1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Vậy tóm lẹi thằng em này nên gọi emyeulacuoi là CHỊ hay là ANH để còn tiện xưng hô +.+''
    Mà xét ra thì thấy ngày đăng ký vào diễn đàn của "thằng em" còn lâu hơn ''bà chị"(tạm gọi thế ^^)
    Mà cái topic này chỉ toàn em với bà chị không khéo thành cái "hồ câu" mất >.<
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã nói thế rồi vẫn còn thắc mắc gọi là gì....Chú thấy chỗ nào chị giống TRAI , và chỗ nào chị giống GÁI mà để Chú phải băn khoăn về cách xưng hô nào???
    Chị biết trang mày từ năm 2003 kia CƯNG à,nhưng chỉ vào đọc và HÓNG thôi...mãi sau mới đăng ký làm thành viên .
    Ai thích thì vào viết CÂU KÉO gì...MỆT..
  3. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    bức xúc với thằng nevercry không thể để nó tung hoành mãi đc.Bà con bắt nó lại trại nhanh...
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Ặc
    Tại hạ xin được lãnh giáo "Các hạ".
    Xin hỏi Các hạ là "cao nhân " phương nào vậy ta ?
  5. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    chết thật.Ngay bàn trên mà không bít đại ca ah!
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thế rút cục cậu có viết tiếp ko hay là để tớ cho vào trại
  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Thực ra tôi không muốn mọi người đọc bài viết này đơn giản là vì tôi không muốn ai hiểu về tôi (điều đó giúp tôi chủ động được trong việc điều khiển suy nghĩ của người # về mình )...Tuy nhiên dạo này thấy có quá nhiều người suy nghĩ lệch lạc về mình quá=>vội vàng viết bài này để điều chỉnh lại trước khi mọi việc mất kiểm soát..Tất nhiên khi viết bài này tôi cũng đã tính đến hiệu ứng "GƯƠNG SOI" nên bạn đừng hi vọng là tôi lôi hết "ruột gan" ra^^...chỉ 1 phần thôi..
    BÀI VIẾT SAU ĐƯỢC VIẾT BỞI NEVERCRY, THÀNH LONG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ !
    WHO AM I ?...
    Why do you build,
    knowing destruction is inevitable ?
    Why do you yearn live
    knowing all things must die ?
    Tui là THÀNH LONG trước khi là NEVERCRY, và là NEVERCRY trước khi là 1 SINH VIÊN VỎ...
    (nếu hiểu được câu trên thì không cần phải đọc phần dưới)
    Trước tiên là sơ lược tiểu sử chút :
    Thành Long sinh 17-2-1988 tại Hải Phòng, nhóm máu O.Thời trẻ có đi xem bói và được PHÁN :"thời trẻ gặp nhìu trắc trở nhưng về già lại nổi tiếng "(Hi vọng là nói láo ^^)...
    Tuổi thơ không có gì đặc biệt y như mọi người, cho đến một ngày bị ốm (thực ra là cảm lạnh tý xíu ^^) và nghỉ mất 2 ngày . Nhưng khi trở lại học thì tôi cảm thấy mình xa lạ...Và tự nhiên lúc đó lại nghĩ về tương lai của mình , về việc ngày mai mình có thể chết, nghĩ về việc mình là ai ? Suy nghĩ về mọi thứ quanh mình, và cảm thấy chán việc trêu gái (trước đó tôi hay trêu gái lắm, đừng cười vì "trêu gái" là 1 biểu hiện bình thường của tâm lý học=>bây giờ đâm lo lắng vì mình đánh mất nó.Tóm lại vấn đề dài lắm sẽ nói vào lúc #)..Hồi đó tui mới học cấp 1 và cho tận đến giờ vẫn suy nghĩ .Đó là lý do tui thành ra thế này >.<..
    Cấp 2,năm 1999 thì bắt đầu viết nhật ký bằng thơ (đến năm 2004 thì thôi),cùng thời gian đó cũng có viết 1 số tác phẩm truyện tranh nhỏ lấy bạn bè mình làm nhân vật chính (thực ra ngay từ khi học lớp 1 cũng đã viết nhưng hồi đó còn ngố nên chỉ vẽ cho vui thui^^).Hồi đó có thằng bạn cũng vẽ(tên nó là Duy Đức trong diễn đàn có bác Lovemoneys là biết) nên 2 đứa suốt ngày vẽ để "chửi nhau" vui lắm ^^ !
