1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Never Say Good Bye !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi baby_cat, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng lên nhé,đừng bao giờ bỏ cuộc, mùa hè này, huyền về, 4H còn phải tụ tập nữa chứ.
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại đằng sau Hối Hận???Nhìn về phía trước và đi tiếp.Hãy nhìn về phía sau để lấy đó làm bài học cho ta chứ đừng lấy quá khứ để tự dày vò mình.Hãy trân trọng những gì mình đang có hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm một điều gì.Đừng để một chút bốc đồng suy nghĩ mà phải nói hối tiếc.Trong tình yêu thì hãy yêu hết mình đừng vì một chút tò mò muốn biết tình yêu là gì để rồi lại nói câu nuối tiếc.....Say Goodbye????Uh đừng nói lời tạm biệt mà thay vào đó hãy nói See You Again....
    A true friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words...
    Life? what a joke! i live to find something worth dying for
  3. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ! Nghe câu nói khó chấp nhận quá !
    Quá tự tin rằng mình là người không bao giờ sai ???
    Đã bao giờ BC tự nghĩ rằng tự mình đã gây ra tất cả hay không ???
    Đổ hết lỗi cho người khác đâu phải là hành động của người hiểu biết !!!
    Nè ! Có gì không phải thì cho tui sorry nhá ! Vì nghe câu "mày không sai" làm tui nhớ lại một chuyện hết sức bực mình !
  4. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    không sao mà bác C_I_B
    đó chỉ là 1 phút bốc đồng không suy nghĩ khiến cho mọi chuyện đi quá xa >>>> bi h biết mình sai thì cũng đã muộn , mọi chuyện giờ chỉ là kỉ niệm .Bây giờ tôi sống cho hiện tại , cái gì đã thuộc vè quá khứ thì cũng quên đi , biết đâu trước mắt mình là cả 1 tương lai tươi sáng ....
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  5. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hic.hic...... baby_cat nói nghe xúc động quá .ko biết baby_cay suu tầm dc ở dâu vây?
    thông cảm nha!ko hiểu sao máy ơ đây đánh toàn bị làm sao ấy.
  6. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm ? bạn nghĩ vậy a` ? ko ngờ ....
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  7. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    thui mà B_C nhận đi cho tiến bộ
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  8. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    B_C ah, thôi dừng buồn nữa,chuyện qua rồi hối hận cũng chẳng được nữa,bay giờ phải hướng lên phía trước mà tiến thôi.
    http://www.vnfamily.com/FileManager/Images/Upload/BOL01.gif
  9. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    trời ! tình bạn cua 2 nàng đẹp ghê ha
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những lúc cần nói GOOD BYE !! chứ đâu phải là never .. biết đâu mình ko muốn nhưng vẫn phải nói thì sao ........

    I will always love u !!!

Chia sẻ trang này