1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ đồng ý nhất bài này của Mod.
  2. neversmile1

    neversmile1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc thằng NeverCry vào làm náo loạn chỗ này lên, có vẻ nhiều người trong box ủng hộ hắn..Nhưng bao giờ cũng vậy CÓ KẺ YÊU THÌ CŨNG CÓ KẺ GHÉT.. Tôi đại diện cho những người ghét hắn lập ra topic này để chất vấn hắn! Ai muốn chất vấn hắn thì cũng vào đây luôn...Này NeverCry mày có dám vô đây để bọn tao chất vấn không...
    Trong cái lớp Vỏ 2 thì tao là thằng biết rõ mày nhất kể cả ngoài đời lẫn trong đây..Được nếu mài thích tranh luận thì anh cũng chiều chú...
    Thứ nhất, anh hỏi chú : Chú vô đây than trời than đất, rồi kể lể...v...v...Vậy ngoài đời anh thấy chú còn chả làm được cái quái gì ra hồn cả..Nếu chú thích thay đổi THẾ GIỚI thì sao không nó mặt ra ngoài, ra khỏi cái VỎ ỐC của chú đi (xin lỗi vì anh có thể làm chú CRY đấy - nhưng chú thích sự thật mà)...Trong đây sao chú TO CÒI thế còn ngoài đời thì...
    Xin lỗi !Nói trắng ra chú chỉ là cái THÙNG RỖNG KÊU TO mà thôi (mà cái này chú cũng đã công nhận rồi đấy..)
    Vâng ! Sao chú nói cao siêu thế nào là THẾ GIỚI PHẲNG nào là SỐC VĂN HÓA ..v...v.. nhưng đến cả cái bằng xe máy chú còn không có...3 môn thể chất thì trượt 2 (1 môn nhờ Huy Ngộ thi hộ )...Chú có chắc rằng sau này chú sẽ là 1 kỹ sư VỎ tốt không...
    Nếu chú không chắc chắn ..thì anh xin lỗi..Chú lên về nhà mà lo cho cái thân mình đi đừng có hóng chuyện thiên hạ nữa...Những điều chú nói anh đây đều biết cả....chú cũng đừng có KHOE KHOANG về vốn sống của mình nữa...
    Chú cũng lên chấm dứt vở kịch của mình đi...
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    nick ảo mới lập, lại cái kiểu ném đá giấu tay
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chúng ta không tạo ra xã hội mà xã hội tự hình thành khi có đủ một số lượng người quần cư trên một khu vực nhất định. Con người sống tập trung đến một mức độ nhất định thì cái tập thể ấy được gọi là xã hội. Nó không phụ thuộc vào ý muốn của chúng ta mà hoạt động dựa trên những mỗi quan hệ qua lại vô cùng phức tạp giữa một khối khổng lồ những yếu tố khác nhau. Việc nắm bắt các mối quan hệ này là bất khả thi. XH có quy luật nhưng chỉ ở những phần rất nhỏ và cũng biến đổi rất nhanh, không lường trước được. Vì thế xét ở tầm lớn hơn, toàn XH không có quy luật nhất định.
    Nền văn hóa của chúng ta rối loạn không phải do lớp trẻ thiếu nghệ thuật nên sinh ra "đú". Lớp trẻ "đú" vì chúng mất phương hướng, mất lòng tin vào XH. Thử xét một ví dụ "đú" kinh điển của thế giới chúng ta có trào lưu Hippi của Mỹ. Trào lưu này phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ chiến tranh VN, đi cùng với nó là phong trào phản chiến và nhạc Rock. Kết quả của sự "đú" này là chúng ta có một nền nhạc Rock hưng thịnh cho tới ngày nay, còn lối sống hippi thì đi vào dĩ vãng. Chúng ta hiện nay, nếp suy nghĩ cũ đang mất đi, lối suy nghĩ mới chưa định hình làm lớp trẻ hoang mang, mất niềm tin => "đú". Hậu quả của việc này ra sao, lịch sử sẽ trả lời. Nó cũng là minh chứng cho tính bất quy luật của xã hội, ko có quy luật nên không thể đoán trước.
    Văn hóa, sốc văn hóa, chưa hiểu được định nghĩa này là thế nào nhưng hội nhập văn hóa là quá trình đã có từ rất lâu, bắt đầu từ khi con người biết đến chiến tranh và xâm lược. Gốc rễ của nó bắt đầu từ kinh tế. Lúc đầu là thực túc binh cường => xâm lược, giờ là xâm lăng về kinh tế. Cho nên với tình hình VN hiện nay chỉ có thể nói được một câu, yếu thì phải chịu
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cục gạch hơi bị to
    Tiện thể nói luôn về vấn đề cơ hội cho VN. Cơ hội lúc nào cũng có,
    quan trọng là có nắm được hay ko thôi
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    HIX....
