1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEVERCRY_HP Viết rất hay, tại sao ko tạo cơ hội và môi trường cho những tài năng này nhỉ?? Viết tiếp

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Không công kích cá nhân nhá Cry
    Bài viết cuối khá hay, có chất lượng
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    To cry : Cái topic này đúng là phải stop ở đây. Chú càng nói càng lòi cái nông nổi của mình.
    Thứ nhất: Cuốn thế giới phẳng chẳng nói đếch gì đến chính trị cả. Đơn giản như tên gọi, cuốn sách trình bày về quan điểm vì sao thế giới là phẳng và nguyên nhân dẫn đến sự phẳng c ủa thế giới cùng với những ảnh hưởng của nó.
    Thứ hai: chẳng có cái gì là xóa nhòa giàu nghèo với giai cấp cả. Sự phẳng chỉ dẫn đến sự phân hóa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt mà thôi. Xin trích 1 câu trong quyển thế giới phẳng: "Trên đồng cỏ con linh dương là kẻ bị ăn thịt và con sư tử là kẻ ăn thịt, mỗi sáng, con linh dương phải tìm cách chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất để ko bị giết và con sư tử phải tìm cách chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất nếu không muốn bị chết đói. Mỗi sáng thức dậy bất kể bạn là kẻ ăn thịt hay bị ăn thịt thì công việc của bạn là phải chạy thật nhanh"
    Thứ ba: xin nhấn mạnh lại một lần nữa là các vấn đề xã hội là tổng hòa của rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Nếu không ý thức sâu sắc được vấn đề này thì chắc chắn sẽ rơi vào chủ nghĩa phiến diện và chú đã rơi vào cái chủ nghĩa ấy rồi. Khuyến nghị chú nên đọc quyển "súng, vi trùng và thép", hy vọng quyển sách đó sẽ giúp chú có cách thức tư duy và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện mà chín chắn hơn.
    Thứ tư: cám ơn chú đã mạnh dạn chia sẻ quan điểm, tuy vậy mọi người có vẻ mệt rồi, stop thôi. Chú có thể tham khảo thêm truyện ngắn "chúng ta không thể nên người" của azit nexin. Anh chắc chú sẽ ngộ ra thêm một ít về cái quan niệm sống của chú đấy.
  3. neversmile1

    neversmile1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bà con thằng cu CRY nó chơi bài chuồn đó...
    Em biết rõ nó quá mà....đừng để những lời "đường mật" đó của nó loè...
    Nó không PHÉT và cũng không cãi đuợc nữa =>Chuồn là thượng sách...
    Quan điểm gì nó cơ chứ ...>.<
    Mục đích của nó chỉ là NGOÁY CHÁO CHỖ này thôi...
    Được neversmile1 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 09/12/2008
  4. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác sư tử và Smile
    thằng Long béo nên Stop
    tao thấy mày đuối lý rồi
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thôi, xin. Stop hết, nói phét cũng được mà ngoáy cháo càng tốt. Lâu rồi
    ko có ai vào quét bụi cho box
  6. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    http://www.markazine.com/archives/165
    Chưa đọc cuốn này
  7. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    "Thế giới quả là rộng lớn và còn rất nhiều việc phải làm"-Kim woo choong
  8. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    chả thấy bác cry lên nữa
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    To mrbtuan :HIX..cái bài viết cuối cùng là tồi nhất ...>.< vì nó chỉ mang tính giải thích chứ chả có gì...
    To Silent_hill : Thực ra là em mới chỉ đọc 50% cuốn sách đó, mà cũng không hiểu lắm ...nhưng theo em hiểu thì nó nói ẩn ý về chính trị nhiều hơn ...
    Còn những vấn đề khác sẽ xem xét lại ^^
    To NeverSmile : chẳng qua cũng chỉ là mấy bài viết..mấy câu nói...cũng chả chết ai..
    Mà em không chuồn mới là lạ ...Chuồn là thượng sách mà...
    To All : Đòi hỏi quá nhiều ở 1 người BÌNH THƯỜNG ...
    Những điều em viết đầy cái sai mà cả em cũng biết...quan trọng là muốn KÍCH ĐỘNG mọi người thôi ^^
  10. neversmile1

