1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    không có ý j nổi đóa đâu
    chỉ là muôn nhắc nhở thằng bạn cùng lớp thôi
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Sặc !
    Phản ứng mạnh lên chứ...
    Đang chờ mọi người phản ứng nè ^^...
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Phải để mọi người NGẪM đã Cưng, văn em KHỦNG thế NUỐT nhanh sao được.
    Nếu vì mấy con ONG VE làm em thấy ái ngại trong việc vào VAI DIỄN thì phản ứng của chị là: BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN.....
  4. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    Cũng như "Lão Hạc"đã đến "bước đường cùng" .Làng Vũ Đại ngày nay lại mất đi một Chí phèo rồi.
    To nevercry:chuyển sang topic khác máu hơn chút nữa nào
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    "Thiên hạ đại hý trường" - Đời là một sân khấu lớn. Mỗi người là một diễn viên mang 1 cái mặt nạ khác nhau. Tự họ dựng lên cái mặt nạ mà họ cho là cần trong cái sân khấu lớn đó. Nhiều người muốn bỏ cái mặt nạ ấy đi nhưng vô ích, ko có mặt nạ họ sẽ bị hất khỏi sân khấu ngay.
    Quy luật của xã hội là gì, là chẳng có quy luật nào hết. Thuyết tương đối của Einstein cũng đúng trong trường hợp này. Tất cả phụ thuộc vào hệ quy chiếu mà ta đang đứng, đi với bụt thì xét theo tiêu chuẩn áo cà sa, đi với ma thì xét theo tiêu chuẩn áo giấy. Xã hội là tổng hợp của vô số các mối quan hệ đan xen chồng chéo. Ko bao giờ có sự công bằng mà chỉ có sự cân bằng giữa các mặt mà thôi.
    Thái độ của chúng ta với tấn trò đời này ra sao. Tùy, thích nghĩ sao cũng được. Tạo hóa sinh ra chúng ta chẳng ai giống ai cả, mỗi ngưòi có một khuynh hướng mà tự nhiên ban cho. Theo Lão Tử thì cứ thuận theo tự nhiên mà sống thì ai cũng hạnh phúc cả.
    Vài dòng cô đọng thế thôi. Mong rằng chú cry cũng cố cô đọng hộ mọi người cái hoặc trình bày làm nhiều phần cũng được. Vẫn biết chú có nhiều thứ muốn dãi bày nhưng mà lướt web gặp cái thread của chú đọc xong đau cả mắt, váng cả đầu.
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Hà hà ! các bác còn phải chịu khó nuốt thêm vài bài nữa ^^
    Như đã hứa hẹn ở kỳ trước bây giờ sẽ bàn về vấn đề ..
    SỐC VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP..
    Tất nhiên là không thể đầy đủ nhưng 1 phần thôi là cũng đủ ^^..
    Cũng phải thú nhận 1 điều rằng tuy có chê trách XH nhìu nhưng đời sống hiện nay đang ngày càng khá lên trông thấy...Dẫn chứng cụ thể nè :TẾT NÀO MÀ CHẢ TĂNG GIÁ, đúng không ? nếu không dư dả thì tăng giá làm cái zì ^^..Đấy các bác đừng bảo là em chỉ biết chê mà không biết "KHEN" nhé...
    Ờ thì các cụ có câu : "Phú quý sinh lễ nghĩa" thế nên dư dả rùi thì phải sinh lễ nghĩa..Đâm ra càng giàu thì càng mê tín, càng giàu thì càng ĐÚ (nói theo phong cách 9x cho xì tin nhé ^^).. Mà không chỉ giàu mà nghèo cũng "rứa".Không tin ra đường thấy liền, VN có cái tính sĩ diện hão dù có đánh chết cũng không chừa, hết "siêu xe" rồi đến "nhà cửa" ..v..v..Nước ngoài giàu thế mà còn không bằng mình...Quên mất cái này ở mấy bài trước nói rùi ..NEXT..Chung quy thì lại tiếp tục quay ra nhè THẰNG GIÁO DỤC mà PHANG..Không đúng sao!Giáo dục thiếu hẳn 1 mảng lớn về NGHỆ THUẬT, đấy xem phim nước ngoài thì thấy ngay đến cả thằng ăn xin cũng bít chơi piano(hơi quá lời >.