1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vàng1 Ko phải chán mà là đang QUẢ BÍ..cần châm cứu thêm sách vở...luyện thêm công phu.
    Vàng2: Không phải tao bảo mày đợi tao mà mày cứ chờ đấy tao sẽ THỊT
  2. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    thi xong rồi nhào zô nào.Hay cả hai hôm nay đều chán rồi.
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vàng1 Ko phải chán mà là đang QUẢ BÍ..cần châm cứu thêm sách vở...luyện thêm công phu.
    Vàng2: Không phải tao bảo mày đợi tao mà mày cứ chờ đấy tao sẽ THỊT
    [/quote]
    Chú cry đang hấp hối bị emyeu bồi thêm quả này chết sặc tiết
  4. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    sao thế thằng ku Long béo, tịt ngòi rồi ah ?
    tiếp đi thằng Smile nói bẩn mày đó, vả nó phát
    tiếp chiêu đi
    mạnh vào
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    theo nhận định của giới quan sát cho thấy, khách quan mà nói thì thằng Smile đang thắng thế
    với khả năng biện luận cũng ngon, dẫn chứng rất ổn...
    smile đang thắng thế
    Zô Zô...
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    To SMILE :
    Công nhận là bác nhận xét rất đúng...Em sẽ không tự nhận mình NGU và SAI nữa...
    Nhưng thực sự là không phải em cám ơn ĐỂU đâu..Bác tưởng là trong cái thế giới này dễ dàng tìm được người dám nói thẳng như bác sao,1 người không sợ làm người # phật ý...Bác thử nhìn xem trong cả cái đất nước VN này có mấy ai dám tranh luận như bác (mặc dù thời buổi này ai cũng hỉu tranh luận là cần thiết..)và [red]cũng chả mấy ai cười và để người ta TÁT vào mặt như em !!! [
    ed]
    Buồn thay chính trong cái THẾ GIỚI THỰC thì mọi thứ đa phần đều GIẢ DỐI, còn trong cái thế giới ẢO này khi chúng ta đeo trên mặt những chiếc mặt nạ thì lại là THỰC nhất...Cũng bởi vì chả ai biết bác và em là ai, và bác cũng chả bao giờ phải lo việc em "đâm lén" bác...Thậm chí ngay cả khi cuộc tranh luận này biến chúng ta thành "trò cười" cho mọi người(đừng cười! ai dám bảo rằng trong số những người đang theo dõi topic này lại không có người nghĩ như vậy)...
    Thử nghĩ mà xem, mỗi khi đi học về lại hí hửng lên net để mà tranh luận...ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ 1 NIỀM HẠNH PHÚC SAO? Cuộc sống mới đỡ "buồn chán" làm sao, khi mà tất cả đều bị cuốn vào VÒNG XOÁY...1 chút gì đó dừng lại "nhìn ngó xung quanh" không phải là tốt hơn sao?Tạm thời quên đí những thứ TẺ NHẠT ngoài đời :"tiền bạc, danh dự, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, thù hận, phản bội..v...v..."
    NÓI THẬT, em hiểu rất rõ những gì bác định nói...và những gì bác nói đều không sai một tý nào,nhưng những gì em viết cũng không sai...2 mặt của 1 tấm huân chương...Rất mừng là em và bác đều đang cố gắng vượt qua khoảng cách của con người: Không phải là giàu nghèo, không phải là giai cấp, hay tuổi tác...mà chính là suy nghĩ chúng ta.