    Cấp 3, có lẽ là thời kì hưng thịnh của các tác phẩm truyện tranh của tui .Thời kỳ này là thời kỳ tui bắt đầu ý thức về thương hiệu bản thân.Đây là lúc THÀNH LONG COMPANY thành lập và tui lấy tên NEVERCRY.( Lý do lấy tên là NEVERCRY không phải để tỏ ra mạnh mẽ, mà chỉ muốn thể hiện 1 sự bất bình thường... mà thôi cái này cũng nói sau).Lúc đó tôi được ủng hộ mạnh mẽ của mấy thằng đến mức lấn sân sang cả HENTAI => sau này hãi, vì nó nổi tiếng đến mức cả girl trong lớp cũng biết, may là "tiếng thơm" chưa bay ra khỏi lớp. Giờ vẫn còn nhớ tên mấy thằng đó : Sơn đần, Kiên đần, Hưng,Tuấn trường ...(lôi chúng nó ra kẻo có gì thì đỡ chết 1 mình^^ )..Những năm cuối cấp có viết thêm quyển nhật ký ghi lại những "trò lố" của lớp..^^
    Sang đại học, người đầu tiên bảo tui vẽ truyện lại là tên Tuấn Anh, nhưng viết được 3 tập thì thấy không được "đắt hàng" lắm. Nhận thấy anh em có vẻ thích đọc chữ hơn nên chuyển sang viết văn, đó là lý do vì sao dạo này tui hay viết bài trên diễn đàn .Gần đây cũng quyết định tung tập 1 thơ hồi ký cho lớp đọc (đó là lý do tự nhiên tôi có viết mấy bài thơ ở topic trước ).
    Trong tương lai gần năm 2009 mục tiêu là hoàn thành "project 3 năm" và cố gắng COMPOSER cho lớp trước khi ra trường...
    Về già (nếu tôi còn sống được đến ngày đó )tui không nuôi chim hoặc chăm sóc cây cảnh mà sẽ tập hợp lại tất cả những ghi chép của tui lại.. có lẽ sẽ tìm ra được 1 điều gì đó ^^ có ích.(chấp nhận coi cuộc đời tôi chỉ là 1 cuộc thí nghiệm)
    THÔI CÓ LẼ DỪNG LẠI KẺO MỌI NGƯỜI NGỦ GẬT MẤT...
    Bây giờ đến phần "MÚA TỰ HỌA" hay gọi VĂN VẺ là tự bạch :
    Như đã nói ở trên ngay từ bé tôi đã suy nghĩ về "cái chết" vì vậy tôi là 1 người "sống gấp" nhưng đáng mừng là tui lại biết điều đó lên luôn dành thời gian để "dừng lại"=>nên nhiều người cho rằng tôi là người hoài cổ ..Đôi lúc có người hỏi vì sao tôi lại hay dành thời gian làm những việc ít có ích như vậy sao không làm những việc # ,thực ra là tui làm cho vui thôi.Có lẽ người VN đã quá THÀNH TÍCH lên trong đầu họ lúc nào cũng chỉ có những việc thật LỚN thật CAO CẢ...Oái dừng lại thui kẻo lại biến nó thành bài phê phán mất ^^...Mà những việc tui làm "đối với tôi" là rất có ý nghĩa vì tôi luôn có xu hướng chống lại bản thân nên nó giúp tôi nhìn nhận bản thân mình 1 cách chân thật.Cuộc sống với chuyên môn hóa ngày càng cao đang dần giết chết phần NGƯỜI trong mỗi con người thay vào đó là phần MÁY. Những tác phẩm của tôi tất nhiên chẳng là gì nhưng nó có tác dụng giữ cho tôi vấn là 1 con NGƯỜI và cố gắng không bị cuộc sống "cuốn trôi đi"... Tôi biết nhiều người nghĩ tôi là 1 kẻ dễ "bắt nạt"(cái này họ chỉ nghĩ trong bụng thui nhưng tui biết ngay cả khi đọc xong bài viết này họ vẫn cứ chối). Tôi công nhận điều đó là đúng, nhưng tôi biết những gì tôi sẽ nhận được và những gì tôi sẽ phải trả giá...Đôi lúc ngược lại tui lại sợ bản thân mình vì những tính cách là do tôi tự lựa chọn cho mình =>điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn có thể thay đổi ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''bản chất"...Chỗ này không nên nói tiếp >.<...
