1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Never Say Good Bye !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi baby_cat, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em định nói lời xin lỗi ấy vào mùa thu lá mới xanh vàng . Vào mùa đông mây trời xanh xám . Vào xuân và hạ mới chớm sang .
    Em đã định cúi đầu như thể biết lỗi rồi và rất đỗi ăn năn . Nhưng có một em gào lên giận dữ : " Mày không sai và mày phải nói rằng : " Xin vĩnh biệt những vui buồn thuở ấy ".....
    Những day dứt đêm dài , năm tháng . Và lương tâm dò hỏi bao lần : " Đừng bao giờ nói lời vĩnh biệt . Để ngày mai mới nhận sai lầm ! " .
    Quá muộn rồi dù chỉ là hối tiếc . Xin lỗi ư ! Giờ có ích gì ? Anh đã chẳng còn nghe được nữa : " Em hứa rằng Never Say Good Bye ! "

    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Em nên đọc truyện love story rồi hãy nghĩ xem nên cư xử như thế nào. Tình yêu không có nghĩa là phải nói lời xin lỗi. 1 câu rất hay đúng không? Anh cũng đã từng đánh mất người mình yêu vì những lỗi lầm trong quá khứ. Cho dù bây giờ anh và cô ấy vẫn nói chuyện với nhau nhưng không còn thể được như xưa nữa. Anh vẫn còn nhớ cái buổi trưa định mệnh đấy, khi cô ấy phone cho anh và vừa khóc vừa nói "em chẳng thể nào tin được bất kỳ thằng con trai nào nữa, kể cả anh". Chua xót nhỉ. Có những việc chẳng ai mong nó xảy ra, nhưng khi nó đã xảy ra rồi thì ta phải biết chấp nhận nó, đơn giản bởi vì nó là một phần của cuộc sống. Đôi khi thay đổi cách sống, tự làm mới mình cũng là một giải pháp hay để thoát khỏi tình trạng này. Giống như anh bây giờ vậy, là một người khác với trong quá khứ và anh thích như vậy. Cuộc sống rất công bằng mà em.
    Nothing is really matter
  3. phuongtieuly

    phuongtieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    híc híc xúc động quá những mối tình đầu bao giơ cũng là mối tình nhiều kỉ niệm và thật tuyệt vời đẹp như nhưng mối tình ở nhưng bài hát trữ tình vậy
    Phương Tiểu Ly love Cat
  4. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    "... người iu anh trên thế gian còn rất nhìu người iu anh đâu chỉ riêng mình em..." chia tay nhẹ nhàng và nói luôn í mình mối tình đầu của tui đó
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải nói như vậy không? Anh nghe chẳng ổn tẹo nào. Nghe cứ như là đá đểu nhau ý. Chia tay nhau mà nói một câu nhẹ như đá ném vào đầu như vậy thì thật là đáng tiếc. Con trai cho dù có chia tay cũng phải nói như thế nào để cho con gái cảm thấy thanh thản trong lòng. Như thế tốt hơn.
    Nothing is really matter
  6. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    "...mất đi người iu anh thì sao mất đi người iu thì với anh cũng thế thôi ..." không có gì fải tiếc cả
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ý chú là kiếm đứa khác chứ giề...thảo nào chú bị bọn con gái nó cho lên toà án "Tình" là phải roài
    N&L
  8. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    oan wá em là người vô tội sao lại bị đưa lên toà án vậy
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  9. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    để quên đi cũng đã là 1 việc rất khó khăn , nó không đơn giản chỉ là " một phần của cuộc sống " . Biết vậy nhưng vẫn phải chấp nhận nó , day dứt và khổ tâm cũng nhiều . Cuộc sống đã khác , con người cũng khác nhưng mọi chuyện giờ coi như là hoài niệm để trôi vào dĩ vãng , cùng thời gian chắc mọi chuyện sẽ phai nhạt dần .... Chỉ mong một người hiểu và thông cảm ! Bây giờ sống không có tình yêu lại cảm thấy hạnh phúc , giản đơn đến từ bạn bè , gia đình hay cuộc sống .... rồi mọi chuyện sẽ ổn , tôi cầu mong , cho cả tôi và 1 người !
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy. Tao chẳng hiểu sao việc đó lại xảy ra với mày nữa. Phải nói thật rằng tao cũng chẳng cảm thấy quý mến gì mày, nhất là vì những việc đã xảy ra. Tuy nhiên khi nghe H nói về mày thì mọi sự chán ghét cũng chẳng còn nữa. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng vì thế mà tao yêu quý mày. Tao chỉ mong mày vượt qua được thử thách lần này. Thế thôi, nếu như chuyện không may xảy ra thì sẽ có không chỉ là một người phải đau khổ đâu. Trước khi bay sang đó, mày hãy cố gắng xem lại bộ phim Gladiator nhé. Đừng bao giờ mất hết hy vọng và gục ngã.
    Nothing is really matter

Chia sẻ trang này