<)...Thế nên nghệ thuật nước nhà mới ĐỔ ĐỐN, dân cư thì mù nghệ thuật lại thừa của đâm ra chẳng còn thú vui nào khác đành phải ĐÚ thôi ..(ngay đến cả 1 thằng đần về nghệ thuật như tôi lên đây BA HOA 1 chút mà cũng được gọi là "nhà văn" +.+ ..)Thế nên không thể trách mấy bác ĐÚ được, "đành cứ để các bác ấy ĐÚ tiếp thôi"..Nói xong câu này lập tức bị cánh "báo trí" lôi ra :" Ê ! NEVERCRY bộ mày mù hay sao mà không thấy các đoàn nghệ thuật của ta ra nước ngoài đều được VỖ TAY tán thưởng hay sao?Mà mày dám nói là ĐỔ ĐỐN !"...."Ừ! Thì cứ cho là chúng nó VỖ TAY "xã giao" theo kiểu khen bé ngoan đi thì có làm sao nào !".." Chú còn non lắm Cry à !Chê trách cái gì thì cũng phải tuân theo quy tắc "nói giảm nói tránh, nói qua loa, nói không nhằm vào ai cả".Chứ cứ VỖ MẶT như chú thì 1 là ĐI TÙ, 2 là vào nhà THƯƠNG thui! Về mà học thêm đi, đúng là dân kỹ thuật !!"..Ờ thì cũng phải rút kinh nghiệm thật, TỰ DO NGÔN LUẬN thì cũng phải có giới hạn chớ.., nói nhìu như em thế nào cũng bị coi là nói linh tinh, nói để ra vẻ ta đây, rỗi hơi, rách việc, thùng rỗng kêu to (đầy người nghĩ như vậy chỉ có điều không nói ra thui, dân VN chúa để bụng, mà công nhận thùng rỗng kêu to thì đúng thật >.< còn lại thì không phải).
    Lại nhắc lại THẾ GIỚI ĐÃ PHẲNG ai cũng có có cơ hội(tính cá nhân giảm vì ko còn cái kiểu 1 anh hùng như trước mà tính cá nhân cũng tăng vì 1 người bình thường nhất cũng có thể thể hiện mình ), nên dần dà sẽ quay lại theo kiểu tự cung tự cấp (người ta chán những sản phẩm hàng loạt rùi, mốt bây giờ là hàng mang đậm dấu ấn cá nhân ^^)...=>xu thế hội nhập là tất yếu...(xin chỉ nói về châu Á còn thực ra văn hóa châu ÂU xâm nhập cũng nhiều)Nói về hội nhập thì chỉ có NHẬT là thành công nhất (lại là Japan >.<)...Đến đây thể nào cũng có người cãi còn Trung Quốc và Hàn Quốc nữa...Xin thưa là đó mới chỉ là ở VN thui chứ còn WESTERN(phương tây) thì Japan vẫn là nhất...Ấy thử ngẫm coi, Japan đã bắt đầu quá trình hội nhập từ lâu rùi, còn mấy năm gần đây thì Trung Quốc mới ớ ra rằng :"Quái nền võ thuật lâu đời như ta tại sao lại không có tên trong các kỳ thi đấu Quốc tế còn thằng cu japan lại có.."=> thế nên bác Kim Dung nhà ta mới hì hục thức đêm vít kím hiệp, TQ mới bắt đầu sốc lại Văn Hóa...Còn thằng cu Hàn lâu nay vẫn gần WESTERN nhất mà vẫn chẳng làm cái zì ra hồn, bây giờ mới "lon ton" cổ súy cho những giá trị Á ĐÔNG mà ai cũng cho là đúng => các cụ VN rất thích, thí dụ "Ca ngợi các anh hùng giải phóng dân tộc" hay đại loại chính nghĩa luôn chiến thắng=>báo đài VN hết sức ca ngợi ..(Báo đài VN thích nhất là theo kiểu ĐÚNG NHƯNG KHÔNG TRÚNG chả ai cãi được cả, mà không chỉ có "báo trí" đâu còn nhiều những lĩnh vực # như khoa học hay nghệ thuật...v...v.cũng vậy).Ngay đến bản thân NEVERCRY tuy tự "vỗ ngực" rằng ta luôn nói sự thật ko né tránh sai lầm, nhưng ngoài đời thì cho tiền cũng không hé răng (đừng trách em, đến cả Galilée còn phải ...nữa là.^^)Thực ra japan đã có chiến thuật rất khôn họ nhằm vào thế hệ trẻ(tự ngâm cứu, chỗ này không giải thích) ..như em là 1 ví dụ điển hình nè ...
