1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neues Leben in Deutschland

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Cogai_VietNam, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Lý do tại sao bạn có mặt trên nước Đức
    du học, và tại sao lại du học?? vì người yêu
    Rất ấn tượng!
  2. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tớ nói thẳng, ai còn nói mấy câu trong phần highlight thì còn cảm thấy khó hoà nhập với cuộc sống ở nước ngoài... (theo kinh nghiệm bản thân )
    mời mọi người bình luận tiếp..
  3. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chấm than hết chứ...cứ nhầm
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khó hoà nhập một fần cũng do bản thân mình nữa . Có nhiều bạn cởi mở thì bạn bè Đức vẫn tíu tít đấy thôi . Bản thân tớ mà thấy đầu đen ( dân Châu Á ) da vàng thì tự nhiên lăng xăng hỏi han đủ kiểu, nhìn thấy ai giông giống Đức thì ... im re, cấm nói câu nào trước ( j/k)
    Đùa thì nói như vậy thôi . Tớ cũng ở đây 2 năm 9 tháng, cũng chẳng fải là người có neues Leben ở De, bây giờ tớ cảm nhận cs một cách bình thường . Tớ thì vẫn biết tất cả của mình ở Việt Nam, nhưng đây là đất nước mà tớ đang và sẽ tiếp tục học tập trong > 3 năm nữa, tớ muốn tự thay đổi dần quan điểm của mình để yêu đất nước cũng như con người ở đây nhiều hơn . Âu cũng là để có những kỉ niệm đẹp khi quay trở về nhà
    Chỉ cần hoà nhập mà kô hoà tan là được , fải kô nhỉ ?
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    vì yêu mà du học thì nghe hơi buồn đấy, mấy cặp sang với nhau du học thì bỏ nhau ít cũng fải đến một nửa
  6. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm này của đồng chí too
  7. chuyentien

    chuyentien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ bị ai chửi vào mặt, nhưng mình cũng nghĩ khỗng thể hòa nhập hay hội nhập như họ nói đâu- Chỉ thích ứng là được thôi . Về VN thì ko được tự do như bây giờ. Ở đây sướng 1 cái là tiêu tiền ko ai ý kiến ý cò, miễn là tiền mình tự làm ra.
    tunphuong nghĩ là có thể hòa nhập và là một ngườ Đức thật sự đưộc sao ?
    >>>Họ sống diszipliniert ,offen và ordentlich hơn.
    Chỉ có Ordnung là đúng. Những người diszipliniert thì thành công, nhưng chiếm tỉ lệ không lớn. offen thì chắc chắn là không, người Đức nổi tiếng là zurückhalten so với dân tây phương khác. Nhưng có thể là so vời người Hà Nội thì ofen hơn :=), mình thấy người HNội đúng là vòng vo lắm, khó nói chuyện làm ăn nếu không thật sự quen biết .............
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chuyentien hiểu không đúng ý tớ nói. "Hoà nhập" và "là một người Đức thực sự" chẳng liên quan gì đến nhau cả.
    Các cụ đã nói "Nhập gia thì phải tuỳ tục". Mình đến nhà người ta ở, khó có thể làm vừa lòng, ưng ý tất cả mọi người trong nhà, điều đấy là dĩ nhiên nhưng đã biết là đến nhà người ta ở, thì nên tự coi đấy là nhà mình: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Tự tháo bỏ cái hàng rào giữa "chủ" và "khách" bằng thái độ, việc làm. Cái đấy gọi là hoà nhập. Chứ cứ quan niệm: nhà người ta, luôn coi mình là khách, đến nhà người ta gọi người ta là "tụi này, bon kia" thì đến bao giờ mới hoà nhập được?
    Hoà nhập chứ chẳng hoà tan. Tớ thì chẳng bao giờ trở thành một người Đức thật sự được , nhưng nếu có phép nhiệm mầu mà làm thế được thì tớ cũng chẳng thấy có gì phải phàn nàn cả . Chỉ ghét những kiểu, tưởng mình là người Đức, quay đầu nói người nhà.
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chị Tũn nói hay
  10. chuyentien

    chuyentien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hồi ở VN , làm việc chung với người phương Tây, thấy họ dễ thương hết sức. Sang bên đây, mình thấy hòan tòan khác.
    Họ sang VN với tư cách là expat, là chef hoăc chí ít cũng là người du lịch tiêu tiền giúp cho ngành CN không khói, hoặc nếu không có tiền thì hô cũng là người từ nước giàu đến...Mình quí trọng họ, họ tôn trọng mình và cân mình vì mình là chủa nhà. Còn mình qua đây từ 1 trong những nước nghèo nhất thế giới ( xin lỗi những trái tim đang cùng đập với nhịp thở VN ), nhưng sự thật là sự thật. Người dân họ sợ mình lấy mất cai gì đó , tranh phần ăn ... Mới đầu mình chỉ nghĩ là lối suy nghĩ của người dân thưong , thất nghiệp, sinh viên... nhưng lối suy nghĩ này hiện diện cả trong những tầng lớp trên mới là đáng suy nghĩ..
    Thôi em chỉ chơi với VN thôi , chẳng bắt tay với họ làm gì . tunphuong có người bạn thân thật sự nào người Đức không ? Mình thấy dân Đông Âu lại dễ chơi hơn...

Chia sẻ trang này