1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Never Say Good Bye !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi baby_cat, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ya !! Never say good bye !!
    Greet !!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to baby : vĩnh biệt dễ nói chuyện hơn . chả còn gì dễ làm ăn với nhau hơn hì hì . Nếu có còn nói chuyện lại đc với nhau thì đó là một người mà mình vừa mới quen , nói chuyện cho thoải mái . quên hết chuyện ngày xưa đi ! Chị thích thế hơn !
    Thằng Hải đấy à ? Chắc là lúc đó em làm sao rồi ? Thằng đấy à ? Tính cũng xấu mà người cũng xấu nốt , ko có gì có thể chấp nhận đc ( nói nhỏ nhé đừng nói với nó chị nói xấu nó )
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Bm ơi,ko ăn được là đạp đổ sao mày!!!
    to Baby_cat: anh trải chuốt đâu cơ chứ,oan quá,anh mấy năm rồi ko sờ đến cái lược,nếu ko chắc.............
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Never....never...but why ever????

Chia sẻ trang này