ ơi là nhớ.Hay lúc ở nhà hay bị mẹ mắng là lười, bị bố mắng cái tội hay đi về muộn. Lúc đó sao mà ngu thế, chỉ mong bố mẹ sẽ hối hận về những câu mắng đó khi mình ở xa. Ở đây thì chẳng ai mắng cả, mà sao lại buồn thế.
    Hay những lần đi chơi cùng bọn bạn, cười nói ầm ĩ, thoải mái, nói nửa câu là tụi nó đã hiểu mình nói gì rồi. Còn ở đây, mấy đứa bạn Đức có Humor khác mình quá, thấy nhạt nhẽo.Mình đi làm thêm có tiền rồi tiết kiệm cố tết này lết về đến nhà để thăm nhà.
    Bạn thấy cuôc. sống ở đây có tốt hơn ở nước nhà hay ko?
    Tốt chứ cuộc sống vạt chất ở đây thì tốt hơn nhiều so với ở VN,tàu xe thì tiện , đường xá thì sạch sẽ, khí hậu lại ôn đới, nước nóng, Heizung thoải mái, sướng nhất là vụ wảm Wasser, hồi mới sang đây mình thấy sao mà kì diệu thế, không cần bình nóng lạnh mà nước nóng chảy ra ầm ầm, thích dùng bao nhiêu thì dùng. Nhớ hồi ở nhà sao mà khổ thế, mỗi lần tắm gội, phải đun mấy siêu nước. Ti vi thì đủ loại các chương trình, các trò mà ở Việt nam không có.
    Vụ quan liêu giấy tờ thì cũng chẳng khác gì việt nam
    Nhưng thôi dù gì về VN vẫn sướng hơn.
    Lý do tại sao bạn có mặt trên nước Đức
    du học, và tại sao lại du học?? vì người yêu
  9. thaovietnam

    thaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải cần bao lâu đề hoà nhập vào cuộc sống mới?
    bạn Nocturne_hn nói đúng, phải dùng là quen thì đúng hơn là hoà nhập.Hay cũng có thể vì mình konservativ quá nên mình nghĩ mình sẽ không bao giờ hoà nhập với cuộc sống ở đây. Lúc nào mình cũng chỉ nghĩ mình là Ausländer ở đây. 1 năm trước khi sang Đức du học, mình đã sang Đức 1 tháng nên dù sao cũng quen với cuộc sống ở đây. Hồi học ở trường đại hoc cũng đã được biết nhiều cuộc sống ở Đức, nên mình dễ dàng "hoà nhập" Cũng chỉ mất một vài ngày đầu.
    Bạn đã học tiếng Đức như thế nào?
    Mình học tiếng Đức ở trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Cảm thấy tiếng Đức không khó lắm chỉ cần chăm chỉ và chiu khó nói là alles okay
    Bạn nghĩ gì về con người Đức?
    Ở đâu cũng có người này người khác, nhưng nhìn chung người Đức sống có ý thức hơn người Việt Nam. Họ sống diszipliniert ,offen và ordentlich hơn. Dặc biệt là vế khoản offen, họ rất thẳng thắn, thích gì muốn gì là nói thẳng ra, không như người Việt mình. MÌnh thì hay ý tứ và vòng vo tam quốc.Đôi khi hay bị hiểu nhầm là không ehrlich. NHưng cũng có lẽ vì ofen quá, nên mình cảm giác họ rất dễ nổi nóng và không có tính vị tha như người Việt mình.Người Đức nổi cáu , sau đó thương thì quên ngay chứ không để bụng, chấp vặt như bên mình. Nhưng nói gì thì nói, mỗi nước có một Mentalität riêng. Mình biết để mà học những điều tốt. Dù sao thì mình cũng tự hào là người Việt Nam
    Thế nào là cảm giác xa quê hương, xa những người thân của mình?
    Ai xa quê thì chắc đều là nhớ thôi. Mình cũng vậy. Trước khi lên máy bay thi chỉ muốn ngày bay tới thật nhanh, đến đây rồi thì chỉ muốn học thật nhanh để về. Nhớ cả những gì nhỏ nhặt nhất, ví dụ như ngững lần đạp xe quanh Hồ Gươm, nhưng lần ăn quà vặt, an nem chua nướng, ốc đá xào, ngô luộc, chả rươi ở Ô Quan Chưởng,. Hay mỗi lần ăn bánh gối xong là lại sang bên đường mua hoa quả dầm ở ly quoc su, hay những hôm nắng chang chang cũng cố phóng xe sang Tố tịch để uống cốc sinh tố rồi về, ôi nhớ ơi là nhớ.Hay lúc ở nhà hay bị mẹ mắng là lười, bị bố mắng cái tội hay đi về muộn. Lúc đó sao mà ngu thế, chỉ mong bố mẹ sẽ hối hận về những câu mắng đó khi mình ở xa. Ở đây thì chẳng ai mắng cả, mà sao lại buồn thế.
    Hay những lần đi chơi cùng bọn bạn, cười nói ầm ĩ, thoải mái, nói nửa câu là tụi nó đã hiểu mình nói gì rồi. Còn ở đây, mấy đứa bạn Đức có Humor khác mình quá, thấy nhạt nhẽo.Mình đi làm thêm có tiền rồi tiết kiệm cố tết này lết về đến nhà để thăm nhà.
    Bạn thấy cuôc. sống ở đây có tốt hơn ở nước nhà hay ko?
    Tốt chứ cuộc sống vạt chất ở đây thì tốt hơn nhiều so với ở VN,tàu xe thì tiện , đường xá thì sạch sẽ, khí hậu lại ôn đới, nước nóng, Heizung thoải mái, sướng nhất là vụ wảm Wasser, hồi mới sang đây mình thấy sao mà kì diệu thế, không cần bình nóng lạnh mà nước nóng chảy ra ầm ầm, thích dùng bao nhiêu thì dùng. Nhớ hồi ở nhà sao mà khổ thế, mỗi lần tắm gội, phải đun mấy siêu nước. Ti vi thì đủ loại các chương trình, các trò mà ở Việt nam không có.
    Vụ quan liêu giấy tờ thì cũng chẳng khác gì việt nam
    Nhưng thôi dù gì về VN vẫn sướng hơn.
    Lý do tại sao bạn có mặt trên nước Đức
    du học, và tại sao lại du học?? vì người yêu
  10. kiep_xanha

    kiep_xanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    scheisse Deutschland. Ich mảchte nach Viỏằ?t Nam zurẳckkehren. huhuhuhuh

Chia sẻ trang này