    Tại sao tui lại hay viết bài mang tính phê phán? Bởi vì tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc CỐ GẮNG TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG THAY VÌ CHỊU ĐỰNG CUỘC SỐNG..Vì vậy tui rất khó chịu khi nhìn thấy mọi người chạy theo những ảo ảnh mà họ cho là thật và luôn làm tổn thương mọi người và chính bản thân bọn họ. Nghe có vẻ TO TÁT nhưng cứ nhìn ra xung quanh mà xem ....ĐÁNG LẼ THẾ GIỚI ĐÃ CÓ THỂ TỐT ĐẸP HƠN...
    Lại có nhiều người cho rằng tui có tài =>thật buồn cười ..Tôi biết chẳng có gì tồn tại được mãi mãi, dù chúng ta có # nhau về gì đi chăng nữa nhưng cuối cùng thì đều có kết cục giống nhau thui +.+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.Những gì tôi làm không phải để chứng minh tôi là 1 ai đó trong thế giới này mà chỉ cố minh chứng rằng ngay cả 1 người bình thường nhất như tôi cũng có thể làm được 1 cái gì đó...tất cả là do công sức Lao động mà ra...Bỏ 1 chút thời gian chơi,1 chút thời gian ngủ hay cua gái là được thui ^^.Bạn biết đấy THẾ GIỚI LÀ PHẲNG nên cần xây dựng cho mình thương hiệu riêng ..đáng tiếc là gần như không ai hiểu điều đó,nhưng tôi vẫn sẽ típ tục đi trên con đường này vì chừng nào tôi còn đi tức là tôi còn đang SỐNG
    Khác với mọi người tôi thường thích suy nghĩ lý giải về bản thân hay những thứ mà ít ai nghĩ...giả dụ khi tôi tức giận thay vì tức giận thì tui thường nghĩ xem tại sao tức giận và tức giận như thế nào ...hoặc quan sát mọi người xung quanh thể hiện cảm xúc như thế nào...1 ví dụ # rõ hơn là khi chơi bạn bè tôi lại nghĩ về con số 3, nó là 1 con số rất đặc biệt không ít và không nhiều quá (liên kết bền nhất là liên kết 3, 1 số cấu trúc trong tự nhiên cũng có liên quan đến nó )Trong Xã Hội cũng tồn tại nó.Tôi để ý thấy khi tôi chơi thân với ai cũng thường có 3 người, cấp 2 tôi chơi thân với Ngọc Quảng và Việt Hà; cấp 3 là Sơn và Kiên có khi lại là Đức và Hưng, đại học khi có Văn Long thì sẽ có Viết Long hoặc nếu nhắc đến Duy thì sẽ nhắc đến Tuấn Anh,nếu chơi với Huy ngộ thì sẽ bắt cặp với Hợp hay Tuân....v.v..tóm lại luôn là 3.Và bây giờ tui vẫn đang cố giải thích nó !Điều đó liệu có được coi là lập dị không nhỉ ^^...Tất nhiên tui ko phải thằng NGU nên các VAI DIỄN trong cuộc sống của tui vẫn rất tốt.. Không tin thì cứ thử hỏi bạn bè tui xem
    Có người bảo tui là tui thích Japan(đa phần thần tượng của tui đều ở Japan).Điều đó cũng đúng và tôi biết lý do tại sao mà đa phần những đứa trẻ sinh ra và sống ở Thành Phố bị ảnh hưởng nhìu bởi tư tưởng Nhật còn những đứa trẻ sống ở quê thì chịu ảnh hưởng của tư tưởng Trung Quốc .Nói đến đây lại nhớ đến vấn đề "Sốc Văn Hóa". và cách thức HỘI NHẬP..mà thôi động đến vấn đề này cũng có nhìu cái đáng bàn...