    neversmile1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ái chà ! Chú Cry chưa diễn hết mà đã chơi bài ngửa rồi làm thằng anh này mất hứng quá ^^...
    Cũng như mọi câu chuyện, bộ phim ăn khách,lúc kết thúc, "trùm cuối"(tức chú CRY) bao giờ cũng kể về kế hoạch của mình và Tèo..v..v.Cuối cùng chính nghĩa đã chiến thắng hay chính xác hơn là chiến thắng là chính nghĩa (biết SMILE là ai chưa hả ^^).VỞ KỊCH đã hết nhưng mà vẫn còn thiếu phần CRE***...Vậy thằng anh này xin mạn phép bổ xung...
    CRE***
    Khi tôi được "chiếu sáng", như đa phần những người #, CẢM ƠN ngọn đèn đã "chiếu sáng" mình.Nhưng ngoài ra tôi không Quên CẢM ƠN những người âm thầm cầm ngọn đèn soi sáng cho tôi..Những người không bao giờ "phát sáng", những người sinh ra chỉ để "làm nền"....
    Cũng cần phải có tý âm nhạc cho giống phần CRE*** chứ ^^.
    Theme Song : Xin làm người hát rong
    Music by ẨN ; Vocal : P.Thanh (thể hiện thành công nhất theo cảm nhận của tui)
    QUAN SÁT, CẢM NHẬN
    "Chúng ta đang ngập chìm trong biển thông tin nhưng lại đang khát tri thức" -Karan Sing
    Có quan điểm cho rằng chỉ những mối liên hệ tường minh (có thể chứng minh được) giữa các dữ liệu mới được xem là tri thức. Còn những mối quan hệ không tường minh thì không được công nhận. Ở đây, ta cũng có thể quan niệm rằng, mọi mối liên hệ giữa các dữ liệu đều có thể được xem là tri thức, bởi vì, những mối liên hệ này thực sự tồn tại. Điểm khác biệt là chúng ta chưa phát hiện ra nó mà thôi. Rõ ràng rằng "dù sao thì trái đất cũng vẫn xoay quanh mặt trời" dù tri thức này có được Galilê phát hiện ra hay không!Như vậy, so với dữ liệu thì tri thức có số lượng ít hơn rất nhiều. Thuật ngữ ít ở đây không chỉ đơn giản là một dấu nhỏ hơn bình thường mà là sự kết tinh hoặc cô đọng lại. Bạn hãy hình dung dữ liệu như là những điểm trên mặt phẳng còn tri thức chính là phương trình của đường cong nối tất cả những điểm này lại. Chỉ cần một phương trình đường cong ta có thể biểu diễn được vô số điểm!. Cũng vậy, chúng ta cần có những kinh nghiệm, nhận xét từ hàng đống số liệu thống kê, nếu không, chúng ta sẽ ngập chìm trong biển thông tin như nhà bác học Karan Sing đã cảnh báo!.
    Thật may là tôi đã học được cách QUAN SÁT,CẢM NHẬN...Và sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì...Rất nhiều KẺ chỉ biết lao đầu đi...không bao giờ dừng lại, rồi cho rằng mình chả bao giờ CẢM NHẬN được cả, bởi vì không bao giờ thực sự LẮNG NGHE....
    Hạnh Phúc đơn giản chỉ là biết mình Hạnh Phúc..Thế là quá đủ ^^
    ĐÔI LÚC....
    Đôi lúc đi trên đường, nhìn mọi người xung quanh và tự hỏi mình # họ ở điểm nào...
    Đôi lúc thử cố đặt mình vào vị trí người # và tự hỏi liệu khi sống và chịu đựng như họ thì liệu mình có giống họ không?...
    Đôi nhìn thấy mọi người đau khổ và vui sướng, nhưng thất bại thì bao giờ cũng nhiều hơn là thành công..
    Đôi lúc nhìn những đứa trẻ và cười, tại sao lại cười khi ta đã từng là chúng?...
    Đôi lúc nhìn những người lớn tuổi và tự hỏi tại sao ta lại không hiểu được những gì họ nghĩ? Khi mà họ chính là tương lai của chúng ta...
    Đôi lúc .... ăn nhanh hơn mọi lần 15'' và ngủ muộn hơn mọi lần 15'' chỉ để có thời gian để mà.... Đôi lúc....
    ƯỚC MƠ
    Chúng ta,
    Như những chùm pháo bông trên nền trời đêm mùa hạ,
    bắn tung lên,
    phát sáng rực rỡ,
    rồi tan biến.
    Hệt như một giấc mơ?
    Yêu mến một ai đó có cần lý do cụ thể? (from CCS) Có nhất thiết cứ phải đưa ra một chuẩn mực nào đó để được công nhận là mình có tình cảm đặc biệt với ai đó?
    Đôi khi tôi mỉm cười 1 mình, và không để ai nhìn thấy. Uh, bạn thấy khó hiểu ư? Bạn đã bao giờ yêu chưa? Khi nghĩ về người yêu, hoặc bất cứ điều gì mà bạn từng say đắm, đôi khi bạn sẽ mỉm cười.
    Một cái gì đó đẹp đẽ.
    Như ước mơ chẳng hạn.
    Hình như từ lâu lắm rồi, tôi đã quên mất ước mơ là gì. Nó nhỏ bé, nhưng lại vượt quá xa tầm với của tôi. Nó ra đi cùng với thơ ấu và trở thành ảo ảnh. Ra đi, khi cái khoảnh khắc ấy, cháy bùng lên trong lửa, tất cả những gì quan trọng đã tạo nên nó. Giấc mơ cũng chỉ như một cơn gió, chẳng ai nắm bắt được, chẳng ai kềm giữ nổi. Nó muốn ra đi rồi, hãy cứ mặc cho nó ra đi....(Đó là lý do SMILE thắng CRY )
    Có mấy ai sống được bằng mơ ước đâu ....
    Chẳng rõ từ bao giờ, tôi phó mặc số phận mình cho "cuộc chiến" mà tôi chẳng hề đeo đuổi. Tự bao giờ, tôi coi đó là lí tưởng của mình. Tự bao giờ, tôi lại thấy nhói đau khi một thứ gì đó mất đi....
    CHỈ LÀ...
    Chỉ là 1 vở kịch, nếu cho nó giả dối thì nó giả dối, nếu cho nó là thật thì nó là thật...
    Chỉ là cố gắng nhìn nhận theo nhiều chiều...
    Chỉ là để xem mọi người sẽ phản ứng ra sao...
    Chỉ là 1 làn gió thổi qua .....
    Mà topic này lập ra đâu chỉ để mỗi thằng em này diễn kịch...
    Việc còn lại là của Mod và chủ topic này, bà chị emyeulacuoi, ..... Số phận của nó tùy 2 người quýt định ^^

Chia sẻ trang này