1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    không phải là 1 thằng đâu em, 2 thằng lớp anh đó
    Vỏ 2 dạo này có mắy thằng chửi nhau ghê phết
    trong đó có 2 thằng CRY và thằng Smile
    ZÔ ZZÔ...
  2. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    mà có khi thằng smile lại là thằng lovemoneys í nhỉ.
  3. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thằng Hiếu mày nói bẩn anh cẩn thận ăn đòn đấy
    tao mà đã chửi ai tao không cần chơi nick ảo làm j đâu
    mà không rõ thằng Smile là thằng nào mà hiểu rõ Long béo thế nhỉ
    tao ngờ ngợ 1 thằng trong lớp
    có lẽ là nó ...
  4. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    ngợ làm gì.Để yên cho hai cháu nó còn sôi nổi chứ
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    lớp a mèo vàng hả? tại e thí lời lẽ nó cũng na ná nhau....và cùng chung kái kỉu nói zông dài ....hớ hớ
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    TOP đang HOT, hãy để những người trẻ đấu trí với nhau xem nào, dù trên phương diện gì thì CHỬI NHAU kiểu TRI THỨC vẫn còn hơn là NÉM ĐÁ, CHÉM GIÓ kiểu VĂN HOÁ NGẮN.
    Xin mod cứ tà tà xem tình hình chính sự, nếu thấy thật sự VÔ văn BỔ thì KHOÁ MỒM cũng ko muộn.
  7. neversmile1

    neversmile1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay khen chú CRY nào ...
    Chú khéo quá, khéo đến nỗi hôm qua đã định nạt chú rồi nhưng sau khi đọc bài của chú anh lại về nhà nghĩ thêm 1 ngày nữa cho chắc chắn rồi mới NẠT chú tiếp được ^^...
    BÌNH MỚI RƯỢU CŨ..Chú kêu chú không tự nhận mình là NGU và SAI nữa nhưng chú lại nhận mình là THẰNG HỀ...Ngay đầu tiên chú đã XOA anh, và cả việc chú nhận mình là THẰNG HỀ hay XOA anh đều thực hiện quá KHÉO, mà chú vẫn ĐÁ XOÁY lôi kéo chỉ trích thêm được mấy vấn đề nữa...Anh thực sự không còn gì để nói, quá hoàn hảo...
    Ngay từ lúc đầu chú chưa bao giờ trả lời trực diện vào các câu hỏi của anh..Chú toàn NÉ KHÉO và những lý luận chú đưa ra đều mang tính MỞ (tức là không chỉ nói chuyện riêng giữa anh và chú)...Chú CHÀI cũng dẻo lắm, chú luôn dẫn dắt câu chuyện theo hướng có lợi cho chú...
    TRÒ CƯỜI...Chú dùng từ này cũng làm anh GIẬT MÌNH đấy, đúng là anh quên mất là cuộc cãi vã này là CÔNG KHAI(550 lượt xem/52 bài viết ^^)....Cám ơn chú đã nhắc nhở..
    Chú đang cố ĐỒNG HÓA giữa anh và chú để giảm mũi nhọn tấn công của anh, cũng khá đấy...2 MẶT CỦA TẤM HUÂN CHƯƠNG =>khéo lắm.>.<
    Cuối cùng chú vẫn CHÍCH anh 1 phát bằng câu hỏi. Nhưng anh nghĩ là anh chưa cần phải trả lời câu hỏi của chú khi mà chính chú cũng chưa trả lời anh 1 cách thỏa đáng..Mà chú hỏi KHÔN thế, hỏi thế hóa ra từ đầu đến giờ mới chỉ là ĐÁ DẠO thôi à? Bây giờ mới XÁC ĐỊNH xem là mục đích cuộc CÃI LỘN này là gì à?
    Nãy giờ anh khen chú cũng MỎI MỒM rồi..Vậy là mọi BÀI của chú anh đều biết tỏng nhé, đừng HÙ anh bằng mấy chiêu cũ nữa. Đến lúc anh nạt chú thôi.