    Viết về tui thì còn nhìu lắm nhưng không thể viết thêm được vì tính đến hiệu ứng "GƯƠNG SOI" nữa.Những người đọc bài viết này có thể là bạn cũ hay, bạn mới, bạn trong tương lai hoặc thầy tui,đồng nghiệp sau này thậm chí có thể là "mywife"..v..v..nên tôi vẫn cần DIỄN cho tốt.
    =>TẠM THẾ NÀY THUI...
    Thank for reading..



    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 27/11/2008
  8. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Định thôi không viết tiếp nữa nhưng vẫn phải cố thêm bài này để giải thích rõ hơn tránh hỉu lầm ^^...
    NHỮNG GÌ VIẾT DƯỚI ĐÂY CHỈ MANG TÍNH CHẤT 1 CHIỀU =>NÊN NẾU MÀ NÓ HOÀN TOÀN ĐÚNG THÌ TUI ĐÃ KHÔNG NGỒI ĐÂY ĐỂ "BA HOA" VỚI MỌI NGƯỜI ..^^
    VAI DIỄN !
    Khi nhắc đễn nó nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là 1 sự giả dối =>sẽ lại nghĩ lung tung về "ME."
    Nhưng thế nào là 1 VAI DIỄN tốt ?.
    Như đã biết XH tồn tại trong nó những "quy luật" những "mô típ",.v...v.. tất nhiên là để tạo thành thước đo đánh giá chính chúng ta (đó gọi là "mô phỏng", VD đơn giản và dễ hiểu nhất là trong PES(tại sao lại lôi PES vô đây ? Bởi vì ngoài việc đó là 1 VD dễ hỉu nó còn có 1 mục đích # ^^),KONAMI đã dùng 1 LIST liệt kê các tính chất và khả năng để số hóa các cầu thủ và có thể mô phỏng được 1 trận bóng tất nhiên là còn phải tính đến các yếu tố ngẫu nhiên như thời tiết hay sân bãi..v..v. lại lạc đề ^^ =>ở đây không bàn đến điều đó ).Trải qua các thời kì chúng ta cố gắng tạo ra 1 THƯỚC ĐO hoàn chỉnh để công bằng hơn.Nhưng thời buổi này, không bao giờ có sự công bằng trong XH vì trong chính bản thân chúng ta không muốn có điều đó và vì chẳng còn ai tin vào điều đó..Chúng ta vẫn thường nói rằng mỗi 1 cuộc sống là 1 cuốn sách # nhau nhưng xét cho cùng trải qua hơn 2000 năm bản chất chúng ta vẫn không hề thay đổi, phải chăng chỉ là TINH VI hơn thôi...Vẫn thế...tình yêu , thù hận, phản bội, đố kị, tự ti.v..v.Tất nhiên là không "cường điệu", "rõ ràng" như trong các bộ phim hay câu chuyện trên báo đài. Nhưng vẫn luôn tồn tại quanh chúng ta(trong bản thân tui, bạn tui, hàng xóm,tất tần tật..).Ấy ! Tôi biết những điều trên ai cũng bít cả rồi, tôi nói ra chỉ tổ thừa...NEXT
    Đã bao giờ bạn tự hỏi :"Tôi và bạn # nhau ở điểm nào ?".Tại sao những đứa trẻ sinh ra đều giống nhau nhưng rồi khi lớn lên chúng lại # nhau . Để rồi chúng ta cười nhạo khi thấy 1 ai đó # ta, để rồi cảm thấy "thất vọng", "chán nản".v..v..khi người # cười chúng ta.Khi còn bé "ý thức" chưa hình thành chỉ có "cảm xúc" , để rồi khi về già "ý thức" mất đi chỉ còn "cảm xúc"...Thế đấy khoảng cách giữa con người chính là do suy nghĩ của họ tạo ra..Và cuối cùng dù tui có là Albert Einstein hay là Nevercry thì vẫn xanh màu cỏ..