    Cuối cùng thì cũng có người phản ứng mạnh mẽ vậy...(mong Mod để lại cái bác NeverSmile1 này để em đối chất )..mà ai ủng hộ em thì cũng vào đây 1 thể đi >.<...
    Thực ra em cũng đang thắc mắc Bác là ai mà có vẻ biết rõ em thế nhỉ??Nhưng BỊ CÁO thì ai lại đi hỏi NGUYÊN CÁO là ai đúng không ?
    Những điều bác nói làm em :
    "Giật mình mình lại thương mình xót xa.."
    Đúng ! Bác nói thế dễ làm em CRY lắm, rất CAY...nhưng dù sao cũng cảm ơn bác đã nói thật không sợ mất lòng...
    Thực ra em chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình thôi, em chưa bao giờ muốn tỏ ra là ai đó...và em cũng biết em chẳng là gì cả..
    Nhưng thế giới bây giờ là CHIA SẺ, (giống Japan đã biết chia sẻ môn võ thuật của mình=>cả thế giới đều biết =>TQ giờ mới giật mình thì đã quá muộn), người VN có cái thói ích kỷ dù ĐÚNG hay SAI cũng không bao giờ chia sẻ...Và em không sợ bị chửi vì vậy em vẫn cố viết.Tất nhiên ngoài đời em cũng chỉ bình thường NHƯ MỌI NGƯỜI THÔI.Vẫn đầy sai lầm và khuyết điểm...
    .Em chưa bao giờ có ý định KHOE KHOANG, em chỉ muốn đưa ra ý kiến để mọi người bàn luận mà thôi...
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 01/12/2008
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 01/12/2008
  7. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi~~~~, Chú bắt đầu dở rồi, vai phụ của chú diễn hơi thô, nếu không phải là chú thì hội đồng nhà chú, chú có thể sài bất kỳ từ gì tránh xa xa 3 chữ: never, cry, smile.....
    Đã rất rõ ràng chú vừa tung vừa hứng, chú hiểu biết đấy nhưng vẫn ko thoát được khỏi cái tuổi của chú, kinh nghiệm trá hình còn non lắm...
    Đọc bài của mấy chú tôi đau đầu lắm, nghe nó cứ cao siêu bác học kiểu gì ấy, tôi chỉ lo kiếm cho đầy cái ví của tôi là thế giời này phẳng hết, văn hoá này sốc hết...Chính con người vô hình tạo ra quy luật rồi tự sướng, tự chết vì chính những gì mình tạo ra.
    Vào đây xem diễn tuồng hay phết. Các chú cứ tự nhiên...
  8. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    thằng neversmile không thể là Long béo rùi.Toàn lôi những cái nevercry muốn giấu.Kể cũng chim cú đây
  9. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    là thành viên lớp Vỏ 2
    tao đồng ý với nhận định của thằng neversmile1 về thằng Long béo, mày hồi tỉnh lại đi Long béo ah
    thằng smile nói đúng, mày đã còn lâu mói thoát khỏi cái vỏ bọc của gia đình mày, của bản thân mày...đến cái = lái xe mày còn chưa có, tay ga xe máy mày còn chưa vặn......mày chỉ biết mỗi PS, các tài khác mặc dù mày có thật nhưng mày đã thực sự dùng nó có ích như thế nào chưa, mày đã dùng nó kiếm được chút tiền nào tiêu vặt chưa ????...
    anh khuyên chú, bao jo ra khỏi trường đi làm rồi hãy bàn luận cái này, kẻo bức vách có tai mày chết lúc nào không hay đâu kon ạ !!!!!!!!
    mà thằng ôn neversmile1 là thằng ôn nào mà nói thật thế không biết nữa, mày phang cục bê tông to tướng đập vào mặt thằng Long thế không biết
    Dẫu biết rằng XH còn nhiều thứ không tốt, có nhiều...nhưng mày đừng giở giọng thay đổi thế giới, không có khả năng đó đâu
    ở VN ta mày phải nhớ rằng: "ai cũng bất bình song ai cũng dơ tay đồng ý, ai cũng không đồng ý nhưng đều giơ tay đồng ý, ai cũng...nhưng ai cũng dơ tay đồng ý"
    mày định thay đổi cái j ??????????????
    tốt nhất là mày cứ ngủ đi cho khỏe người, cho thêm béo
    Được lovemoneys sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 03/12/2008
  10. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    Ở đời sống mà cứ phải sợ người ta theo dõi nhỉ.Cứ vô tư đi.Cũng phải có chỗ để xả xì tress cái chứ.Cái thằng D ngố kia.Mới đọc có mấy bài mà đã triết lý gớm.Bài của Long béo cũng có tác dụng đấy chứ.Lại sắp xuất hiện cây văn thứ hai rùi

Chia sẻ trang này