    Đến đây, nói lại nước mình, cần phải làm gì khi Văn Hóa ngoại quốc xâm lăng...Ấy thì cứ như Mỹ bảo hộ nền nông nghiệp, VN ta cũng áp dụng theo kiểu "luật chống bán phá giá" với nền Văn hóa nước mình ...Nhưng than ôi! Đây là văn hóa chứ có phải hàng hóa đâu => Kết quả như chúng ta đã thấy, rất nhiều mực và giấy tung ra.... nhưng cuối cùng không ĐUỔI nó đi được thì lại phải CHẤP NHẬN nó =>Sặc! Được cái là VN toàn tiếp nhận cái dở là chính (nhìn giới trẻ là biết - tất nhiên còn những người tốt nhưng ít lắm..)...Các cụ VN lại than trời :Chẳng lẽ nền văn hóa nào là nghìn năm nào là đậm đà bản sắc dân tộc vân vân và vân vân, đành "tèo" sao?...Nhưng "Có thực thì mới vực được đạo", "Cái gì có lý thì tồn tại, .." Văn hóa VN có sức thuyết phục làm sao được!!Ngoài những giá trị cũ, thì nhìn xem toàn phế phẩm! (kể cả những thứ trên truyền hình nhé, toàn sáo rỗng màu mè, không thẳng thắn )...vậy mà giới trẻ vẫn ca tụng (thậm chí cả báo đài)..Mà cũng tức lắm nhé "báo trí " thì cái đúng thì họ chỉ trích(không bít gì cũng chỉ trích >.<)còn cái cần chỉ trích thì lại đếch nói, hoặc sợ sai.. =>bảo sao chả có đứa 9x nào nó thèm nghe....
    Cuối cùng thực trạng này gọi là SỐC VĂN HÓA trầm trọng...em cũng bó tay..
    May thay sai lầm của người này là may mắn của người kia.(Mỹ sai lầm 1 phát =>kinh tế suy thoái=>giá dầu tăng=>NGA chõm cơ hội =>trả hết nợ nước ngoài quay bật lại MỸ).Chúng ta đang rất có lợi thế khi các nước to đang mải CHƠI nhau =>cần phải lợi dụng thời cơ....Thằng cu Nhật thì đang đi chậm lại, tuy là nước có ít tội phạm nhưng dân Nhật lại "bệnh hoạn" nhất trên thế giới, dân cư thì già cả ..v.v... Còn TQ đi quá nhanh khoảng cách giàu nghèo lớn =>sớm muộn cũng lục đục.. mấy bọn còn lại ở Đông Nam Á chính trị khủng hoảng (điển hình là THÁI )còn bọn như Lào với PuChia thì khỏi phải nói...Vấn đề cốt lõi là ta CƠ HỘI như thế nào ? Chứ theo cái kiểu như "xuất khẩu gạo" thì cứ gọi là....^^..mà dự báo theo kiểu THỜI TIẾT thì có mà tới TẾT công gô ...Ai đồng ý xin cho 1 tràng "vỗ chân" cổ vũ cái nhỉ ?..
    Ái chà nói nãy giờ sùi bọt.. không phải ! Type từ nãy đến giờ mệt quá, tê cả tay..không bít có "bố" nào nhảy vào tranh luận ko? Chứ cái kiểu tự dựng kịch bản, tự diễn, tự vỗ tay, tự kiểm điểm, tự sướng..v..v.. như này mãi kể cũng chán>.<.Bộ những cái gì em nói đều đúng hết cả sao !!!??



  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Cái này đồng ý..
    Cái này không đồng quan điểm ..Chúng ta tạo ra XH và để đảm bảo thì XH nào cũng phải có quy luật, và quy luật đó chính là những kinh nghiệm mà chúng ta rút ra trong quá trình tiến hoá..Nó cũng giống như là lương tâm và đạo đức, nói theo chuyên ngành gọi là "quy phạm"...
    Tất nhiên không ai lựa chọn được việc sẽ đến với mình nhưng chúng ta được quyền chọn cách thức đối điện với nó ...^^
  8. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Nhân tiện chuyện Chí Phèo
    http://buianhtuan.wordpress.com/2008/04/17/hau-chi-pheo/
    Hậu Chí Phèo của Mr. Do
  9. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    mới có ít chất xúc tác nên viết về THẰNG GIÁO DỤC bốc thế.Đề nghị bà con cho một tràng pháo tay
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bài này được, thực ra những gì chú nói thì cũng quá nhiều hiểu và nói, chú hơn họ ở chỗ, chú biết tập hợp và có quan điểm ca nhân, tôi chấm điểm ở cái nhìn nhận và quan điểm của Chú thôi.
    NHƯNG....cái chỗ tôi BÔI VÀNG ấy thì công nhân chú ĐẦN thật.
    Cho chú 1 tràng vỗ tay và , tiếc là tôi đã từng VOTE * cho chú rồi chứ ko tôi muốn tạng chú 5 * nữa cho công việc tập hợp khó khăn mà ít ai có thể làm được ngay cả với TÔI.
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 01/12/2008

Chia sẻ trang này