    ANH không hiểu là chú có bị DOWN không đấy khi mà chú lại tự NHẬN THUA, rồi lại cố cãi vã..Cái này thì chú THÔNG MINH quá, anh cóc hiểu được...RỒI chú giải thích anh coi thế nào là "THÔNG MINH HƠN CHÍNH SỐ PHẬN CỦA MÌNH" mà cũng cho anh xin cái DẪN CHỨNG CỤ THỂ cái, từ đầu đến giờ chú nói MƠ HỒ quá...
    Xong rồi đấy chú xuất Chiêu coi ...Anh xem chú còn BÀI nào nữa coi...

  8. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    TO SMILE :
    Bác nói nghe ghê quá, thằng em này không đến nỗi CAO THỦ như bác nói đâu...
    Còn như bác yêu cầu thì thằng em này xin hỏi lại bác..
    Bác bảo em chưa chắc đã là 1 kĩ sư Vỏ giỏi vậy em hỏi lại bác là bác có chắc là bác có khá hơn em ko?
    Bác bảo em là rỗi hơi, vậy bác phi vào đây cãi nhau thì cũng rỗi hơi chả khác gì em ..
    Bác bảo em là vô tích sự, vậy bác có ích được bao nhiêu..
    Bác bảo em là hoang dã vậy bác có hiểu từ HOANG DÃ và TỰ NHIÊN # nhau ở đâu không..
    Bác hỏi em những câu mà ngay cả bác cũng chưa trả lời được...
    Bác không trả lời câu hỏi của em vì bác không trả lời được chứ không phải là không muốn trả lời..Tất cả những gì bác làm đơn giản chỉ là muốn HẠ BỆ thằng em này,muốn thằng em này nhận THẤT BẠI mà thôi..Còn vì sao? Đơn giản là bác không thể CHIA SẺ như thằng em này, bác cảm thấy KHÓ CHỊU khi thằng em này làm được những điều mà bác không làm được...THẾ THÔI..
    Đúng là "xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai nghe thấy người xưa khóc đâu.."
    Nói cho tất cả những người đang phản đối em :Vậy mọi người nghĩ rằng để TYPE được những điều trên chỉ đơn giản là ngồi và nghĩ lung tung là được à!...Mọi nghĩ là em vui sướng khi tỏ ra KHÔN NGOAN hơi mọi người à...
    Có những điều tôi làm được mà mọi người không làm được thì ngược lại cũng có những điều ai cũng làm được nhưng tui lại không được...Đó là lý do vì sao tui không sống 1 mình trên thế giới này, tôi cần mọi người cũng như mọi người cần tôi..
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Đã đến lúc phải tổng kết rồi, có lẽ sẽ dài mọi người chịu khó đọc ^^...Thực ra những bài viết trên là viết theo kiểu để mọi người nghĩ thêm và cũng viết cho nhiều đối tượng, cho nên mỗi người nếu không cố hiểu sẽ chỉ nhận được 1 phần =>rất nhiều người không hiểu ...
    Trước hết là để viết bài này xin mọi người cho thằng "TRẺ RANH" này 1 cái THẾ và LỰC ảo để tạm đứng cao hơn 1 chút...Cũng như mọi lần chỉ là CƠN GIÓ thổi qua, có 100 người thì may ra 1 người mới cảm nhận được nó còn đâu thì cứ để nó BAY thôi,NHƯNG 1 người là đủ ^^.
    TỔNG KẾT
    HOÀN CẢNH LỊCH SỬ
    THẾ GIỚI PHẲNG ! Thực ra 1 đó chỉ là tên 1 cuốn sách mà 80% của nó là về chính trị(tui đọc nó cũng không hỉu ^^)..Nhưng mọi người dùng nó như 1 thuật ngữ để chỉ thời buổi hiện nay...Tại sao lại dùng nó? Vì để SANG MỒM và tỏ ra PRO 1 chút...Cần phải giải thích 1 chút vì có lẽ 1 số người ko hiểu và cũng để mọi người hiểu thêm là tôi dùng cụm từ này là để chỉ cái qoái gì..
