1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Never Say Good Bye !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi baby_cat, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    sao ông mờ lờ cứ phải chọc phá mãi thế ,hay muốn gây ấn tượng với cái B_O_L hả
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chính cái chữ ký này của em cũng cho em biết là em phải làm gì rồi mà đúng ko ? Bản thân em cũng hiểu là em phải làm gì ? Hoài niệm một chút về quá khứ cũng tốt nhưng đừng làm mình đau em à ! Một chút về quá khứ mà làm mình vững bước để mà bước tiếp em à ! Giống như siro nói đó " Nhìn về tương lai và bước tiếp " đó chính là điều em phải làm ! Rồi sẽ quên dù đôi lúc giật mình bật khóc , đôi lúc cảm tưởng như chẳng thể nào quên . Nhưng chỉ đôi lúc thôi và mình là con người mình có lý trí . Rồi sẽ quên , chỉ có vấn đề là quên bằng cách nào và thời gian để quên nó thôi . Hãy cứ sống nhìn về phía trước , tìm một điều gì đó làm thật có ý nghĩa vào em sẽ thấy mình dễ quên thôi !
    Khi mà nhận ra mình sai đã quá sai lầm rồi em ạ . Đến bây giờ chị hiểu ra rằng khi có chuyện xảy ra thì " tiên trách kỷ hậu trách nhân " em ạ . Điều đó sẽ làm mình khá hơn đó . Chúc em vui vẻ và quên đi những chuyện đã quá nhé BBML !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    [​IMG]
  3. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ah chị Minh lâu quá em không gặp , nhớ thế
    thanks vì lời khuyên của chị , 1 người " từng trải " hơn em rất nhiều , em cũng mong có được bản lĩnh như chị để vượt qua mọi chuyện , chắc sẽ được thôi chị nhỉ ?
    vẫn nhớ nick cũ của em a` , hix xúc động quá , chả mấy ai ....
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  4. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hè em hông dám em sợ mấy chị lém em nào dám phá mấy chị đâu


    »--(¯`v´¯)--»* LOVE *«--(¯`v´¯)--«

     
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Những người này đều là bạn em đấy hả Trang ? Lâu lắm ko vào thấy cô em vui vẻ hẳn ra ! Ngày trước chị thấy em cô đơn hơn bây giờ nhiều. Chuyển sang trường mới có vẻ vui hơn thì phải , cố lên nhé ./ Chúc vui vẻ !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thảo nào lâu lâu ko thấy em ở trường Baby_cat,sao mà phải chuyển trường thế nhỉ?,lần trước gặp ở trường anh chưa kịp hỏi thăm,à mà hôm đấy mày lại còn kêu anh "đạo mạo" ,mất lòng quá em ơi!
    Báo cáo hết!!!
  7. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc rất cần phải nói good bye !!!
    Cần phải nói , thậm chí là làm nhiều việc cho người ta ghét mình . để người ta ko nhớ đến mình ... để ra đi trong thầm lặng để người ấy ko còn tiềm thức gì về mình nữa . Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả !!

    I will always love u !!!
  8. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    "" cô đơn "" ? không hẳn , chỉ là không thể hoà nhập , chị là người cũ chị hiểu mà mà ở trên mạng bao h em cũng là đứa vui vẻ
    to KKD : ke ke hôm đấy trông ông anh đeo kính , đầu tóc chải chuốt , quần áo sơ vin nghiểm chỉnh trông trí thức kinh ! Bảnh trai thế ! ( so với hồi trước thì ... chẹp chẹp )
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to Sir : chả hiểu sao tôi ghét nhất là phải buộc lòng mình phải nói lời tạm biệt , mà nếu thế thì sao ko phải là vĩnh biệt đi có phải hơn , tạm biệt để mà làm gì chứ . Chả có cái gì gọi là chia tay mà tốt cho người ta cả , làm người ta buồn mà lại là tốt cho người ta sao ? Ghét nhất cái cách nói đó !
    to baby : thằng này càng ngày càng già , càng ngày càng xấu . em ơi ko thể chấp nhận đc đâu , trông nó còn hơn cả " anh " già 40 tuổi đấy hic hic " đạo mạo " như cụ già thì có hic hic nhắc đến nó thì ko còn từ gì tả xiết đc nữa đâu hic hic
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  10. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt thì nghe nó cay đắng quá chị ơi , vĩnh biệt coi như là chẳng còn gì cả , thôi thì cứ " tạm biệt " để còn giữ cho nhau được những hoài niệm và kí ức đẹp , nỗi buồn rồi cũng qua lúc đó biết đâu nghĩ lại lại nhớ đến ....
    ke ke thía mà seo hôm đấy em nhìn ông ý lại đẹp trai thía , chắc tại trời nắng quá nên loá mắt

Chia sẻ trang này