    Nói cho bác biết sự thật nè : trong cuộc sống, em luôn cảm thấy "thất vọng với chính bản thân mình" bởi vì những gì em muốn là phải THÔNG MINH HƠN CHÍNH SỐ PHẬN CỦA MÌNH...Đó là lý do em không thể nào chịu nối việc LẬP LẠI NHỮNG SAI LẦM của những người đi trước, hay những sai lầm mà trong các cuốn sách, bộ phim vẫn nói thường ngày...Tất cả những kinh nghiệm mà loài người trải qua đã được đúc kết thành ĐẠO ĐỨC, thành quy luật XH (em vẫn không đồng tình với việc cho rằng XH không có quy luật nào hết..)...Em vẫn luôn CỐ GẮNG vượt qua cả chính những "cảm xúc" của chính mình...ngay cả khi đã học cách TỪ BỎ hay CHẤP NHẬN, ngay cả khi cảm thấy được tương lai,ngay cả khi biết rằng mọi việc không thể theo ý mình,ngay cả khi trở thành 1 THẰNG HỀ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì mọi thứ vẫn không thể VUI VẺ theo nghĩa bóng lên được....
    Ngay từ đầu em cũng đã biết rằng nếu đi đến tận cùng thì sớm hay muộn em cũng sẽ thua Bác, nhưng không phải vì thua cuộc mà em chịu bỏ cuộc.Cũng có thể bác không đủ sức thuyết phục em thua...Kệ những người # có thể họ đọc xong họ sẽ không hiểu nhưng bác thì cố hiểu nhé...
    Vậy cuối cùng trước hết bác cần phải cho em biết bác không đồng tình với các bài viết của em, hay cái việc em post bài lên đây,hoặc thậm chí là không đồng tình với chính em..?
    To ALL :Dành cho những người đang theo dõi topic này..
    Tui có câu chuyện này khá bổ ích (có lẽ có nhìu người đọc rồi)..Mọi người đọc coi và ngẫm xem có BUỒN CƯỜI không, khi mà khoảng cách giữa con người chỉ là suy nghĩ..Tất nhiên KHÔNG KHUYẾN KHÍCH mọi người nghĩ theo chiều hướng "đơn giản"...
    [red]Nghĩ về cha...[
    ed]
    4 tuổi: Cha là người có thể làm bất cứ điều gì.
    5 tuổi: Cha là người biết tất cả mọi thứ.
    6 tuổi: Cha tôi thông minh hơn cha bạn.
    8 tuổi: Cha không hẳn biết chính xác tất cả mọi thứ.
    10 tuổi: Thời thơ ấu của cha, mọi thứ chắc là khác bây giờ.
    12 tuổi: Ồ, đương nhiên, cha chẳng biết gì về điều đó cả. Cha không còn nhớ về thời thơ ấu nữa.
    14 tuổi: Đừng có để tâm tới cha tôi làm gì. Ông ấy thật là lạc hậu!
    21 tuổi: Cha tôi ư? Ôi trời, ông ấy không theo kịp thời đại đâu.
    25 tuổi: Cha có biết chút chút về điều đó, vì ông đã trải qua nó rồi.
    30 tuổi: Có lẽ chúng ta nên hỏi xem cha nghĩ gì về chuyện này. Dẫu sao, ông cũng có nhiều kinh nghiệm.
    35 tuổi: Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì mà không hỏi qua ý kiến của cha.
    40 tuổi: Tôi tự hỏi làm thế nào mà cha lại xoay xở được việc ấy nhỉ. Cha quả thật thông minh và đầy kinh nghiệm.
    50 tuổi: Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được gặp cha ngay lúc này, để tôi có thể chuyện trò với ông. Thật tệ, tôi đã không đánh giá cao sự thông minh của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được rất nhiều từ cha.
    - Ann Landers
  7. diakhong

    diakhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    170
    Thằng ku này ít tuổi hơn mình mà triết lý sâu xa ghớm .
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    chủ đề này bắt đầu dở hơi rồi đấy, lock nhé
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    e có ngồi đọc 1 số kái ....có fải là hàm í sâu wá hay ko, hay là do nói lệch....1 bài vít ko thể hiện đúng kái đang nói, nội dung bao gồm tất cả ===>loãng===> như....
    tán thỳ tán chứ để viết và mọi người nhận xét hay cảm nhận thỳ....nhìu í kiến lém nhé! hihi
  10. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    CRY- SMILE ....như 1 người vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này