1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp đi..Tâm sự của Chí Phè

    To Mod Silanh: Đọc vài bài của Nevercry Emyeu thấy khả năng viết văn châm biếm, tả thực của never khá, thuyết phục. Nay thị trường mở rộng Emyêu nghĩ ko phải cứ những bài thật văn vẻ, khách sáo, quá chỉn chu, nghiêm túc theo kiểu áp đặt đã là tốt. Thay đổi khẩu vị bằng những cục gạch HỒNG sẽ hiểu hơn 1 nửa con người. Mặt trái, mặt tối mà chúng ta luôn cô gắng che đậy bằng những lời hay tiếng đẹp, bằng những tấm che phủ đầy hoa và hương thơm...
    Emyeu ủng hộ cách viết của Never. lập topic này là muốn ủng hộ những ai có kiểu viết như Never. Tất nhiên sẽ ko chứa chấp những cách viết thô tục, bậy bạ hay đấu đã, kích bác nhau.
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chị iu cho thử 1 bài e xem với
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    To emyeu: Topic khóa theo yêu cầu của chủ topic. Hoàn toàn ko có việc cấm đoán gì ở đây. Rất khuyến khích mọi thành viên phóng bút tại đây
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    HIX...Nghe mà nổ hết cả mũi ^^..Cám ơn bác nhìu!
    Thực ra em chưa bao giờ nghĩ là mình viết hay cả, chẳng qua là bức xúc về 1 vấn đề nào đó thì viết chơi cho nó vui thui đỡ buồn thui (thậm chí nó chẳng liên quan đến bài viết cả)...Nếu ai mà gặp em ngoài đời thì sẽ thấy 1 con người # hẳn >,< .! (NeverCry không phải là Thành Long )Bật mí 1 chút nhé ...80% những cảm xúc, suy nghĩ trong bài không phải của em mà chỉ là sự lắng nghe, cảm nhận ghi chép lại của bạn bè và những người em tiếp xúc mà thôi .
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Này chú Cry, chú đừng làm tôi thất vọng vậy chứ, khiêm tốn như thế cũng là đức tính tốt, tuy nhiên việc thay mặt người khác viết lên cảm xúc của chú thất là đáng khen, tôi cảm nhận thấy 70% cảm xúc của chú trong đó, chú phải ăn món đó khá lâu, khá nhiều mới cho ra sản phẩm khá là hoàn chỉnh như thế. Tài năng của chú chính ở chỗ chú ăn rất ngon mấy cái thứ cảm xúc của ngưòi khác, biến cái của người khác thành của mình, tôi đang ca ngợi chú về khoản đó. 1 Writer ngoài viết đời mình còn viết đời người.
    Hãy làm cho cái Room này bốc lên 1 chút.
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Hix...em sợ là sẽ làm bác thất vọng thui >,<
    Có rất nhiều lý do:
    1, Em là con Chocobo(avatar) chứ có phải là gà đâu mà ngày nào cũng đẻ trứng được cơ chứ ^^ . Hơn nữa e là dân KỸ THUẬT chứ có phải khoa VĂN đâu !..
    2, Cái gì "hoi" thì mới "hiếm". Viết nhìu =>dài=>dai=>DẠI...
    3, Bận nhiều việc lắm, sắp thi rồi mà vẫn tình trạng "mù chữ" lại chưa có đáp án đề cương. Đấy là chưa kể còn nhiều dự án # ...
    4, Nhà ko nối net, tìm 1 hàng net gần nhà đã khó mà còn cho cắm USB thì còn khó hơn(mà hàng quen hiện giờ lại đóng cửa) =>online sẽ ít đi rất nhiều...
    Bấy nhiu lý do trên đã đủ =>cái khó bó cái khôn..
    Đành làm bác thất vọng vậy +.+''
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Gớm chửa, làm gì mà đến nỗi phải mổ xẻ từng dòng của người ta
    thế hả chị yêu
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Trước tiên cần giải thích con Chocobo không phải là 1con gà hay 1 con chim nó chỉ 1 con vật được tạo ra từ trí tưởng tượng(đã có nhiều người tranh cãi ...^^)
    Ủa emyeulacuoi là chị à vậy mà cứ tưởng là anh...^^
    Thiệt lòng mà nói em thích cái kiểu mổ xẻ đó ..Vì vậy bà chị cứ phát huy nhé...
    Bà chị đã nói vậy thì ...hì hì
    Trên đời này em thằng sợ nhất là làm người # thất vọng nên mới phải vội vàng viết mấy dòng trên ^^...
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 11/11/2008
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận trí tưởng tượng của con người thật là phong phú và đa dạng
    Uh, Emyeu là CHỊ
    Thích mổ sẻ à..vậy không khách sáo đâu Em.
    PHƠI HÀNG ra đi cho CHIYEU mổ sẻ....

Chia sẻ trang này