    THẾ GIỚI PHẲNG đó là Thế giới với công nghệ phát triển đã kéo con người xích lại gần nhau cả về không gian lẫn thời gian...Chính điều đó khiến cho ngay cả những người bình thường nhất cũng có TIẾNG NÓI=> Thế giới không còn cái kiểu chủ nghĩa 1 ANH HÙNG nữa mà của tất cả mọi người.... Tính cá nhân hóa được nâng cao, những khoảng cách theo kiểu giàu nghèo hay giai cấp bị mờ nhạt dần.v..v..XH dần phân hóa theo tư tưởng, những người đồng quan điểm tập hợp nhau lại thành nhóm, CLUB ..v..v..Tất nhiên kéo theo đó sẽ là sự đòi hỏi phải phát triển về các môn khoa học nghiên cứu về con người như tâm lý học hay XH học, công nghệ sinh học..v...v...Cũng giống như nền công nghiệp dịch vụ vậy...
    Do ai cũng có thể dễ dàng tiếp xúc với tri thức nên sau này chỉ có 2 loại người : THÔNG MINH và NGU DỐT..Những người THÔNG MINH sẽ nhanh chóng điều khiển TG và điều khiển những người NGU DỐT..Những kẻ NGU DỐT thì chả bao giờ biết là họ NGU DỐT vì vậy đa phần vẫn tự làm tổn thương mình và những người xung quanh và chấp nhận bị "cuốn theo" mà không hiểu vì sao mình bị "cuốn theo"...
    NHỮNG ĐIỀU BẮT GẶP Ở XH VN
    Thời nào chả có anh hùng
    Thời nào chả có thằng khùng thằng điên..
    XH bao giờ chả có 2 mặt, nhưng không phải vì thế mà buông xuôi hoặc cho rằng nó vẫn "tốt chán.."
    Sự giả dối tràn ngập khắp nơi, có những điều ai cũng biết nhưng mặc xác nó..Tư tưởng thì xuống cấp trầm trọng...
    Đã qua thời kì ĂN NO MẶC ẤM mà chuyển sang ĂN NGON MẶC ĐẸP nhưng trình độ dân trí không được cải thiện theo kịp => loạn ở mọi lĩnh vực
    Giáo dục cố cải cách nhưng cái cần phải cải cách chính là tư tưởng của những người dạy và người học thì không được coi trọng...GD thiếu trầm trọng về việc nâng cao nhận thức những môn nghiên cứu XH(trong khi đó đòi hỏi hiện nay là cần) hay những kiến thức nhân văn(nghệ thuật)...Khiến cho sự thực dụng đi quá xa...Con người bị xoáy theo không cưỡng lại được...Như nói trên những luồng tư tưởng va chạm nhau nhưng không chịu hiểu nhau (khoảng cách vẫn là trong suy nghĩ mà ra) => đâm ra đường ai người ấy đi...=>loạn tiếp..
    XH phân hóa theo tư tưởng...
    Giới trẻ không hiểu biết về XH học hay tâm lý học nhiều (mà cả bố mẹ chúng cũng không hiểu)=> dẫn đến như mọi người thấy rồi đấy ..XH thì quá chú trọng đến 20% đặc biệt (gương tốt hay gương xấu) mà quên mất 80% bình thường .Tivi hay đài báo lúc nào cũng chỉ là những "tấm gương thành công" nhưng chúng ta lại học được nhiều đa phần từ thất bại=> đôi lúc việc giáo dục theo hướng đó lại phản tác dụng.Thành ra tồn tại những câu nói "Vâng tôi ngu";"Tôi chỉ thế thôi " ...Đã nói rồi bây giờ là thời đại của những người BÌNH THƯỜNG rồi..
    Tầng lớp gần trưởng thành(như tui nè)...1 bộ phận thì không quan tâm,kệ xác nó lo cho mình đã..1 bộ phận lúc nào cũng muốn thay đổi THẾ GIỚI (giới trẻ bao giờ cũng vậy-ngựa non háu đá ^^)nhưng cuối cùng do tính LÀM VIỆC THEO NHÓM quá tùi => phó mặc theo kiểu "XH tự nhiên phát triển không thể cưỡng ép được"...(Đơn cử thí dụ : Khi tôi nói là XH không công bằng thì ai cũng vỗ tay hưởng ứng,nhưng ở đây điều tôi muốn nói là: nó không công bằng vì :1,Ai cũng muốn có lợi hơn người # ; 2, Không còn ai tin vào nó.ẤY nhưng có mấy ai để ý đến điều đó đâu >.<...Dường như sự chấp nhận đã lan tràn khắp nơi)
    XH không phát triển tốt vì những phần tử của nó đều chưa hoạt động hết công suất..
