1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neues Leben in Deutschland

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Cogai_VietNam, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói, mình chẳng có thói quen nói chuyện trên lý thuyết. Cứ thực tế, kinh nghiệm của chính bản thân mà khuyên bạn bè thôi. Biết đến đâu thì nói đến đấy.
    Cái kinh nghiệm 3 CÙNG: "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" ở bài viết trước là do bố tớ truyền đạt lại cho tớ . Cứ thế, đi đâu tớ cũng sống được, đi đâu cũng tìm được bạn. (Bạn sinh tử hay không thì chẳng biết, chỉ biết đấy là những người bạn luôn giúp sẵn sàng giúp đỡ mình)
    Hì.. bạn thân thật sự là người Đức tớ cũng có, nói đúng ra là còn thân hơn cả bạn VN, vì có những người ta sẵn sàng vì tớ mà làm tất cả...
    Muốn tìm được bạn thật sự, trước hết hãy tự mình là một người bạn thật sự (Thêm một kinh nghiệm nữa, nói ai nghe thì nghe, không nghe thì đừng bàn luận nhé )
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Điều chị Tũn nói .....em hoàn toàn tán dưong!
    ....phương châm của em chọn bạn mà chơi!...tuy giao du rộng với người đức nhiều.....nhưng để nói là thân thì chỉ một hai người thôi!.....còn quen biết thì đầy !......
    họ có lối sống phong cách của họ ,cách hoà nhập là của mình...
    ...hợp thì thành bạn, mà kô thì thành thù.....

Chia sẻ trang này