    Vậy đấy vẫn luôn tồn tại những VAI DIỄN mà khi lớn dần nên chúng ta buộc phải chọn lựa...(Hi vọng mọi người hỉu vì ngại type nên cố gắng viết HÀM SÚC CÔ ĐỌNG >.<)
    Quay lại chủ đề chính nè ..1 VAI DIỄN tốt ? Trước hết cần phải hỉu con người là 1 loại động vật khi họ không "hài lòng" thì ...=>TỒN TẠI không chỉ là MẠNH HƠN mà không bao giờ được cho người # có lý do để THỊT mình, sống cần phải NGU 1 tý ^^!Đôi lúc thế giới điên đảo mình cũng phải điên đảo(đừng tỏ # người >.<), không chỉ diễn HÀI KỊCH mà ĐÔI LÚC CŨNG PHẢI LÀ BI KỊCH (đây là sai lầm lớn của tôi vì mọi người chỉ thấy tôi diễn HÀI KỊCH nên nhìu người cho rằng tôi không bao giờ biết ĐAU ĐỚN, I''''m NeverCry but i can cry..).Và dĩ nhiên phải bít là mình đang diễn cái gì, phản diện hay chính diện,cần phải NHẬP VAI thật tốt nhưng không được để CUỐN theo nó...Cuối cùng để biết vai diễn có tốt hay không thì tốt nhất là đi hỏi những người quanh ta ..
    Tôi chỉ là 1 kẻ "rỗi hơi" ngồi suy nghĩ và làm những việc cũng "rỗi hơi"...
    Kể ra thì chỉ là phần nổi của TẢNG BĂNG CHÌM, và cũng còn đầy vấn đề #. Xin lỗi vì tôi chỉ có thể viết đến đây, và cũng viết 1 cách rất khó hỉu cả về bố cục lẫn nội dung vì :
    1, Tôi Chưa có đủ THẾ và LỰC.
    2,Chưa đến lúc.
    3.Hiệu ứng "Gương Soi" không cho phép, NeverCry chỉ là 1 cuộc sống ảo nhưng Thành Long thì # không thể để cái MIỆNG thằng cu NeverCry làm hại cái THÂN của Thành Long được..
    Thôi nhé ko nuôi topic này nữa..
    Bye
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 27/11/2008
  9. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thằng ôn Long béo ăn nói cho cẩn thận
    bức vách có tai
    mày chết mà không hay đâu kon
    mày nghĩ tiểu sử cuả mày như tiểu thuyết ấy hả, về nàh mà ngủ như mọi ngày mày vẫn làm ấy
    đừng có ba hoa khoác lác láo toét nữa
    biết là chú có bức xúc j đó thật nhưng để 1 lúc nào đó
    về nhà mà ngủ đi cho khỏe, cho béo, mày béo rồi, béo thêm cho béo nữa
    lần sau đừng viết linh tinh nữa
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    TRẬT TỰ ĐI NÀO lovemoneys. Trong bài của TL có tên của cậu thật nhưng ko đến mức cậu phải NỔI ĐOÁ lên như thế. Cậu hiểu hết những gì TL viết nhưng tôi và mọi người thì chưa hiểu, cần đọc và suy ngẫm thêm..cài này mong HIỂU cho nhé.
    To Never: Cậu có thể STOP viết nếu cậu thích, thực ra cậu ko cần NUÔI topic này nhưng cậu vẫn sống giống như cậu nói cậu còn đi nghĩa là cậu còn sống nhưng ko có nghĩa cậu NGỒI hay NẰM là cậu đã CHẾT...khó hiểu 1 tí ..cố mà hiểu..ko hiểu cũng o chết đâu mà lo..
    Những gì cậu viết 1 phần cho cậu nhưng 99 phần là cho là mọi người nhưng chỉ ai chịu khó hiểu mới hiểu được thôi..Cảm ơn cậu đã nhắc tới cái GƯƠNG SOI. Cậu tập hợp các mảnh vỡ để tạo nên 1 bức vách mà chúng tôi có thể nhìn thấy 1 phần mình trong đó tuy ko hoàn hảo..bản chất là thế mà. Cậu DIỄN THẾ rất đạt. nhưng Bố cục và cách sắp xếp bài viết của cậu tôi e là sẽ thật khó hiểu với ai chỉ đọc qua để biết .
    Tks so much.

Chia sẻ trang này