    Ra đường thấy bàn luận chuyện đời thì bao giờ cũng chỉ là kể 1 câu chuyện: "1 ai đó lừa 1 ai đó"..Phim ảnh đa phần vẫn là "1 ai đó lừa 1 ai đó"=> XH cũng đa phần là "1 ai đó lừa 1 ai đó"...Nhưng đó lại là SỰ THẬT
    VỀ CÁ NHÂN
    +, Hoàn cảnh (cái này chỉ nói thêm thôi chứ nó hoàn toàn thừa so với bài viết này)
    Cũng như 99% mọi người, vô học chủ yếu là ra là có công việc ngay chứ có YÊU NGHỀ hay Xây Dựng XH gì đâu ^^...Đen thay là vào học đúng lúc nó đang BỐC (mà các cụ dậy : Đi buôn phải chạy theo Lỗ)=> đến lúc mình ổn định thì nó XUỐNG DỐC là vừa...=> đâm ra cũng lo lắng ....Mà cái này chắc ai cũng biết rồi mà ...NEXT
    +,Suy nghĩ cá nhân
    Không muốn sống trên đời theo kiểu DUY TRÌ NÒI GIỐNG...Muốn SỐNG và SUY NGHĨ...
    Quan sát thấy mọi người vẫn rất nhiều người mắc "sai lầm" mà cả ngàn năm nay vẫn không thay đổi => chán ...
    To SMILE : thế nào là THÔNG MINH HƠN CHÍNH SỐ PHẬN CỦA MÌNH ? đó là việc phải biết xem mình sẽ nhận gì và trả giá gì và không phạm sai lầm cũ..Ví dụ điển hình khi em chấp nhận 1 tính cách hiền lành thì em phải hiểu là người hiền lành luôn có tư tưởng là NHỊN là BỎ QUA hay NHƯỜNG...vì vậy họ luôn cảm giác là bị cho đi rất nhiều mà không được nhận lại => khi quá đà thường CỤC TÍNH..=>đa phần HIỀN thì CỤC => em không lập lại sai lầm đó, có thể hỏi bạn bè em thì biết, em không bao giờ cục cả...Nhưng cũng cần lưu ý những người # là đừng đi quá đà...Nếu không thì "đi với ma thì phải mặc áo giấy thôi"...
    MỤC TIÊU
    Nâng cao nhận thức cho mọi người, chú trọng hơn về XH...dù chỉ là 1 cơn gió như đầu bài viết..
    Vấn đề ở đây không phải là AI BIẾT NHIỀU HƠN AI mà là BIẾT HAY CHƯA BIẾT và nếu BIẾT TẠI SAO KHÔNG THAY ĐỔI ...
    Nói thật đây là năm 2008 rồi, mà ai vẫn còn những tư tưởng SAI LẦM LẠC HẬU kiểu như :KIÊU NGẠO, TỰ TI, THAM LAM QUÁ..v..v...thì CHẾT ĐI CÒN HƠN...Buồn 1 nỗi là những kẻ NGU DỐT như vậy thì vẫn còn đầy rẫy ..Ai cũng có "1 cái đầu trên cổ" xem tivi sách báo nhiều thì phải KHÔN ra chứ ^^.Những SAI LẦM KIỂU ĐÓ thì bao nhiêu phim, truyện nói đầy ra rồi... nên đừng ai nói là tui muốn tỏ ra rất gì và này nọ nhé ..
    Muốn mọi người phát huy hết tiềm năng.Bây giờ ai cũng có thể trở thành 1 ai đó, đừng BÓ CHẶT mình quá...
    Muốn NÂNG CAO CÁI TA trong mỗi người (chứ không phải cái TÔI đâu nhá ^^)..nếu mỗi người đều hiểu rõ việc tạo ra thương hiệu bản thân và tạm dừng lại đừng để XOÁY theo :cố bỏ chút thời gian suy nghĩ ...thì có lẽ THẾ GIỚI ĐÃ CÓ THỂ TỐT ĐẸP HƠN..
    TÓM LẠI : XIN MỌI NGƯỜI BỎ CHÚT ÍT THỜI GIAN SUY NGHĨ XEM TẠI SAO :
    1, ĐÃ HƠN 2000 NĂM TRÔI QUA MÀ CON NGƯỜI VẪN TỰ LÀM TỔN THƯƠNG MÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH !
    2, NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI LỚN BAO GIỜ CŨNG BUỒN VẬY ? DÙ CHO HỌ ĐỦ THÔNG MINH VÀ TRƯỞNG THÀNH ..
    3, KHOẢNG CÁCH GIỮA NHỮNG CON NGƯỜI ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ SUY NGHĨ ?SAO KHÔNG CỐ HIỂU NHAU HƠN...
    KẾ HOẠCH VÀ HÀNH ĐỘNG
    không phải là 1 con người thành công nhưng vẫn cố gắng phát triển theo kiểu " Nhìn tôi nè ! Tôi bình thường nhưng tôi vẫn suy nghĩ và hành động .Tại sao những người giỏi hơn thông minh hơn không chịu suy nghĩ và hành động "...Dẫu biết rằng mình NÓI HAY LÀM DỞ nhưng vẫn phải viết, à quên TYPE ra đây để những người LÀM HAY cố gắng thực hiện và bổ sung ..Đó cũng chính là cách những cá thể không hoàn hảo tạo thành 1 tổng thể hoàn hảo...
    Triển Khai
    Đầu tiên là phải chờ đợi thời cơ, chờ đến khi net bắt đầu phổ cập (cụ thể là trong lớp đã có nhiều người có net)...
    Thứ 2 là chọn địa điểm ...Đã thăm dò diễn đàn TTVNOL từ năm 2006 qua 1 số bài "đá đểu rồi biến" và nhận thấy diễn đàn này không đông quá và cũng cũng không ít quá mà gồm rất nhiều thành phần (SV,GV,những người đi làm..v...v).Hơn nữa diễn đàn hoạt động rất CẦM HƠI có khi cả tuần mới có 1 bài trả lời mới, topic thì rất tẻ nhạt cùng lắm thì vài người lên hỏi han rồi lại biến...=>đúng là nơi đang cần để thực hiện tốt kế hoạch ^^
    Các bước thực hiện
    1, Đầu tiên lấy danh nghĩa là ĐỔI GIÓ cho topic bằng các bài viết vẫn mang tính ĐÁ ĐỂU, ĐÁ XOÁY
    2, Cứ từ từ CHÀI để có 1 thương hiệu NEVERCRY đã
    3, Sau khi có 1 thương hiệu ổn định, rất may là bà chị emyeulacuoi tự nhiên lại lập ra topic này => cơ hội trời cho
    4, NGOÁY CHÁO khu vực này và cố gắng lôi kéo càng nhiều người càng tốt, gửi link topic này đi lung tung ^^
    5, Không như dự tính, những người phản ứng lại chỉ có lovemoneys, nhưng nói thật phản ứng kiểu đó thì chỉ tổ ...^^ không có chút bài bản nào cả.
    6, Lúc này tự nhiên cứu tinh xuất hiện, cha NEVERSMILE nhảy vào..Hay lắm có kịch tính =>lượng view thể nào cũng tăng ^^..Tóm lấy và chửi nhau luôn
    7, Truyền bá tư tưởng thông qua các bài viết, theo kiểu vừa chửi XH vừa tự bạch
    KẾT
    Máy còn mỏi huống chi là con người, em hết chất rồi KHÔNG NGOÁY CHÁO được nữa đành buông xuôi thui...Dồn hết công lực để tạo ra 1 cơn gió thổi qua ...Ai cảm nhận được nó thì tiếp bước còn đâu thì cứ để nó BAY đi thôi...
    Bây giờ tuyên bố để cho cái diễn đàn này trở lại thời THANH BÌNH vốn có của nó...
    Giờ tập trung cho "Project 3 year" và cố gắng COMPOSER cho lớp trước khi ra trường...
    Cuối cùng xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào VỞ KỊCH này và cả những người đọc vở kịch này...
  10. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    Đọc xong pà con có hiểu gì không nhở.

Chia sẻ trang này